Everton-Chelsea: Everton có trả được nợ?

26/10/2011 11:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Hai đội gặp nhau mới chỉ cách đây hai tuần lễ ở Stamford Bridge và Chelsea đã thắng dễ dàng 3-1. Sau một cuối tuần đầy biến cố, Everton lại một lần nữa gặp lại đối thủ đến từ London, lần này là trên sân nhà Goodison Park, tại vòng 4 Cúp Carling.

Chelsea: Vẫn là hình ảnh ứng viên vô địch

Cú vấp ngã đầy bất ngờ trước QPR ngay trên sân nhà vào cuối tuần đã làm sứt mẻ phần nào hình ảnh ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đua đến chức vô địch Premier League mà HLV Andre Villas-Boas tạo dựng được cho đội bóng áo xanh đến thời điểm này của mùa giải. Tuy nhiên, trận thua vì một quả phạt đền và những quyết định khắc nghiệt của trọng tài có lẽ chỉ là một cú vấp ngã trước khi đội bóng áo xanh trở lại là chính mình.

Chelsea có nhiều lợi thế ở mùa giải này. Đầu tiên, với tư cách một kẻ "núp gió", họ tránh được sức ép từ dư luận và truyền thông, vốn tập trung quá nhiều cho các CLB ở Manchester. Đội bóng áo xanh không còn là ứng cử viên số một trong mắt nhiều người, dù thực lực của họ vẫn hoàn toàn đủ để chinh phục mọi danh hiệu.

Thứ hai là sự thay đổi về phong cách trên sân. Không còn là đội bóng sơ cứng lạnh lẽo như dưới thời Carlo Ancelotti, Chelsea đang được xây dựng để không chỉ thắng thuyết phục, mà còn thắng đẹp, với nhiều chất Latin hơn, nhiều tốc độ và sự bùng nổ hơn trên hàng công. Những tiền vệ trung tâm mà Villas-Boas đã sử dụng mùa giải này, dù có phong cách rất đa dạng, từ Oriol Romeul tới John Obi Mikel, từ Frank Lampard tới Raul Meireles, cũng đều cho thấy khả năng cầm bóng và duy trì sức ép rất tốt lên đối phương.

Trên cơ sở bệ phóng đó, hàng tấn công của Chelsea mùa giải này hoàn toàn khác biệt với những gì họ đã thể hiện trong suốt gần một thập kỷ qua, từ Claudio Ranieri đến Ancelotti. Trận thua QPR vào cuối tuần cho thấy có lẽ thời thống trị của Didier Drogba cùng lối chơi nhiều sức mạnh của anh trên hàng công Chelsea đã qua rồi.



Torres sẽ nổ súng?- Ảnh Getty

Giờ đây, hàng công ưa thích của Villas-Boas là Daniel Sturridge, Fernando Torres và Juan Mata, cả ba đều là những cầu thủ thiên về kỹ thuật, tốc độ và sự sáng tạo hơn là khả năng tì đè, những đường bóng bổng và những cú sút trái phá. Bất chấp những cái giá rất đắt đeo trên vai áo của Torres (50 triệu bảng) và Mata (24 triệu bảng), tiền đạo trẻ được mua về từ Man City với giá vỏn vẹn 5 triệu bảng Sturridge có lẽ mới là người nổi bật nhất trong màu áo Chelsea mùa này. Mọi đường bóng qua chân anh vào thời điểm này đều có thể biến thành bàn thắng và với 4 bàn sau 5 trận ở Premier League, Sturridge không chỉ là chân sút số một, mà còn là tiền đạo có hiệu suất ghi bàn tốt nhất của Villas-Boas.

Tất nhiên, sự tiến bộ của tiền đạo trẻ người Anh không phủ nhận, mà chỉ góp phần khẳng định kết hợp tuyệt vời giữa hai người TBN Torres và Mata, để biến Chelsea thành đội bóng có hàng công đậm chất Latin bậc nhất của Premier League, cùng với Man City. Đã hoàn tất án phạt treo giò và trong bối cảnh Drogba vừa nhận thẻ đỏ, nhiều khả năng Torres sẽ trở lại đội hình xuất phát ngay ở trận gặp Everton và sau 2 tuần được nghỉ ngơi, sự khát khao của tiền đạo từng khoác áo Liverpool chắc chắn sẽ khiến các hậu vệ chủ nhà có một buổi tối đau đầu.

Everton: Thiếu chiều sâu

Sau một khởi đầu chậm chạp ở mùa giải này, với vị trí thứ 13 ở Premier League, nhiều điểm yếu của Everton đã lộ rõ sau một mùa Hè lặng lẽ. Mất Mikel Arteta, thiếu một chân sút đẳng cấp và hàng thủ đang ngày càng già cỗi, tài năng và sự lão luyện của HLV David Moyes có lẽ là điều duy nhất mà các CĐV ở Goodison Park còn có thể bám víu.

Từng là một trong những đội khó chơi nhất ở giải Ngoại hạng, nhưng mùa này Everton đã thúc thủ khá dễ dàng trước những đối thủ lớn. Ở các trận gặp Manchester City, Liverpool và chính Chelsea, dù trên sân nhà hay sân khách, đội bóng của Moyes đều đã thua trận với cách biệt 2 bàn  mà không thể hiện được sự phản kháng đáng kể nào. Thất bại của họ ở Stamford Bridge 10 ngày trước là lần đầu tiên sau 6 trận hai đội gặp nhau, Everton phải ra về trong ngậm ngùi. Trận thua đó có ý nghĩa biểu tượng quan trọng. Nó cho thấy đội bóng của Moyes không còn giữ được đẳng cấp của những ngày tháng cũ.

Chiến thắng 3-1 ngay trên sân Fulham ở Premier League vào cuối tuần, với những bàn thắng của Royston Drenthe, Louis Saha và Jack Rodwell, giúp các CĐV áo xanh phần nào hồi phục sau 3 thất bại liên tiếp, nhưng có lẽ như thế vẫn là chưa đủ để đội chủ nhà cản bước Chelsea trong trận đấu tối nay.

Dự đoán: 1-2

Hải Minh


Con số

3 Tiền đạo Chelsea Fernando Torres từng 3 lần sút tung lưới Everton trong 7 trận derby Merseyside khi anh còn khoác áo Liverpool.

5 Dixie Dean ghi 5 bàn trong vòng 27 phút hiệp 1 trong chiến thắng 7-2 của Everton trước Chelsea năm 1931. Tới nay ông vẫn là người ghi được nhiều bàn thắng nhất trong một trận cho Everton.

7 Everton chưa thắng trận nào trong 7 lần gặp Chelsea ở League Cup trước đó. Trận gần nhất diễn ra năm 2008 khi đội bóng của Avram Grant đánh bại đối thủ 3-1 trong trận bán kết gồm hai lượt.

Lực lượng

Everton: Cahill và Coleman bình phục chấn thương. Heitinga và Anichebe chấn thương.

Chelsea: Drogba, Cole và Bosingwa bị treo giò. Torres mãn án phạt.

Đội hình dự kiến

Everton: Mucha - Coleman, Jagielka, Distin, Baines - Barkley, Neville, Fellaini, Rodwell, Drenthe - Saha.

Chelsea: Cech - Ferreira, Alex, Luiz, Betrand - Romeu, McEachran, Meireles - Kalou, Torres, Malouda.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm