Có một Fidel Castro từng làm... tiền đạo

08/06/2014 23:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện Chủ tịch Cuba Fidel Castro từng chơi Beisbol (Bóng gậy), môn thể thao được coi như tôn giáo ở Cuba, hay môn bóng rổ, thì có lẽ nhiều người đã biết. Nhưng ít ai biết rằng Nhà lãnh đạo tối cao của “Hòn đảo tự do” cũng từng là một tiền đạo trong môn bóng đá khi còn trẻ. 

Vào đầu thập kỷ 40, linh mục người Catalan Pedro Pablo Ferre Elias, đến dạy tại trường Belen, một trung tâm giáo dục thiên chúa ở La Habana và tại đây ông đã gặp chàng trai Fidel Alejandro Castro Ruz, một học sinh xuất sắc. Ông đã giải thích cho chàng trai mới lớn này về sơ đồ chiến thuật bóng đá hình tháp hồi bấy giờ: một thủ môn, hai hậu vệ, ba tiền vệ và năm tiền đạo. Dưới sự dẫn sắt của Ferre, hiệu trưởng, trọng tài và HLV bóng đá của trường, chàng trai Castro được xếp đá ở tuyến trên, với vị trí hộ công cánh phải, trong sơ đồ 1-2-3-5 rất thịnh hành hồi đó, nhưng bây giờ, với thời gian, đã chẳng còn ai áp dụng nữa.

“ Fidel là một cầu thủ bóng đá bình thường, nhưng lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, rất khỏe và chơi rất quyết liệt. Thỉnh thoảng chàng trai này mới được chơi vì không phải cầu thủ chính thức, nhưng rất thích bóng đá”, ông Armando Montes de Oca Arce, người từng là đồng đội của Fidel, giờ đây là lãnh tụ của đất nước Cuba, nói về những năm tháng ở Belen. 

Trong một cuộc nói chuyện với báo chí Cuba về giai đoạn đó, chủ tịch Cuba từng tiết lộ: Tôi chơi ở vị trí tiền đạo và rất chịu khó chạy. Tôi bắt đầu chơi bóng đá từ lúc học lớp 5, ở trường Dolores, tại tỉnh Santiago de Cuba, trên một sân xi măng và trái bóng lúc đó không giống như bây giờ. Bóng đá giúp tôi có ý chí, luyện tập thể lực, tạo ra niềm vui, tinh thần chiến đấu và sự cạnh tranh”.


Ảnh (Fidel, người đứng thứ hai, từng là một tiền đạo)

Nổi tiếng trong giới thể thao vì ham thích môn bóng gậy (beisbol), nhưng trong thời thanh niên và sau khi cách mạng Cuba thành công vào năm 1959, Fidel còn luyện tập một số môn thể thao khác. Có rất nhiều hình ảnh Fidel đang chơi bóng gậy hay bóng rổ, nhưng  những chi tiết về một Fidel bóng đá có rất ít.  

Sau những tiếp xúc đầu tiên với trái bóng tròn ở Dolores, một trường tiểu học thiên chúa giáo ở miền đông Cuba, bà Lina Ruz và ông Angel Castro, thân phụ của Fidel, đã đưa con mình về học cấp hai thủ đô La Habana, từ năm 1942.  Đặt tại  khu Marianao, trường thiên chúa Belen nằm rất gần khu dân cư Puentes Grandes, nổi tiếng với phong trào bóng đá và SVĐ La Polar. Đây là một trường tư nổi tiếng, và do đó tất cả các học sinh đều là con của những gia đình giàu có, giống như trường hợp của Fidel, có bố là người Gallego, Tây Ban Nha, định cư ở miền Đông Cuba.    

Có lần ông Ferrer, HLV của trường Belen, được khuyên đến thăm trường “Ninos de Belen” (Trẻ em Belen) nhưng dành cho các trẻ em nghèo, nơi Montes de Oca và các bạn của mình học tập. Linh mục Ferrer đã xem giải đấu của trường này để lựa chọn một số cầu thủ có đủ điều kiện ra nhập đội bóng của trường Belen (nhà giàu) và thi đấu ở Giải các trường trung học La Habana. Trong số ba người được chọn, có Fidel và Oscar Pasin cùng Pedro.


Chủ tịch Fidel Castro (phải) rất yêu thể thao.

Sau đó ít lâu, đội Belen được mời thi đấu với đội Casa de Beneficencia y Maternidad, một cơ sở chăm sóc thanh thiếu niên mồ côi ở  thủ đô La Habana. “Fidel đã chơi trận đó, trên một sân đấu hẹp, không có cỏ. Đó là một trong số bức ảnh ít ỏi, nếu không muốn nói là duy nhất, về một Fidel cầu thủ bóng đá”, ông Montes de Oca kể chuyện khi đưa tấm ảnh ra, một vật mà ông giữ như của quý trong nhiều năm nay. 

Belen đã giành chiến thắng 4-0 trước Casa. “Tôi không nhớ Fidel có ghi bàn ngày hôm đó hay không”, ông Montes nói tiếp và bồi hồi nhớ lại những người đồng đội cũ. Dù không thể kể hết đội hình 11 người của Belen, ông vẫn nhớ như in tới một Fidel Castro hộ công “ to con, cơ bắp, khỏe như vâm và chơi quyết liệt” ở cánh phải và một số tiền đạo khác như Pielago, Diego, Iganacio và Pasin.

KHANG CHI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm