Chelsea - West Brom 2-1: Chủ nhà vượt khó giành 3 điểm

21/08/2011 01:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Bị West Brom dẫn trước ở hiệp 1 nhưng hai pha lập công của Anelka và Malouda trong hiệp 2 đã giúp Chelsea ngược dòng thành công và bỏ túi 3 điểm quý giá trong một trận đấu mà họ chơi không thuyết phục ở cả 3 tuyến.

Sau trận hòa thất vọng với Stoke City ở ngày ra quân, Chelsea khát khao 3 điểm hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, ngay phút thứ 4 “The Blues” đã bị dội gáo nước lạnh bởi sai lầm của chính họ. Alex khống chế bóng bị lỗi sau đường chuyền của Ramires và để mất vào chân Shane Long.

Shane Long ghi bàn cho West Brom - Ảnh Getty

Tiền đạo của West Brom sau đó chiến thắng trung vệ của Chelsea trong cuộc đua tốc độ và đánh bại thủ thành Hilario ở tình huống đối mặt. 1-0 cho đội khách. Phải đến phút thứ 8 đội chủ nhà mới có pha dứt điểm đầu tiên. Từ quả tạt của Bosingwa, Ramires đánh đầu vừa nhẹ vừa thiếu chính xác. Phút 13, tới lượt Kalou dắt bóng tới sát cấm địa West Brom nhưng lại sút bóng lên trời. Trong khi đội khách chơi với đội hình lùi sâu tuyến giữa của Chelsea chơi rất bế tắc do thiếu một cầu thủ có khả năng tạo đột biến từ những đường chuyền thông minh hoặc cầm bóng đột phá bất ngờ.

Ở phía trên, Torres, Anelka, Kalou vừa đói bóng, vừa không phối hợp được với nhau. West Brom cầm bóng ít hơn nhưng vẫn tỏ ra rất nguy hiểm. Phút 16 Scharner đe dọa khung thành Hilario bằng pha thoát xuống rất nhanh và dứt điểm căng ở góc hẹp. Thủ thành Chelsea đẩy bóng cứu thua. Mãi phút 20, Torres mới tung ra cú sút đầu tiên về khung thành đội khách nhưng bóng đi vọt xà. 3 phút sau đến lượt Anelka đánh đầu quá nhẹ và không hiểm hóc từ quả tạt của Bosingwa. Trong lúc hàng công “mất liên lạc” với nhau, tuyến giữa kém sáng tạo thì hàng thủ Chelsea lại tỏ ra sơ hở.

Phút 25, thiếu chút nữa đội chủ nhà nhận bàn thua thứ 2. Từ đường chuyền dài của Brunt, Shane Long dẫn bóng thoải mái xuống gần đường biên rồi tạt vào trong cho Tchoyi khi khung thành Chelsea chỉ còn Hilario bảo vệ. Quả tạt hơi sâu nên Tchoyi không thể chạm chân vào bóng. Nếu không rất có thể bàn thắng đã được ghi cho đội bóng áo đỏ. Trong tình huống phản công này của West Brom, bẫy việt vị của đội chủ nhà đã trở nên vô tác dụng. Sự phối hợp giữa trung vệ vàhậu vệ biên của Chelsea(ở đây là Ashley Cole) không tốt nên khoảng trống được tạo ra khá nhiều cho tiền đạo của West Brom khai thác. Sự bế tắc trong tấn công của đội chủ nhà tiếp tục được thể hiện khi một trung vệ như Terry dâng cao tấn công ở phút 30 nhưng cú sút xa của anh quá thiếu chính xác.

Dễ thấy rằng các pha tấn công của Chelsea diễn ra rất rời rạc và  được triển khai quá chậm nên không thể tạo đột biến để phá vỡ hàng thủ luôn có 6-7 cầu thủ thường trực xung quanh và trong vòng cấm. Khoảng trống dành cho các mũi nhọn áo xanh gần như không có. Mãi tới phút 41, “The Blues” mới tung ra được pha dứt điểm nguy hiểm nhất của họ từ đầu trận. Ashley Cole sút xa từ khoảng cách 23m nhưng Ben Foster đã đứng đúng vị trí và đẩy bóng cứu thua. Phút 43, Anelka chờ đợi một quả penalty sau pha tranh chấp bóng với Ben Foster trong cấm địa của West Brom nhưng trọng tài Lee Mason không thổi còi. Pha chiếu chậm cho thấy thủ thành của West Brom không có lỗi. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Chelsea được đá phạt. Alex sút rất căng nhưng bóng chạm chân một cầu thủ áo xanh đi đúng vị trí của Ben Foster. 

Bước sang hiệp 2 được 8 phút Chelsea có được bàn thắng gỡ hòa. Sau pha đột phá của Lampard, bóng đến chân Anelka. Tiền đạo người Pháp dắt bóng vào từ cánh phải và sút bóng đập chân Olsson đi đổi hướng khiến Ben Foster bó tay. 1-1 cho Chelsea. Phút 55, đội khách bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi Scharner đánh đầu không chính xác ở cự ly gần trong tư thế hoàn toàn thoải mái. Có được bàn gỡ, đội chủ nhà chơi hưng phấn hẳn lên.

Phút 56, thiếu chút nữa Chelsea vượt lên dẫn 2-1. Đầu tiên là pha dứt điểm của Anelka nhưng Ben Foster cứu thua xuất sắc. Sau đó Malouda đá bồi nhưng đến lượt Reid cản phá kịp thời cứu thua cho đội khách. Ăn miếng trả miếng, đến phút 62, West Brom đáp trả bằng cú cứa lòng chân trái của Tchoyi ngay mép vòng cấm Chelsea nhưng Hilario đã bay người cứu thua.  Phút 69 đến lượt đội chủ nhà uy hiếp khung thành Ben Foster nhưng Anelka lại dứt điểm lên trời trong pha đối mặt của thủ môn West Brom. Sức ép tiếp tục được tăng cường về khung thành đội khách, Phút 79 Lampard lốp bóng vọt xà khung thành Ben Foster,. Phút 82, Anelka đón đường chuyền của đồng đội và tăng tốc dẫn bóng bên cánh phải về khung thành West Brom. Foster băng ra xa khung gỗ để cản phá. Tiền đạo người Pháp không tìm cách đi bóng qua người mà dứt điểm ngay nhưng bóng lại đi vào lưới bên. Một cơ hội ghi bàn rõ rệt bị bỏ lỡ.

Nhưng các fan chủ nhà không phải chờ lâu. Phút 83, Bosingwa đột phá xuyên qua Morrison và Shorey, đi bóng xuống sát đường biên rồi tạt vào rất đẹp để Malouda dứt điểm cận thành tung lưới Ben Foster. Đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1 và đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. West Brom cảm thấy tiếc nuối vì ở phút 87, họ bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số 2-2. Đón quả tạt của Reid, Odemwingie đá vô lê trong tư thế hoàn toàn trống trải nhưng bóng đi đúng vị trí của Hilario. Pha dứt điểm bất thành đó chấm dứt mọi hy vọng có điểm của West Brom.

Một chiến thắng nhọc nhằn cho “The Blues”. Họ đã có một trận đấu đầy khiếm khuyết ở cả 3 tuyến. Hàng công bế tắc. Tuyến giữa kém sáng tạo. Hàng thủ sơ hở, phối hợp phòng ngự không tốt và mắc lỗi cá nhân. Nhưng cuối cùng Chelsea đã ngược dòng thành công để có chiến thắng đầu tiên tại Premier League mùa này.

+Ghi bàn: Anelka 53’, Malouda 83’ - Shane Long 4’

+Đội hình thi đấu

CHELSEA: Hilario; Bosingwa, Alex(Ivanovic 66’), Terry, Cole; Ramires, Mikel, Lampard; Kalou(Malouda 35’), Torres(Drogba 60’), Anelka

WEST BROM: Foster; Reid, Tamas, Olsson, Shorey; Brunt, Scharner, Mulumbu, Morrison; Tchoyi(Odemwingie 74’), Long

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm