Ghế HLV làm bằng gì?

17/05/2011 13:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không phải sắt, chẳng phải thép, cũng không là loại nhựa tổng hợp chịu lực và chịu nhiệt tốt…, ghế HLV bóng đá thực chất làm bằng gỗ. Tuy nhiên, không nhiều đội bóng VN ý thức được chất lượng cần thiết của loại gỗ cũng như nước sơn phủ lên. Một số CLB (như V.NB chẳng hạn), ghế HLV còn là dạng gỗ mục, được sơn phết một cách cẩu thả, mà bất kỳ ai ngồi vào nó cũng cảm thấy hệ số an toàn cực thấp.

Bẻ là gãy

Lại phải nhắc câu nói để đời của HLV Đặng Trần Chỉnh: “Ghế HLV có 4 chân, cầu thủ giữ hết 3”. Rất nhiều những đồng nghiệp của ông Chỉnh đã cảm thấy tự ái, thậm chí là tổn thương, khi nghe được điều này. Hầu hết họ cho rằng, đó là kết luận của kẻ chiến bại, chứ không phải bản chất của nghề. “Huấn luyện mà để học trò bẻ ghế thì điều đầu tiên phải xem lại chính mình”, đấy là lời một HLV gạo cội trong nghề. Nhưng, sự thật là không ít những trường hợp HLV bị cầu thủ bẻ ghế. Trong tình huống này, khó thể nói hay được.

Có thể kể đến Đoàn Minh Xương khi nắm B.BD ở giai đoạn một V-League 2006, HLV Ednaldo de Patricio (ĐT.LA, tại V-League 2008), ông Mai Đức Chung (B.BD ở V-League 2010), Alfred Riedl (XM.HP, V-League 2009) và Đặng Trần Chỉnh (B.BD, giai đoạn 2 V-League 2010)… Với Nguyễn Văn Thịnh và SLNA, đã có hẳn một giai thoại về việc cầu thủ xứ Nghệ lấy chữ ký của toàn đội (vài người như Minh Đức đã không ký – PV), nhằm tẩy chay ông Thịnh “đen”. Vẫn Nguyễn Văn Thịnh, câu chuyện tương tự diễn ra ở Tiền Giang mùa hạng Nhất 2010.

Làm HLV ở V.NB đang trở thành nghề nguy hiểm bậc nhất của V-League

Một khi HLV trưởng không nhận được sự ủng hộ của đại bộ phận cầu thủ trong đội, thì tài đến mấy cũng “out”. Như Ednaldo de Patricio, sau trận thua mất mặt 1 – 4 trước SLNA trên sân Tự Do, các trụ cột của “Gạch” đã họp khẩn giữa lòng cố đô ngay trong đêm và đưa ra quyết sách: trở về sân nhà, trận tiếp B.BD ở vòng 21, sẽ là nốt nhạc cuối cùng tống tiễn Patricio. Nói là làm, trận đó cầu thủ ĐT.LA tự bắn vào chân mình và để B.BD thắng dễ với tỷ số đậm 4 – 2. Có người (như Đặng Trần Chỉnh) cũng vẫn phải ra đi, dù thành tích của đội bóng không tồi chút nào.

Có thể HLV Nguyễn Văn Sỹ và câu chuyện ở V.NB không thuộc số những người bị bẻ ghế, vì đại bộ phận các cầu thủ đều ủng hộ ông. Lần thứ 2 thoái lui theo những cách không giống nhau, nhưng rõ ràng là Sỹ đã thất bại ở Hoa Lư.

Đốt là cháy

Giới bóng banh vẫn bảo, ghế HLV nóng, nóng lắm và đốt là có thể cháy ngay được. Tất nhiên, ai đốt, lại là chuyện khác. Rất thường xuyên, cầu thủ là đối tượng số một để phế ngôi ông thầy, bằng với cách lãn công không chịu đá. Một vài nơi khác, nguyên nhân cũng có thể bắt đầu từ việc HLV trưởng không được lòng “ê-kíp” BLĐ dưới quyền ông chủ. Tất cả đều được báo cáo lên trên và một ngày nào đó, quyết định được đưa ra rất nhanh. Năng lực huấn luyện là lý do cuối cùng đem ra để bàn thảo và đấy là khi đội bóng chơi bết bát.

Người trong cuộc không (hoặc chưa) khẳng định, nhưng có thể Dusit Chalermsan ở HA.GL và Nguyễn Văn Sỹ tại V.NB, đã mang chung một kịch bản na ná nhau như thế. Trước ngày quy cố hương, Dusit như nghẹn trong cổ với giọng “nấc cụt”: “Có nhiều chuyện rất khó nói và ở HA.GL, không đơn giản để bạn dồn toàn tâm, toàn lực cho công việc huấn luyện. Chỉ một hạnh phúc nhỏ nhoi với người làm nghề khi tôi luôn được các cầu thủ ủng hộ. Tôi sống tình cảm, nhưng không có nghĩa là thỏa hiệp. Tôi có thể lấy uy tín của mình để đảm bảo điều này”.

Trong rất nhiều cuộc trao đổi với chúng tôi, chủ tịch Lê Tiến Anh của K.KH từng khẳng định: “Quản lý đội bóng với chỉ vài chục con người khó khăn hơn nhiều so với 5.000 công nhân ở 24 doanh nghiệp mà tôi phụ trách”. Bóng đá phức tạp là thế. Trăm người mười ý và khó thể đòi hỏi một HLV phải luôn nhận được sự đồng thuận của tất cả. Đội bóng bắt buộc phải tồn tại những mâu thuẫn, bởi nói theo ngôn ngữ triết học, nó là động lực của sự phát triển. Nhưng chắc chắn, một HLV muốn làm được việc, phải có rất nhiều hậu thuẫn sau lưng.

Nghề HLV bóng đá đã được liệt vào hàng ngũ của một trong những nghề nguy hiểm, với tỷ lệ rủi ro – thất nghiệp cao ngất ngưởng. Thì đấy, chiếc ghế HLV có thể bị bẻ hoặc bị đốt bất cứ lúc nào cơ mà?! Làm huấn luyện cũng cần có cái duyên.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm