Việt Nam - Lebanon: Phải thắng

14/01/2009 10:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Một chiến thắng chưa chắc đã đảm bảo một suất ở vòng chung kết, nhưng một thất bại sẽ đồng nghĩa với cách cửa đi Qatar tham dự VCK Asian Cup 2011 gần như đóng sập lại với thày trò ông Calisto.

Nói như thế để thấy rằng Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài mục tiêu phải thắng. Trong lộ trình được vạch sẵn, Lebanon là đội bóng chúng ta phải kiếm được ít nhất 3 điểm và nó cần phải được hiện thực ngay trên sân nhà, vì trong lịch sử, chúng ta chưa bao giờ giành chiến thắng trên sân khách khi đối đầu với các đội bóng Tây Á. Ngay cả U23 VN trong năm 2007 từng chơi rất tốt trước các đội bóng Ả rập cũng chưa bao giờ giành trọn vẹn 3 điểm khi đi xa, dù ở sân nhà, chúng ta đã thắng thuyết phục.

Cũng trong lộ trình ấy, chúng ta cần tích cóp được tối thiểu 7 điểm, dù con số này chưa phải là sự đảm bảo tuyệt đối. Vì thế, hãy đặt ra một giả thiết, nếu như chúng ta trắng tay trong trận đấu tối nay, liệu thày trò ông Calisto có thể thắng Syria và Trung Quốc trên sân nhà và kiếm thêm một trận hòa nữa trên sân khách? Không thể nói là dễ dàng dù trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra.
 
Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài mục tiêu phải thắng Lebanon

Chức vô địch AFF Suzuki Cup có lợi điểm là giúp các cầu thủ trở nên tự tin hơn, nhưng mặt trái của nó là sức ép. Sức ép phải thắng cộng với sức ép không được để người hâm mộ thất vọng trong một thời điểm mà dư vị chiến thắng vẫn còn đọng lại ở cuống họng của mỗi người rõ ràng là điều không dễ hóa giải. Khá nhiều người coi việc ĐTVN lên ngôi số 1 ở ĐNA thì tiến ra châu lục là nhiệm vụ đương nhiên phải hoàn tất.

Trong kế hoạch chuẩn bị cho các ĐTQG năm 2009-năm của SEA Games và đội tuyển U23, việc chúng ta lên lịch các giải đấu và các đợt tập trung cho đội tuyển lớn để đương đầu với 2 trận đấu vòng loại Asian Cup với Syria (sân khách) và Trung Quốc (sân nhà) cũng chính là một biểu hiện của quan điểm đương nhiên đó.

Và còn có một sức ép nữa dành riêng cho cá nhân ông Calisto là đội bóng của ông cho đến ngày hôm nay vẫn chưa thắng trận đấu (dù là giao hữu) trên sân nhà. Một đội bóng mạnh, một quyền lực mới của bóng đá khu vực mà vẫn chỉ hòa và thua ngay tại thánh địa của mình quả là điều hơi khó chấp nhận.
 
Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm