HLV Nguyễn Văn Sỹ: Bóng đá có nhiều điều khó nói lắm

17/05/2011 12:32 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Năng lực huấn luyện của Nguyễn Văn Sỹ có thể chưa thuyết phục được nhiều đồng nghiệp khó tính, nhưng có một đảm bảo, rằng Sỹ là người cầu thị, cầu tiến và sống có tình. Cái tình giữa con người với con người, giữa thầy với trò và trách nhiệm với nghề của Sỹ là rất đáng trân trọng. Nhưng, đời sống bóng đá và sự nghiệp huấn luyện của Nguyễn Văn Sỹ luôn đầy trắc trở. Từ ngày anh còn khoác áo Nam Định và ĐTVN thế hệ vàng, cho đến sau này với nghề HLV.

Một ngày sau khi đơn xin từ chức HLV trưởng V.NB được thông qua, Nguyễn Văn Sỹ tâm sự với TT&VH.

“Trách nhiệm thuộc về tôi trước nhất”

* Một lần nữa Sỹ phải rút lui khỏi cabin BHL của V.NB. Nguyên nhân là gì, thưa anh?

- Là thành tích kém cỏi của đội bóng. Đấy là bản chất vấn đề và HLV trưởng luôn phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Kết thúc lượt đi, khi V.NB chỉ tìm được 4 chiến thắng, 3 hòa và còn lại là thua, tụt xuống nửa sau bảng xếp hạng, tôi hiểu rằng mình đã thất bại. Cho đến vài ngày trước khi lượt trận đầu tiên ở giai đoạn 2 (với SHB.ĐN, trận đấu mà V.NB đã thua 0 – 4 ngay trên sân nhà), tôi đã trình bày với lãnh đạo về ý định xin rút lui và cũng được thông qua. Bản thân họ cũng đã chuẩn bị phương án thay thế rồi. Tuy có hơi buồn khi phải chia tay anh em cầu thủ trong tình huống này, nhưng bóng đá đơn thuần cũng là cuộc chơi thôi. Tôi đã không hối tiếc với lựa chọn của mình khi trở lại “cầm” V.NB lần thứ 2 và bây giờ, với quyết định rút lui cũng thế.

* Vậy trận thua tan tác SHB.ĐN không phải là “giọt nước tràn ly” như nhiều người nghĩ?

- Phải! Cầu thủ của tôi đã được thông báo về quyết định từ chức từ trước khi trận đấu này diễn ra. Sự thật là họ đã cố gắng chơi một trận đấu hay, cố giành chiến thắng, để thay cho lời chia tay tôi. Nhưng, cảm giác như tất cả đều bị căng cứng, đá quả bóng không nổi và tất nhiên, không thể thực hiện được ý đồ của mình. Ngày hôm đó, không phải là V.NB, không phải là đội bóng do tôi huấn luyện nữa.

* Rõ ràng là hồi đầu mùa, lãnh đạo V.NB cũng không công khai tham vọng phải vô địch hay tốp này, tốp kia. Mùa giải còn dài, nhưng việc V.NB đã chỉ có chuỗi thành tích khá kém cỏi ở lượt đi Eximbank V-League, dù có đến 5 “Tây” trong đội hình. Như thế là khó chấp nhận?

- Về lý thuyết, chúng tôi có những lợi thế nhất định so với các đối thủ và đầu tiên đó phải là số lượng các cầu thủ nước ngoài trong đội hình (3 ngoại binh và 2 “Tây” nhập tịch). Nhưng hãy hỏi phần còn lại của đội bóng thì biết chất lượng của cầu thủ ngoại ở V.NB. Trong khi Đinh Hoàng La đã xuống phong độ và trở nên chậm chạp, thì Hoàng Max, Hoàng Vissai hay Gustavo, Mota Farias…, ở đâu so với chất lượng ngoại binh của SHB.ĐN và của cả V-League?!

HLV Nguyễn Văn Sỹ đã 3 lần đảm nhận “chiếc ghế nóng” của đội bóng cố đô Hoa Lư

Đắt nhưng lại không xắt ra miếng và đó là nỗi khổ tâm của người làm huấn luyện. Rất nhiều trận đấu ở giai đoạn một tôi chỉ dùng 2 – 3 “Tây” trong đội hình cũng vì lý do trên. Và V.NB lại có những chiến thắng quan trọng. Nhưng, mâu thuẫn đã lại phát sinh và tình huống kỷ luật nội bộ với Gustavo là điều chẳng đặng đừng trong bối cạnh đội bóng cần anh ta. Phải thực tế nhìn nhận vấn đề và ở V.NB, nhiều “Tây” không là lợi thế.

“Bóng đá có nhiều điều khó nói lắm”

* Đã có những thông tin nội bộ tuồn ra ngoài, rằng anh không phải lúc nào cũng nhận được sự hậu thuẫn của lãnh đạo, cũng như hết thảy các cầu thủ?

- Tôi không rõ cơ sở nguồn thông tin ấy là từ đâu và ai đảm bảo, nhưng ở V.NB khi tôi huấn luyện, tôi luôn nhận được sự nhất trí cao nhất từ lãnh đạo cho đến các học trò. Chúng tôi xem nhau như anh em và chiến đấu vì nhau. Ví như các trường hợp kỷ luật nội bộ (như Gustavo hay Ngũ Chí Thắng), chúng tôi đều có những bàn bạc và biểu quyết. Việc thanh lý hợp đồng với Hồ Ngọc Huy cũng thế. Giữ lại những người như Huy, một cầu thủ gần như không còn năng lực chơi bóng, là rất có hại cho đội bóng. Ngũ Chí Thắng và Gustavo thì vi phạm kỷ luật CLB quá nhiều lần, với thói sinh hoạt bừa bãi, cũng như tính tự phụ. Anh Lệ (GĐĐH kiêm trưởng đoàn Phạm Văn Lệ-PV) có thể đảm bảo những điều này.

Tất nhiên, đội bóng nào cũng có những tồn tại – đặc thù riêng. Môi trường bóng đá ở V.NB cũng thế. Bóng đá thời bao cấp mang những tồn tại của bao cấp, nhưng tôi nghĩ nó còn đơn giản hơn với bóng đá chuyên nghiệp – doanh nghiệp. Sự sinh tồn của đội bóng lúc này phụ thuộc trực tiếp vào ông chủ. Ông chủ gật, mọi chuyện đơn giản, nhưng ông chủ cũng có thể lắc và những người làm thuê như tôi, phải biết dừng lại đúng lúc. Bóng đá có nhiều điều khó nói lắm?!

* Ngay cả khi anh còn đang đương chức, thì người V.NB đã mời Nguyễn Văn Thịnh ra Hoa Lư. Hẳn anh sẽ cảm thấy bị tổn thương?

- Khoan nói sự hiện diện của HLV Nguyễn Văn Thịnh là ý của lãnh đạo, nhưng tôi còn là người giàu lòng tự trọng. Tôi cảm nhận được chuyện gì đã và đang diễn ra, nên không cảm thấy tổn thương, ngược lại còn khá thanh thản. Bóng đá đơn thuần là cuộc chơi và thành bại luận anh hùng. Chấp nhận chơi thì phải chấp nhận chịu. Tôi đã chơi bóng, đã huấn luyện, đã thành công và cũng đã thất bại. Với tình huống như hiện tại ở V.NB, mình đã không làm được việc, tốt nhất là nên rút lui để người khác làm. Tôi yêu nghề và luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất với nghề. Thế là được rồi!

Ngoài chuyện chuyên môn, với chuỗi thành tích không như mong đợi thì tôi cũng có những lý do khác để rút lui. Thời gian qua, bà cụ nhà tôi bị tai biến và nó khiến tôi ít nhiều bị phân tâm trong công việc. Tôi cần thêm thời gian để chăm sóc gia đình và nghỉ ngơi, sau những ngày sóng gió với bao con tính bóng banh. Vào một lúc nào đó thật thảnh thơi, chúng ta sẽ luận bàn tiếp, vì bóng đá là câu chuyện dài tập (cười).

* Vậy bao giờ thì Nguyễn Văn Sỹ nói chuyện bóng đá trở lại?

- Tôi không hứa trước, nhưng chắc cũng sớm thôi! Bóng đá khắc nghiệt, đời sống HLV bóng đá cũng thế, nhưng cuộc đời tôi đã lại cột chặt với quả bóng rồi, không thoát được!

TÙY PHONG (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm