B.BD đại thắng V.NB: Thẳng tay với “khách quý”

03/04/2010 08:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không mất quá nhiều mồ hôi, nhưng B.BD vẫn ghi được đến 4 bàn thắng vào lưới V.Ninh Bình chơi như thể tự buông súng.

Ngoại trừ  pha đánh đầu của Chí Công trong hiệp 1 (sau tình huống phối hợp đá phạt góc), hết thảy 3 bàn thắng còn lại cho B.BD đều diễn ra theo cùng một kịch bản: cầu thủ V.NB đứng bất động, để mặc những người chủ nhà tổ chức lên bóng nhanh. Người ta thấy tội nghiệp cho Văn Thành, khi đá hậu vệ phải, lúc V.NB có những điều chỉnh. Thành mắc lỗi ở 2/3 bàn thua cuối, ai cũng thấy điều đó, nhưng đổ hết tội lên đầu cầu thủ người Hải Phòng, e là không công bằng. Lỗi mang tính hệ thống và sự thật là V.NB lực bất tòng tâm.

Từ phút 74 – 85, lưới của V.NB rung lên tới 3 lần, tức là  trung bình 3 phút/bàn thua. Ông Hải “lơ” ngồi bó  gối trong khu kỹ thuật, để mặc cho mọi chuyện  diễn ra. HLV từng 2 lần liên tiếp đưa B.BD vô địch V-League có lẽ ít khi phải trải qua cảm giác này, cảm giác bất lực thực sự trước thời cuộc. “V.NB làm gì có phong độ mà các anh nói là xuống?! Chúng tôi yếu hơn và thua, đó là chuyện bình thường”, HLV Lê Thụy Hải vẫn giọng điệu khinh khỉnh, khi trả lời câu hỏi của một phóng viên, sau trận đấu.



 Bình Dương (phải) đã không nương tay với “cố nhân” - Ảnh: Bá Châu

Có ý  cho rằng, HLV Lê Thụy Hải cần phơi ra tất cả những tồn tại của đội bóng, trước sự chứng kiến của bầu Trường (chiều qua, Chủ tịch V.NB Hoàng Mạnh Trường đã đưa cả gia đình vào Thủ Dầu Một), để kéo V.NB trở lại mặt đất. Nếu thế, đây đã là lần thứ 2, kể từ sau bận thua M.Nam Định ở Cúp QG. “Các bạn đã thấy V.NB thế nào rồi đấy! Sẽ có những thay đổi – bổ sung nhân sự, đặc biệt là ngoại binh, nhưng phải chờ đến giai đoạn 2, chứ bây giờ thì thua rồi”, ông Hải “lơ” chia sẻ. Bầu Trường vẻ như cũng hiểu ra vấn đề: “Bóng đá có thắng có thua mà?!”

Là dân tay mơ cũng dễ dàng nhận thấy, nửa cuối hiệp nhì, cầu thủ đội khách hầu như chỉ cố  gắng trụ vững trên sân hoặc ít nhất tránh không để bị vấp cỏ té ngã. Những đôi chân như đeo chì, khiến không ít lần họ đá… sảng. Là khi Raphael liên tục chuyền sai, dù khoảng cách với đồng đội chưa đầy 10m, là Gustavo cứ chạm vào ai cũng ngã. Tại sao thế?! HLV Lê Thụy Hải giải thích rằng, do thời tiết – khí hậu thay đổi đột ngột, từ cái lạnh miền Bắc chuyển qua cái nắng nóng lúc 15h30 chiều ở miền Nam, và cầu thủ của ông đuội?! Nhưng nếu đuội, phải hỏi ngay người Bình Dương, với mật độ 3 ngày/trận kìa.


Ông Hải “lơ” nói cho vui vậy thôi, chứ cái ông Hải muốn mọi người hiểu là nền tảng thể lực ở đội bóng này khá kém, từ trước khi ông về.


Nhưng, dù thế  nào đi chăng nữa, thầy trò HLV Lê Thụy Hải – Vũ Như Thành, đã có lần trở về đất Thủ không như mong đợi.


* Bàn thắng: Trần Chí Công 45'+5; De Jesus 74', 85'; Vũ Phong 76'

THẢO NGUYÊN

Hoàng Vissai mải chơi, quên trận đấu?

Mới  được nhập tịch hôm trước, trận đấu chiều qua với B.BD, trung vệ Hoàng Vissai (Dio) lần đầu tiên được đăng ký đá chính với tư cách cầu thủ nội, nhưng đến giờ bóng lăn vẫn không ai thấy anh đâu cả. Hoàng Vissai không được thông báo là đã có hộ chiếu hay mải chơi và tập trung muộn?! Một hồi sau người ta mới phát hiện cầu thủ này ở cửa thoát hiểm sân Bình Dương, trên tay còn kẹp đôi giầy. HLV Lê Thụy Hải buộc phải đẩy Ngọc Huy vào sân, đồng thời kéo Marcelo xuống trám chỗ ở vị trí trung vệ.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm