V.NB sẵn sàng “giải cứu” Danh Ngọc

23/04/2011 12:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đang đi công tác tại miền Nam, chủ tịch CLB V.NB Hoàng Mạnh Trường cho biết, ông mới chỉ nghe báo cáo sơ bộ về vụ việc của Danh Ngọc và sẽ đưa ra những chỉ đạo cụ thể khi trở về Ninh Bình cuối tuần này để dự khán trận V.NB – HA.GL thuộc khuôn khổ vòng 12 V-League 2011. Nhưng qua cuộc trao đổi cùng TT&VH, người đứng đầu đội bóng Cố đô Hoa Lư tỏ ra không hài lòng với cách ứng xử của CLB M.NĐ và VFF.

Có thật Nam Định chỉ muốn lẽ phải?

Không một chút ngần ngại, ông Trường nói: “Bóng đá Nam Định nên nhìn lại mình trước khi trách móc và gây khó dễ cho các CLB khác. Rằng tại sao nền bóng đá của một địa phương giầu truyền thống như vậy nhưng bây giờ quá thảm hại và sa sút? Tại sao rất nhiều cầu thủ trưởng thành ở đó nhưng đều muốn dứt áo ra đi”?

Ông chủ của V.NB tiếp tục chia sẻ: “Trước khi “hợp tác” với VFF để ra phán quyết quá nặng nề, họ (Nam Định) đã gây rất nhiều sức ép, thậm chí cả những tiểu xảo lên gia đình cũng như bản thân cầu thủ Danh Ngọc. Đó là cách xử sự không đúng đắn và thật khó làm cho người ta thấy tâm phục khẩu phục”.

Trên thực tế, phát biểu của bầu Trường không phải không có lý và cũng không phải chỉ nhằm mục đích bao che cho cầu thủ của mình. Không phủ nhận việc V.NB cũng có trách nhiệm rất lớn khi chèo kéo cầu thủ vẫn còn hợp đồng với CLB khác, nhưng cách làm bóng đá “tiền ít tình cũng không đầy” ở Nam Định bây giờ đúng là rất khó để cầu thủ của họ yên tâm vào tương lai.

Danh Ngọc đã và đang lâm vào cảnh “tứ cố vô thân”

Sau ngày đội bóng thành Nam rớt hạng, người ta chưa nhìn thấy tín hiệu tích cực nào để vực dậy một trong những “địa chỉ đỏ” của bóng đá miền Bắc, nếu như không muốn nói là toàn tín hiệu tiêu cực. Mùa giải mới chỉ đi qua non nửa chặng đường nhưng đã có thể khẳng định chắc chắn là bóng đá Nam Định sẽ tiếp tục chơi ở hạng Nhất mùa tới.

Thay cho những tư duy, tìm tòi để tìm lối thoát, để đổi mới, việc Nam Định cố sống cố chết theo đến cùng vụ Danh Ngọc khiến người ta không thể không nghĩ đến đến một sự cay cú. Nếu những người có trách nhiệm với bóng đá Nam Định cho rằng, việc bắt Danh Ngọc phải trả giá là “trách nhiệm” đối với bóng đá quê hương thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm với tình cảnh bê bết của bóng đá Nam Định hiện giờ?!

Ai “tiếp sức”?

Nhưng Nam Định có lẽ sẽ không mạnh tay như vậy nếu như không được VFF “bật đèn xanh”. Ông chủ tịch Hoàng Mạnh Trường đánh giá VFF đã can thiệp quá sâu vào trường hợp của Danh Ngọc, thay vì để cho M.NĐ và V.NB chủ động thương thuyết với nhau giống như trường hợp của Văn Duyệt, Mạnh Dũng.

Ông phân tích: “Nếu trong đời sống thường nhật, án phạt của chúng tôi nếu có cũng chỉ là án “dân sự” chứ làm gì đến mức “hình sự hóa” như vậy”. Suy nghĩ đó khiến bầu Trường đi đến sự ngờ vực rằng phải chăng đã có những vận động từ phía hậu trường khiến VFF chĩa mũi tên về phía V.NB?

Và đây mới là mấu chốt của vấn đề vì với tính cách của “tập hợp hảo hán” ở Cố đô Hoa Lư, nếu bất mãn họ có thể cho tung hê mọi thứ. Điều này đối với Danh Ngọc không khác gì thảm họa khi anh đã và đang lâm vào cảnh “tứ cố vô thân”.

Nhưng nói thế không có nghĩa là Danh Ngọc hoàn toàn mất hy vọng. Bầu Trường tuyên bố ông đã bỏ ra nhiều tỷ đồng để có Văn Duyệt và Mạnh Dũng thì cũng sẽ không tiếc với Danh Ngọc. Toàn bộ báo cáo về vụ việc sẽ được chuyển đến ông chủ V.NB cuối tuần này và nhiều khả năng đầu tuần tới, GĐĐH Phạm Văn Lệ cùng HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ đóng vai trò của những người thương thuyết với bóng đá thành Nam.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm