Chelsea tiễn Zhirkov, đón Modric?

03/08/2011 11:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chelsea đang tiến rất gần tới việc thanh lý tuyển thủ Nga không được trọng dụng ở Stamford Bridge, Yuri Zhirkov, cho CLB Anzhi Makhachkala. Động thái này sẽ giúp đội bóng áo xanh dành chỗ trong danh sách đăng ký 25 cầu thủ dự Premier League mùa sau cho Luka Modric, tiền vệ đang khoác áo Tottenham, mục tiêu quan trọng nhất của Chelsea trong suốt kỳ chuyển nhượng.

Zhirkov, sẽ bước sang tuổi 28 trong tháng này, không có nhiều cơ hội được ra sân trong màu áo đội Á quân Premier League kể từ khi chuyển đến London với giá 18 triệu từ CSKA Moskva năm 2009. Cầu thủ chạy cánh trái này gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với lối chơi thiên về thể lực ở Anh và thường xuyên dính chấn thương, khiến anh càng ít cơ hội giành được chỗ trong đội hình chính thức khi phải cạnh tranh với Ashley Cole và Florent Malouda.

Sau khi chỉ được đá 29 trận trong 2 năm, giờ đây Zhirkov dự kiến sẽ ký một hợp đồng 4 năm với CLB đang chơi ở giải VĐQG Nga sau khi tiến hành cuộc kiểm tra y tế. Nếu Zhirkov ra đi, đá dự bị cho Cole ở Stamford Bridge trong mùa tới, nếu Chelsea không mua thêm hậu vệ trái nào, sẽ là Patrick van Aanholt hoặc Ryan Bertrand.

Chelsea sẽ chia tay với Yuri Zhirkov?- Ảnh Getty

Chelsea đã lo ngại Zhirkov có thể kết thúc hợp đồng hiện giờ và ra đi theo luật Bosman vào cuối mùa giải tới, đồng nghĩa với việc đội bóng áo xanh sẽ không thu được đồng nào, nên họ rất hài lòng với đề nghị từ Makhachkala. Đội bóng Nga, mới được nhà tài phiệt ngành khai khoáng Suleyman Kerimov mua lại năm nay, thuộc loại các đội bóng mới phất và đã chiêu mộ những cầu thủ như Roberto Carlos. Khoản tiền 13 triệu bảng cho Zhirkov là hoàn toàn nằm trong khả năng của Makhachkala. Cuối mùa trước, Zhirkov thừa nhận rằng anh muốn ra đi vì không được ra sân thường xuyên. Ngoài Makhachkala, nhiều đội bóng Nga khác cũng quan tâm đến anh, bao gồm Rubin Kazan, Dynamo Moskva và Zenit St Petersburg.

Việc bán đi tuyển thủ Nga giúp Chelsea có thêm một chỗ trong số 17 cầu thủ thuộc danh sách đăng ký chính thức không được đào tạo tại Anh và người đang được chờ đợi sẽ chiếm chỗ đó là Modric. Những đề nghị 22 triệu bảng và 27 triệu bảng của đội bóng áo xanh đã bị Tottenham từ chối. Trước đó, Chủ tịch Spurs, Daniel Levy, khẳng định rằng tiền vệ kiến tạo này không phải để bán. Tuy nhiên hôm thứ Hai, trợ lý HLV của Tottenham Kevin Bond đã buộc miệng nói rằng cầu thủ người Croatia có thể ra đi nếu “một cái giá hợp lý được đưa ra”. “Chúng tôi tuyệt nhiên không muốn mất anh ấy, nhưng cầu thủ nào cũng có giá”, Bond nói trong chương trình truyền hình TalkSport.

Trong tuần này, dự kiến HLV Andre Villas Boas của Chelsea sẽ đưa ra một đề nghị thứ ba sau khi ông trở về Anh từ chuyến du đấu Viễn Đông và có cuộc gặp mặt với Giám đốc điều hành Ron Gourlay để trao đổi về chính sách chuyển nhượng ở CLB. Chelsea vẫn chưa có sự tăng cường đáng kể nào cho tới thời điểm này, khi mùa chuyển nhượng chỉ còn 1 tháng nữa là đóng cửa.

Villas Boas có thể cũng đang theo đuổi hai mục tiêu khác, bao gồm Luis Enrique của Newcastle và Alvaro Perreira, học trò cũ của ông tại Porto. Ngoài ra, nếu thương vụ Modric thất bại, HLV người BĐN sẽ chuyển sang Joao Moutinho, một cầu thủ khác của Porto có điều khoản giải phóng hợp đồng 40 triệu euro (35 triệu bảng). Villas Boas cũng muốn tăng cường cho hai cánh với những cái tên được nhắc tới là tiền vệ người Brazil Willian của Sakhtar Donetsk và Adam Johnson của Manchester City.

Cuối cùng, đội bóng áo xanh đang xin giấy phép lao động cho hậu vệ người Serbia Slobodan Rajkovic sau khi cho mượn cầu thủ này 4 năm qua. Chelsea mua anh từ OFK Belgrade vào năm 2007.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm