VL World Cup 2010: “Đại gia” vui ít, buồn nhiều

12/10/2008 09:52 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong khi Tây Ban Nha và Đức hân hoan với niềm vui thắng trận thì một loạt “ống lớn” khác, từ Italia, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Czech và đặc biệt là Pháp, lại gây thất vọng lớn.

Xét về mọi mặt, Estonia không phải là đối thủ xứng tầm của Tây Ban Nha, dù được chơi trên sân nhà. Đương kim vô địch EURO 2008 đã thể hiện sự vượt trội của mình bằng chiến thắng thuyết phục với phong độ chói sáng của David Villa. Cầu thủ giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu ở Áo và Thụy Sĩ vừa qua tiếp tục “nổ súng”, lần này từ chấm phạt đền, mang về bàn thắng thứ hai cho đội bóng của HLV Vicente Del Bosque chỉ 4 phút sau khi Juan Moreno khai thông bế tắc. Trung vệ Carles Puyol đánh đầu ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách trong một pha lên tham gia đá phạt.
 
Pháp (áo xanh)  bị Romania cầm chân, Domenech lâm nguy.

Trận cầu tâm điểm của lượt trận thứ ba vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu đã kết thúc với thắng lợi của chủ nhà Đức trước các vị khách Nga. Sau trận hòa như thua trên sân Phần Lan cách đây tròn một tháng, thầy trò Joachim Loew đã tìm lại sức mạnh của đội á quân EURO 2008. Được ra sân, sát cánh cùng Miroslav Klose trên hàng tấn công, tiền đạo Lukas Podolski tiếp tục thể hiện cái duyên đặc biệt trong màu áo đội tuyển Đức. Chính anh là người đã mở tỷ số, mang lại cho đội nhà lợi thế dẫn bàn. Chân sút của Bayern đã có bàn thắng thứ 31 trong 58 lần ra sân cho “Mannschaft”. Anh chỉ cần thêm một bàn thắng nữa để đuổi kịp thành tích của Klaus Fischer, qua đó lọt vào Top 10 chân sút xuất sắc trong lịch sử đội tuyển Đức.

Một điểm nhấn khác của đội tuyển Đức trong trận đấu này là màn ra mắt chấp nhận được của thủ môn Rene Adler. Thủ thành 23 tuổi của Leverkusen từng dự EURO 2008 nhưng cho đến nay, anh mới được bắt trận đầu tiên cho “Mannschaft”, một phần nhờ chấn thương gãy tay của đồng đội Robert Enke. Adler được xem là người sẽ thay thế Jens Lehmann và trên thực tế, anh đã khởi đầu sự nghiệp quốc tế tương đối ổn dù có một phần lỗi trong bàn thua của đội tuyển Đức. Adler khép góc không tốt để hậu vệ cánh phải Anyuko căng ngang giúp Arshavin dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Sau bàn thắng ấy, Nga liên tục dồn ép Đức vào thế chống đỡ nhưng đáng tiếc, các chân sút của đội khách lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn để rồi phải chấp nhận trắng tay rời Dortmund.

Trên đất Romania, Pháp đã trải qua một trận đấu tệ hại khi để chủ nhà nhanh chóng vượt lên dẫn trước 2 bàn chỉ sau 17 phút, với những pha lập công của Petre và Goian. HLV Raymond Domenech như ngồi trên lửa, liên tục yêu cầu các học trò dâng cao và chơi nhanh hơn, bởi thua trận này thì gần như ông sẽ bị sa thải. Với sự trở lại của tiền vệ Franck Ribery, Pháp chơi khởi sắc hơn và chính cầu thủ của Bayern là người đã ghi bàn thắng đầu tiên cho “Les Bleus”. Gourcuff, cầu thủ được Milan cho Bordeaux mượn, tiếp tục những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội tuyển Pháp. Trong trận thắng 2-1 trước Serbia cách đây một tháng, anh là người chơi hay nhất. Rạng sáng nay, anh lại ghi bàn quân bình tỷ số 2-2. Đó cũng là tỷ số chung cuộc và Domenech đang đứng trước nguy cơ lớn bị sa thải.

Pháp chỉ là một trong số rất nhiều “ông lớn” gây thất vọng trong loạt trận rạng sáng nay. Đương kim vô địch thế giới Italia bị cầm chân không bàn thắng trên sân Bulgaria trong một trận đấu mà các học của của Marcello Lippi chơi vô hồn. Sau thất bại 1-4 trước Anh, Croatia tiếp tục có trận đấu kém thuyết phục ở Ukraina, bị đội đồng chủ nhà EURO 2012 cầm chân không bàn thắng. 0-0 cũng là kết quả của trận đấu giữa Thụy Điển và Bồ Đào Nha, hai đội bóng sở hữu rất nhiều chân sút hàng đầu của châu Âu. Trên đất Ba Lan, Czech dưới triều đại của Petr Rada – thay thế Karel Bruckner sang dẫn dắt Áo, đã bị đánh bại với tỷ số 1-2.

Lượt trận thứ ba vòng loại World Cup 2010 đã khép lại với tương đối ít niềm vui của các “đại gia” trong khi nỗi buồn thì khôn tả. Các đội sẽ có 3 ngày nghỉ trước khi tiếp tục chơi lượt trận thứ tư vào giữa tuần sau. 
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm