Nóng đầu, Chelsea trả giá

24/10/2011 11:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Làm khách trên sân QPR khi trận derby thành Manchester vừa kết thúc, Chelsea tràn đầy cơ hội vượt mặt M.U để leo lên vị trí nhì bảng. Song đáng tiếc, họ đã không thể thực hiện được nhiệm vụ tưởng như dễ dàng ấy. Tất cả xuất phát từ những cái đầu nóng.

Chỉ vừa mới thăng hạng và đang vật lộn ở nhóm dưới, QPR xem ra khó có cửa kiếm điểm trước Chelsea, đội bóng đang có phong độ rất tốt thời gian qua. Tuy nhiên, gió đã xoay chiều sau bàn thắng từ khá sớm trên chấm 11m, và hai tấm thẻ đỏ dành cho Bosingwa và Drogba. Tại sân Loftus Road, chính Chelsea mới là đội dồn ép đầu tiên, nhưng ngay ở phút thứ 7, trung vệ David Luiz đã phạm lỗi với Helguson trong vòng cấm và trọng tài Chris Foy đã ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Chelsea chỉ có thể tự trách mình trong bàn thua ấy bởi Luiz đã thực sự thiếu tỉnh táo, nhưng ở tình huống Bosingwa bị đuổi khỏi sân ở phút 32 thì có vẻ như họ đã bị xử quá nặng tay. Hậu vệ người Bồ đã phạm lỗi với Shaun Wright-Phillips sau khi không theo kèm được anh này, nhưng không đến nỗi quá nghiêm trọng. Chính quyết định có phần thiếu chính xác ấy đã khiến đội khách không giữ được bình tĩnh và không kiểm soát được hành vi. Điển hình là pha vào bóng bằng cả hai chân với Taarabt của Drogba 8 phút sau đó, khiến anh phải nhận thẻ đỏ rời sân. Bị dẫn trước, lại chơi trong thế 9 chọi 11, Chelsea đã không thể gượng dậy.



Chelsea (trái) lỡ cơ hội leo lên nhì bảng- Ảnh Getty

Cách cầm còi có phần thiên vị chủ nhà QPR của trọng tài Chris Foy đã đẩy các cầu thủ Chelsea vào trạng thái ức chế. Kết quả là ngoài hai tấm thẻ đỏ dành cho của Bosingwa và Drogba, ông Foy còn cảnh cáo Mikel, Ivanovic, Luiz, Meireles và Terry, trong đó Taarabt quả thật là một "chuyên gia câu thẻ". Thất bại này không chỉ khiến Chelsea bị Man City bỏ cách đến 6 điểm, mà còn khiến họ gặp rất nhiều khó khăn về nhân sự trong thời gian tới."

Trong khi Chelsea và M.U đang hụt hơi so với Man City thì cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu cũng đang diễn ra hết sức hấp dẫn. Sau khi bị Norwich cầm hòa 1-1, Liverpool đã bị Tottenham vượt mặt, dù đội này đá ít hơn một trận. Tối hôm qua, van der Vaart đã sắm vai người hùng với một cú đúp giúp Spurs giành chiến thắng 2-1 rất quan trọng trước Blackburn ngay tại Ewood Park. Trong khi đó, một người Hà Lan khác là van Persie tiếp tục tỏa sáng với cú đúp giúp Arsenal đánh bại đối thủ Stoke với tỷ số 3-1. Đây cũng được xem như một món quà ý nghĩa đối với sinh nhật lần thứ 62 của ông thầy Arsene Wenger.

Chiến thắng này giúp Arsenal tạm leo lên vị trí thứ 7, và chỉ còn kém Liverpool 2 điểm. Kể từ sau thất bại trước Spurs trong trận derby bắc London, Arsenal đã giành thắng lợi liên tiếp ở ba mặt trận. Liệu họ có thể hồi sinh?

T.C

Kết quả lượt trận đêm qua

Arsenal - Stoke 3-1

Blackburn - Tottenham 1-2

Fulham - Everton 1-3

QPR - Chelsea 1-0

M.U - Man City 1-6



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm