Vinh "phò mã"

31/07/2010 19:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Cái tên Võ Quang Vinh hẳn phải được săn đón nhiều nhất, suốt 1 tuần qua, dù “trận chung kết”, “trận đấu của cả mùa giải”: B.BD - HN.T&T, đã kết thúc và kết quả (0 - 2) cũng được thừa nhận. Sự nghiệp cầm còi còn non trẻ, nhưng chưa bao giờ Vinh “phò mã” cảm thấy “khó ở” như hiện tại.


Võ Quang Vinh là người sống biết trước sau. Ảnh: Khang Huy

Tiếng còi mãn cuộc đã vang lên độ hơn 10 phút, nhưng tổ trọng tài của Võ Quang Vinh vẫn phải đứng trên sân, ở khu vực trọng tài bàn, dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh. CĐV B.BD cứ nán lại ở đó, khu vực thoát hiểm dưới đường hầm khán đài A và đồng thanh, với đủ thứ ngôn từ “rau, củ, quả”: “Đ…, thằng Vinh “phò”. Chuyện gì đã xảy ra với Võ Quang Vinh và cộng sự?!

Người ta vẫn gọi Vinh “phò mã”, bởi Võ Quang Vinh là con rể “vua của các vua sân cỏ”, Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi. Nhưng “phò” còn mang ý nghĩa xấu xa, không cần phải giải thích, chắc ai cũng hiểu. Trong khi trọng tài Nguyễn Trọng Thư (con ruột ông Mùi), vẫn được ví là thái tử, thì Võ Quang Vinh là phò mã. Cả 2 anh em đã và đang cầm còi, bắt chính những trận cầu đinh từ 3 mùa giải V-League gần đây. Và cần phải thẳng thắn rằng, họ đã tiến bộ không ngừng, với sự chững chạc cũng rất đáng khen. Nhà ông Mùi ở Đà Nẵng là tương lai của các trọng tài VN, nói thế cũng không ngoa.

1.
Cú cắt còi oan nghiệt và một quả phạt đền cho đội khách HN.T&T, sau pha ngã cực khéo của Duy Nam trong vòng cấm địa đội chủ nhà. Trận đấu mới trôi qua được 8 phút. Vinh đã mắc lỗi nhận định, vì khoảng cách giữa anh và điểm nóng hơi xa, nhưng trong tình huống đó, khó thể làm khác. Tình ngay lý gian, thủ môn Minh Quang dù chưa phạm lỗi với Duy Nam, nhưng cái cách phi cả người vào đối thủ, thì rõ ràng nó là một pha cản phá. Nam có thể viện cớ, anh ngã để tránh chấn thương?!


Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Vinh dính “phốt”. VCK U21 toàn quốc - Cúp Báo Thanh Niên năm 2007, ngay quê nhà Nha Trang - Khánh Hòa, Vinh đã suýt chút nữa bị ăn đòn hội đồng của người Nam Định. Do lỗi chơi bóng bằng tay, sau đường chuyền về của đồng đội, thủ môn Thành Trung bị trọng tài Quang Vinh truất quyền thi đấu. Cả quân lẫn tướng của M.Nam Định nhảy bổ vào sân đòi ăn thua đủ với “vua sân cỏ”. HLV trưởng Nguyễn Văn Dũng thậm chí đã cho Vinh ăn một cái bạt tai. Ông Dũng “già” bị kỷ luật nặng sau đó, còn Vinh nhận ra rằng: Sân cỏ đôi khi còn nguy hiểm hơn cuộc đời.

2. Tổ trọng tài của Võ Quang Vinh, trận đấu ở Bình Dương cuối tuần trước, còn có Vũ Bảo Linh, trọng tài người Quảng Ninh có biệt danh “thỏ đánh trống” này, có thâm niên, có kinh nghiệm, nhưng quá khứ có tì vết và lại bị mang tiếng là thân với đội khách. Võ Quang Vinh bắt chính là điều đương nhiên, bởi Vinh khá hơn đồng nghiệp, lại không có mối quan hệ hữu cơ nào với cả 2 đội bóng.

HĐTT QG luôn phải tính toán rất kỹ, với cả phương án loại trừ. Trọng tài điều khiển trận đấu điểm phải cứng tay, phải vững cái đầu và không phải là người địa phương của 1 trong 3 đội có tham vọng tranh chấp chức vô địch (vào thời điểm đó là HN.T&T, B.BD và TĐCS.ĐT). Phùng Đình Dũng, Hoàng Anh Tuấn (Hà Nội) bị loại bỏ; Phạm Quốc Dũng (Đồng Tháp) cũng không thể; Võ Minh Trí, trọng tài được đánh giá là tốt nhất VN (sau khi Dương Văn Hiền treo còi), lại vừa dính “phốt” ở trận HN.T&T - XM.HP trước đó… Trận đấu này ắt phải được điều khiển bởi các trọng tài khu vực miền Trung. Nói thẳng ra, nó sẽ thuộc về 1 trong 2 người con của chủ tịch Nguyễn Văn Mùi. Thế cũng là hợp lý.

3. Vinh bắt đầu theo nghiệp cầm còi từ cách đây non chục năm, khi anh treo giày. Vào thời điểm K.KH còn chơi giải hạng Nhì năm 2004, Võ Quang Vinh vẫn còn trong biên chế của đội bóng phố biển. Nhưng phần vì “sinh” không gặp thời (lúc bóng đá Khánh Hòa cực suy), phần nữa khả năng chơi bóng có hạn, Vinh quyết định treo giày, sau khi đội bóng thăng hạng Nhất. Đến bây giờ, thỉnh thoảng có dịp hàn huyên, Vinh vẫn nhắc lại những kỷ niệm một thời cùng các đồng nghiệp trẻ như Quang Hải, Tấn Tài, Văn Phong…

Võ Quang Vinh thời còn thi đấu cũng đã trải qua không ít trận đấu “lụi” ở giải hạng thấp. K.KH vào thời điểm năm 2004 là đại bàng ở giải hạng Nhì và đã có rất nhiều trận đấu, họ làm một cách lộ liễu. Tuy nhiên, chẳng ai bận tâm, bởi đó chỉ là sân chơi cao hơn cấp phong trào một tí. Tiền giải quyết tất! Tức là Võ Quang Vinh cũng chẳng lạ gì những trò mèo của các cầu thủ, ví như chuyện “nằm”, chuyện “bán, buôn” hoặc chuyện ăn vạ, câu giờ… “Cầu thủ có quyền làm thế”, miễn là được việc của mình. Cùng lắm cũng chỉ ăn cái thẻ và hết. Trận đấu B.BD - HN.T&T là một tấn kịch như thế, mà Võ Quang Vinh là người cầm cân nẩy mực. Và Vinh đã “chết”.

4. Cái mặt kênh kiệu, mới tiếp xúc với Vinh “phò mã”, sẽ thấy rất khó ưa. Nhưng Vinh là người sống biết trước sau và có quan điểm rõ ràng với nghề. Một trọng tài trẻ, rất có năng lực và ham học hỏi. Thực tế, Vinh đã đúng trong phần lớn những quyết định quan trọng, từ 3 mùa giải V-League đã qua. Nhưng chỉ một lần anh sai, trận đấu ở Bình Dương (bản thân Vinh cũng thừa nhận điều này) và anh bị lên án. Nghiệp cầm còi là thế và đã chấp nhận nó, Võ Quang Vinh sẽ phải đứng dậy, tiếp tục bước đi.

TÙY PHONG

TT&VH cuối tuần thậm chí đã nắm thông tin Võ Quang Vinh sẽ bắt chính, thời điểm hai ngày trước trận đấu của cả mùa giải: B.BD - HNHN.T&T, diễn ra, dù nó cần được bảo mật. Công tâm mà nói, trước và sau pha thổi penalty cho HNHN.T&T (phút thứ 8), Võ Quang Vinh đã điều khiển trận đấu khá ổn. Đặt giả định, nếu B.BD thắng ngược đối thủ ở ngày hôm đó, sẽ chẳng ai nhớ tới pha bóng nhạy cảm ấy nữa. Nhưng đội nhà thua và lúc ấy, Vinh “phò mã” bị chửi, cũng là lẽ thường tình. Khán giả vẫn có thói quen mua vé vào sân để chửi, từ đội nhà đến đội khách, nhưng thường xuyên nhất phải là trọng tài. Nghiệt thế đấy!

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm