V.Ninh Bình mua sắm ồ ạt: Chuyện chỉ có ở Ninh Bình

15/12/2008 14:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Mùa trước, sau khi bỏ ra một đống tiền để chiêu mộ “hiền tài”, V.NB từng được ví như “Chelsea ở giải hạng nhất”. Nhưng khi các bản hợp đồng còn chưa ráo mực, thì gần như hết thảy họ hoặc bị thanh lý, hoặc được tính chuyện đem cho mượn.

Từ Quốc Trung, đến Văn Hùng, Việt Anh, Lã Mạnh Tường, Phi Công, Quang Vinh, Quang Minh, đến Amaobi, tương lai gần có thể là Xuân Thắng, Hữu Thắng, đã và sẽ mất việc ở V.NB. Tính nhẩm, V.NB tốn không dưới chục tỉ, cho quỹ lương và phí chuyển nhượng, với số cầu thủ này. Nhưng khi mà vốn cũ vẫn chưa thu hồi, thì một cuộc cách mạng khác được tạo dựng, bởi đế chế mới, với hơn chục các cái tên vừa mới đến. Nó bao gồm: Minh Nghĩa thất sủng ở HA.GL, đến Hùng Dũng chơi dự bị ở SHB.ĐN, rồi Ngọc Hùng, A Vỹ (TMN.CSG), Trọng Hùng, Hữu Chương, Tấn Điền (K.KH), Hòang Đảm, Sỹ Mạnh, Mbabazi, Mykola và có thể còn chưa dừng lại ở đó.
 
Và ngoài ra, khi chưa có gì đảm bảo chuyện nhập tịch cho Mykola và Maxwell, thì đội bóng này đã lại mua thêm Mbabazi, đồng thời giữ lại Agnimou John và Uwanaka. Cần nhớ rằng, một đội hạng nhất chỉ được đăng ký nhiều nhất 3 và sử dụng 2 ngoại binh, cho một trận đấu… Số vốn huy động cho các thương vụ này cực khủng. V.NB trở thành đội bóng chi bạo nhất, trong hàng ngũ các đại gia của BĐVN.
 
V.NB (trái) từng được ví như “Chelsea ở giải hạng nhất”

Năm ngoái, V.NB sau 2 lần thay tướng, đã chỉ xếp hạng 5 chung cuộc. Đó bị xem là không đạt chỉ tiêu. Lẽ dễ hiểu, khi một đội bóng thi đấu không thành công như mong đợi, thì tất yếu phải thay đổi. Nhưng “thay máu” triệt để như V.NB đã và đang làm, thì chuyện xưa nay hiếm. Ái ngại ở chỗ, nó không đến từ sự đề nghị của người làm chuyên môn, mà từ một ông Giám đốc điều hành, còn có thêm nghề môi giới cầu thủ. Mà tôn chỉ của một anh đi buôn cầu thủ là phải sinh lời, nhưng thường thì chỉ lời cho 1 cá nhân chứ không phải cho tập thể.

Hôm qua (14.12), khi đội lên đường du Nam tập huấn, thì bản thân tân HLV trưởng Đoàn Minh Xương cũng không biết rõ, ông được đem theo bao nhiêu người. Người ta phỏng đoán rằng, có khoảng 17 hay 18 cầu thủ gì đó?! Thời điểm mà đội bóng đang hối hả ra máy bay, thì người cấp “quota” cho phi hành đoàn V.NB, còn đang bận bịu với việc chào bán cầu thủ ở sân Hàng Đẫy – nơi diễn ra T&T Cup mở rộng – giải đấu mà V.NB đã không dám tham dự, vì sợ “bể”.

Theo tính toán, nhân sự sẽ được kiện toàn, sau chuyến tập huấn và giao đấu dọc từ miền Trung ra. Tất nhiên, mọi chuyện còn phải chờ một người. Còn hiện tại, BHL có bao nhiêu dùng bấy nhiêu!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm