26/12/2011 09:06 GMT+7 | Các giải khác
* Bàn thắng: Quang Tình 58’, Hector 66’ - Felix 75’
(TT&VH) - Văn Quyến đã có màn trở lại khá ấn tượng với khán giả thành Vinh khi anh có 2 đường chuyền thành bàn để đồng đội ghi bàn mang lại chiến thắng cho đội nhà. Tuy nhiên, nói cho công bằng thì chiến thắng chiều qua của SLNA chính xác là theo kiểu đội chơi dở ít thắng đội dở nhiều. Hoặc có thể cả 2 đội cũng không mặn mà với đấu trường Cúp QG như tình trạng đã kéo dài từ nhiều năm nay.
Nếu ở mùa bóng trước, mỗi khi SLNA thi đấu trên sân Vinh, Công ty CP bóng đá SLNA đã phải làm công tác tuyên truyền từ trước đó một tuần. Tuy nhiên, ở trận đấu chiều qua, SLNA đã thể hiện theo một cách riêng, rất khác biệt, đến mức người ta có cảm giác như SLNA không muốn thông báo cho người hâm mộ đến sân.
SLNA dù rất hững hờ với Cúp QG nhưng vẫn chưa thoát được khỏi sân chơi này. Ảnh: VSI
Không một băngrôn, không một thông báo cho CĐV như cách truyền thống thường làm, có vẻ như SLNA đã không mặn mà với Cúp QG thì cũng không muốn để cho nhiều CĐV đến sân. Ngay cả phóng viên TT&VH cũng đã nhận được nhiều cuộc điện thoại của các CĐV và các phóng viên gọi điện thoại để nhờ xác định thông tin SLNA có đá chiều qua hay không. Điều đó lý giải hôm qua tại sao ở sân Vinh các khán đài lại trống vắng đến như thế.
Ở dưới sân các cầu thủ cũng chơi thứ bóng đá ru ngủ, suốt cả hiệp một, cả 2 đội không tạo nên được một tình huống nào thật sự nguy hiểm để uy hiếp khung thành của nhau. Những gì đáng kể mà SLNA làm được ở 45 phút đầu tiên chỉ là vài pha đánh đầu, sút xa về cầu môn đội khách theo kiểu vô thưởng vô phạt. Các khán giả chủ nhà chỉ thật sự có cảm xúc một trận bóng đá khi SLNA gia tăng tấn công ở hiệp 2 với 2 pha lập công của Quang Tình và Hector. Tất cả bàn thắng đó đều xuất phát từ 2 đường chuyền dọn cỗ của Văn Quyến.
Quyến thi đấu trọn vẹn 90 phút, những bước chạy của anh đã thanh thoát hơn, các pha dứt điểm đã nắn nót hơn, và quan trọng, anh đã góp công rất lớn trong chiến thắng của SLNA trước đội khách TĐCS.Đồng Tháp. Đội khách cũng có pha rút ngắn tỷ số ở phút 76 do công của Felix sau khi cầu thủ này nhận được đường chuyền chọc khe của Sunday, nhưng chừng đó là chưa đủ cho đội quân HLV Trang Văn Thành đoạt vé của chủ nhà SLNA để vào vòng kế tiếp, cho dù đội chủ nhà đã gần như buông đi gánh nặng của Cúp QG cho rảnh nợ từ sớm.
Đại Nghĩa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất