V. Ninh Bình “thay máu”: Chuyện cũ viết lại?

27/08/2008 12:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sau một mùa giải tốn rất nhiều tiền của và công sức để rồi phút cuối công cốc, rất có thể V.Ninh Bình sẽ có một cuộc thanh lọc triệt để hòng nhắm tới một suất thăng hạng mùa tới. Thế nhưng, liệu chuyện cũ liệu có viết lại?

* Chelsea… của giải hạng Nhất

Khi mùa bóng chưa kết thúc, người ta đã thấy nhà môi giới, kiêm GĐĐH Trần Tiến Đại của V. Ninh Bình, rong ruổi trên khắp các SVĐ, từ hạng Nhất cho tới V-League để “săn đầu người”. Với con mắt tinh tường của nghề môi giới lâu năm, con người này đã rất thành công, khi nhắm vào những bản hợp đồng đáo hạn vào cuối mùa bóng năm nay.
 
Tất nhiên, với hầu bao rủng rỉnh và bằng biệt tài thuyết phục, Trần Tiến Đại đã “săn” được khá nhiều hàng “xịn”. Bắt đầu từ cái tên Lưu Ngọc Hùng của TMN. CSG, khi Hùng mới “ngường ngượng” đưa ra giá lót tay 1,5 tỷ (3 năm) ngay lập tức, ông Đại gật đầu “OK”. Tương tự là K. Khánh Hòa, với những khoản lót tay lên đến bạc tỷ, ông Đại đã “hạ gục nhanh” Trọng Bình, Tấn Điền, Hữu Chương và Đức Hùng của đội bóng phố biển Nha Trang.
 
Những cái tên tiếp theo có thể là Văn Thông (đã xuất ngũ để rời QK4), Cao Tùng A Vỹ (có thể theo Ngọc Hùng Bắc du). Ở HA.GL, Chu Ngọc Cảnh và Khổng Thanh Tú cũng nhăm nhe “hạ” sơn để hội quân ở đất Hoa Lư. V.Ninh Bình cũng rất thiết tha có được Minh Đức (TCDK.SLNA). Về ngoại binh, Mbabazi (HN.ACB) đã lọt vào tầm ngắm. Suleiman (QK4) sau một mùa giải mỹ mãn, cũng tính kế chuồn khỏi đội bóng này và điểm đến có thể là Ninh Bình.
 
Hữu Thắng (trái) được giữ lại V.Ninh Bình mùa tới
 
Đồng loạt “thay máu” đã đành, V.Ninh Bình còn thay luôn cả “tướng”, Mảnh đất này, vẫn được coi là cái “cối xay” HLV. Trước đây, Văn Sỹ Hùng, Vũ Trường Giang, Hà Thìn, vì chịu không nổi áp lực và cảnh “gà nhà đá nhau” nên đã phải ra đi. Dù thành công ở những vòng cuối mùa nhưng xét về trình độ Nguyễn Văn Sỹ chưa đủ tầm để nắm một đội bóng có nhiều tham vọng như V.Ninh Bình.
 
Và thực tế, ông thày ngoại Vital đã được ngắm ngồi vào chiếc ghế nóng này. Thế nhưng, sau 2 tuần “thử việc” ông HLV này đã bị “out” vì cái “giáo án” cũ kĩ, mà gần chục năm trước đây, ông đã giảng dạy tại Ngân hàng Đông á. Phương án khả thi bây giờ sẽ là một ứng viên nội, mà rất có thể đó là hai cái tên Vương Tiến Dũng và đặc biệt là Trần Văn Phúc, người nổi tiếng vì thành tích đưa những đội bóng “hạt tiêu” lên V-League.

* Những nỗi lo cũ

Chắn chắn V.Ninh Bình sẽ có một cuộc thanh lọc lực lượng ồ ạt trong thời gian sắp tới. Theo thông tin bên lề, V. Ninh Bình sẽ chỉ dữ lại đúng 11 cầu thủ. Mới chỉ có 3 cái tên, Hữu Thắng, John, Mai Tiến Thành chắc chân, số còn lại có quyền được tìm bến đỗ mới trước khi mùa giải 2009 diễn ra.

Đây là điều không thể thoát khỏi nhưng hẳn các “sếp” đội bóng này không quên bài học đắng cay 1 năm về trước. Sau những lần vung tiền mua sắm vô tội vạ, để rồi sau đó, V. Ninh Bình giống như một cái “chợ”, đá bóng thì ít mà “vặc” nhau thì nhiều. Thừa mứa trên băng ghế dự bị nhưng ra sân thì rất ít người đá đấm cho ra hồn. Mùa này cũng thế, “shopping” nhiều, đa số là hàng có “chất”, nhưng ai bảo đảm không có chuyện “phe cánh” trong đội quân đến từ tứ xứ kia. Nói gần, mùa tới chỉ chọn làm người đeo băng đội trưởng thôi, cũng khiến cho HLV đội bóng này phải đau đầu!?

“Mạnh về gạo, bạo về tiền”, lãnh đạo đội bóng này đang có tham vọng, biến V.Ninh Bình thành Chelsea…của giải hạng nhất, nhưng liệu từng đó, có đưa lại cho họ thành công, hay đội bóng cố đô Hoa Lư lại đi vào vết xe đổ ngày nào? Thời gian sẽ trả lời câu hỏi này.

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm