Cám ơn Kompany

05/05/2012 19:29 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online) - Mặc dù là một Manucian chân chính, đã trải quan cảm giác đớn đau khi chứng kiến đội bóng mình yêu thất bại trong trận derby, nhưng tôi nghĩ rằng mình cần phải gửi tới anh một lời  cám ơn, Kompany thân mến!

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Kompany ghi bàn thắng quyết định, giúp Man City hạ MU 1-0 - Ảnh Getty

Bàn thắng của anh trong trận derby kịch tính ấy đối với tôi và những NHM của "Quỷ đỏ" chẳng khác nào một cơn ác mộng. Cú đánh đầu thành bàn ấy khiến tôi nhớ đến hình ảnh của Nemanja Vidic, thủ lĩnh hàng phòng ngự của M.U nhưng giờ đây đang vật lộn với chấn thương. Chắc anh cũng biết, chàng hậu vệ cao to người Serbia ấy cũng thường xuyên tham gia tấn công khi có cơ hội và đã không ít lần anh ta ghi bàn bằng đầu. Nếu không bị chấn thương hành hạ, hẳn Vidic cũng sẽ có mặt trong trận đấu ở Etihad.

Chắc anh nghĩ tôi là kể viển vông khi nghĩ tới một cầu thủ đang chấn thương mà không chú tâm vào những cầu thủ khác, những người đã bị anh đánh bại. Nhưng Kompany hỡi, tôi nhớ tới Vidic bởi vì M.U phải đối đầu với một tập thể  quá mạnh và giàu khát vọng chiến thắng, trong khi bản thân "Quỷ đỏ" đã không còn duy trì được sức mạnh vốn có. Giá như người theo kèm anh trong tình huống đó là một Vidic dạn dày kinh nghiệm, chứ không phải là một Smalling non nớt thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Dù sao anh đã ghi bàn và M.U đã thua trận. Tôi cám ơn anh bởi anh và các đồng đội đã đánh thức "Quỷ đỏ" khỏi giấc mộng vàng son và nhắc nhở họ rằng Premier League đang ngày một thay đổi, nếu chỉ có kinh nghiệm thôi thì cho dù là "chuyên gia chạy nước rút" cũng không thể trở thành nhà vô địch. Thất bại này sẽ là một bài học không thể nào quên với  Sir Alex và các học trò . M.U sẽ phải tự nhìn lại bản thân và đầu tư hơn nữa để xây dựng một đội hình có chiều sâu, đủ sức  cạnh tranh với Man City của anh. Giờ đây, M.U sẽ là kẻ chạy theo "The Citizens" và phải chạy thật nhanh để không bị rớt lại.

Cách đây không lâu, tôi đã nhìn thấy một bức ảnh ấn tượng về một CĐV nhí của Man City. Trên tay cậu bé đó là biểu ngữ " I'll only cry when we win the league" . Trong thâm tâm, tôi cũng muốn nói rằng tôi sẽ khóc, nhưng chỉ khi nào M.U vấp ngã và biết mình phải mạnh mẽ hơn. Thất bại ở Etihad có lẽ chính là thời điểm ấy.

Một lần nữa, xin được cám ơn anh, Kompany! Như nhà triết học Nietzsche đã viết : " Có nhiều người chết quá chậm và nhiều người chết quá sớm. Chúng ta hãy còn xa lạ với câu châm ngôn: Hãy chết cho đúng lúc!". Bàn thắng của anh đã khiến M.U "chết đúng lúc". Và sau cái chết ấy, sẽ là sự tái sinh của "Quỷ đỏ".

NGUYỄN SƠN TÙNG
K54-Báo chí & Truyền thông
Đại học KHXH&NV Hà Nội

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm