16h00, V.NB – HA.GL (VTV3 trực tiếp): Hai con hổ giả

24/04/2011 11:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Giống như năm ngoái, năm nay, hồi đầu mùa, HA.GL cũng “mạnh dạn” đặt ra mục tiêu nói khiêm tốn là quay trở lại với cuộc đua vô địch. Mùa giải mới chỉ đi qua được non nửa chặng đường, sẽ là quá sớm để đưa ra bất cứ nhận định nào, nhưng với những gì mà thày trò HLV Dusit đã thể hiện, quả rất khó để đặt cửa cho đội bóng phố núi.

3 trong số 4 chiến thắng kể từ đầu mùa của HA.GL đều diễn ra trước những đối thủ yếu và hiện giờ đang nắm giữ 3 vị trí cuối cùng trên BXH là HP.HN, ĐT.LA và HN.ACB. Thày trò HLV Dusit đã có những cơ hội thuận lợi để cải thiện thứ hạng của mình trong những cuộc đối đầu với các đối thủ khiêm tốn như V.HP, Thanh Hóa hay N.SG nhưng rút cuộc họ không thể chiến thắng.

Trận hòa với N.SG ở vòng trước đã chỉ ra khá nhiều nhược điểm của đội bóng phố núi. Rằng họ có thể ghi được nhiều bàn thắng (21) nhưng lại quá phụ thuộc vào Evaldo (10), nên khi tiền đạo người Brazil không thể thi đấu hoặc tịt ngòi là ngay lập tức đội bóng lao đao.

Bên cạnh đó, năng lực bảo tồn chiến thắng trong những thời điểm quyết định cũng là một dấu hỏi lớn, bởi khá nhiều lần HA.GL cầm vàng rồi lại để vàng rơi. Và vượt lên trên tất cả là hình ảnh của một cựu vương tuy khao khát lấy lại những gì đã mất, nhưng lại quá thiếu ổn định, phẩm chất quan trọng nhất của một nhà vô địch.

V.NB (phải) và HA.GL vẫn đều đang gây thất vọng vì quá thiếu ổn định- Ảnh: VSI

Ở chiều ngược lại, HLV Nguyễn Văn Sỹ đang có trong tay một lực lượng khiến nhiều đồng nghiệp tại V-League phải thèm muốn. Nhưng cho đến giờ, 6 “Tây” cùng với những tuyển thủ nằm trong nhóm có chất lượng hàng đầu VN cũng không thể biến V.NB thành một con hổ theo mong muốn của bầu Trường.

Thành tích kém khả quan của V.NB là một tình huống phần nào đó giống với đối thủ HA.GL trong trận đấu chiều nay. Tuy vậy, khác với đội bóng phố núi (vấn đề nằm ở tính ổn định), vấn đề lớn nhất của V.NB cho tới thời điểm này là sự kết dính trong lối chơi, điều gần như đã không thay đổi kể từ đầu mùa giải.

Quan sát cách các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ thi đấu trên sân, người ta có cảm giác họ là những mảnh ghép rời rạc và thật khó tìm ra một thứ gì đó gọi là mảng miếng. Thỉnh thoảng, nỗ lực cá nhân của những hảo thủ Việt Thắng, Tiến Thành, Mạnh Dũng... cũng phát huy tác dụng giúp V.NB tìm kiếm điểm số, nhưng chừng đó hẳn nhiên là quá ít so với những gì người ta chờ đợi ở 11 cái tên đứng trên sân trong đội hình của đội bóng Cố đô Hoa Lư.

Trận đấu chiều nay V.NB sẽ không có sự góp mặt của Hoàng Vissai và Văn Duyệt, nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn bởi người thứ nhất đang ngày càng sa sút và tỏ ra vô trách nhiệm với đội bóng, còn người thứ 2 cũng thường chỉ vào sân từ ghế dự bị.

Năm ngoái, trận lượt về trên sân Ninh Bình đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Năm nay, 2 “con hổ giả” lại gặp nhau và điều tương tự nhiều khả năng sẽ diễn ra khi năng lực chiến thắng có vẻ đang là điều xa xỉ với cả V.NB và HA.GL.

Dự đoán: 1-1   

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm