Chuyện lạ ở V-League

17/05/2011 13:57 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Có lẽ trên thế giới này chỉ có ở V-League mới xuất hiện tình trạng một đội bóng dù đang có HLV trưởng đàng hoàng nhưng lãnh đạo đội bóng vẫn điềm nhiên đưa một nhà cầm quân khác về để sẵn sàng thay thế vị tướng đương nhiệm.

XM.HP có vẻ là đội bóng khởi phát trào lưu này với việc ký hợp đồng và mời HLV Alfred Riedl dự khán ở sân Lạch Tray khi HLV Vương Tiến Dũng vẫn đang nắm quyền chỉ đạo dưới sân. Nhưng ông Dũng không chỉ nếm trải cảm giác cay đắng đó một lần duy nhất, vì lúc quay lại Thể Công năm 2009, HLV này cũng phải làm việc trong tình cảnh sau lưng là HLV Lê Thụy Hải.

Rồi năm ngoái, tình cảnh này lại một lần nữa xuất hiện ở Lạch Tray, khi ông Mai Đức Chung thiếu chút nữa nhận lời làm GĐKT XM.HP, dù ông Dũng đã khẳng định với TT&VH rằng XM.HP cần thêm trợ lý HLV chứ không cần GĐKT.

Và khi ông Chung từ chối ngồi vào ghế GĐKT XM.HP vì không muốn mang tiếng “cướp cơm” đồng nghiệp thì người ta lại đưa HLV Nguyễn Văn Thịnh từ Nghệ An về Hải Phòng. Năm nay, dù V.HP đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng, nhưng người ta lại không dùng lại bài cũ, bởi ai cũng hiểu, V.HP bây giờ chẳng khác con tàu sắp đắm nên chẳng có HLV nào muốn nhảy vào lửa.

Bầu Trường (trái) đã đầu tư rất nhiều tiền của cho V.NB trong suốt thời gian qua, nhưng kết quả thu được lại không tương xứng

Dông dài như thế để thấy, niềm tin hay sự ổn định trên băng ghế huấn luyện là chuyện vô cùng xa xỉ ở V-League nói riêng cũng như bóng đá VN nói chung, và chỉ cần thành tích của đội bóng không được như ý thì thường là các HLV sẽ trở thành những nạn nhân đầu tiên trong danh sách cần xử lý. Rõ ràng là sa thải một ông thầy và đưa về một HLV mới dễ dàng hơn nhiều so với việc thay máu cho cả đội bóng.

Chỉ trong 2 năm, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã có 2 lần được đưa vào bệ phóng để sẵn sàng thay thế đồng nghiệp, nhưng trong quá khứ cách đây chưa xa, ông Thịnh “đen” cũng từng phải nếm trải những cảm giác cay đắng do mặt trái của nghề HLV mang lại. Và cũng chưa chắc quãng thời gian sắp tới của HLV Nguyễn Văn Thịnh ở Ninh Bình sẽ là màu xám hay màu hồng, bởi chỉ riêng việc đội bóng cố đô Hoa Lư đã dùng tới 11 HLV chỉ trong vòng hơn 4 năm qua cũng đủ nói lên tất cả.

Hôm nay HLV Nguyễn Văn Thịnh có thể là người thay thế HLV Văn Sỹ, nhưng chỉ cần một vài trận đấu không như ý thì mọi chuyện sẽ thay đổi rất nhanh. Để gặt hái thành công ở một đội bóng, người ta cần phải có cả thời gian lẫn con người, nhưng với bóng đá Ninh Bình, 2 yếu tố này lại dường như không có chỗ đứng như lẽ ra cần phải có.

Công thần và được lòng cầu thủ cũng như lãnh đạo đội bóng cỡ như HLV Văn Sỹ mà còn không trụ nổi qua một mùa giải thì làm sao có thể nghĩ tới chuyện hy sinh một vài mùa bóng để hướng tới mục tiêu xa hơn, kiểu “thả con săn sắt bắt con cá rô”. Hay yêu cầu sự ổn định trong công tác nhân sự ở V.NB cũng chẳng khác nào chuyện xa xỉ, bởi ở đội bóng cố đô Hoa Lư, hầu như bất cứ cầu thủ nào cũng có thể lên sàn chuyển nhượng.

Cái thời vung tiền chiêu binh mãi mã để vô địch V-League như HA.GL đã cách đây xa lắm rồi, bởi khi ấy bóng đá chuyên nghiệp VN còn ở thời kỳ “mông muội”, còn bây giờ, để có thể lên đỉnh thì các đội bóng ít nhất phải một vài lần trải qua cảm giác về nhì, về ba để từ đó còn có động lực và kinh nghiệm mà tiếp tục phấn đấu.

V.NB đã làm được điều đó chưa, hay đội bóng này gần như chỉ có duy nhất một thao tác là thay tướng mỗi khi gặt hái kết quả không thuận lợi? Người ta vẫn bảo “Biết đi rồi mới biết chạy”, hay bóng bẩy hơn thì là “Mọi thiên tài đều bắt đầu từ chữ A”, nhưng xem ra để lĩnh hội đầy đủ ý nghĩa của những câu châm ngôn này cũng không phải chuyện đơn giản.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm