Ứng viên số 1 của Chelsea: Vì Benitez là "Vua đấu cúp"?

05/03/2012 14:14 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Cuối cùng, Andre Villas-Boas đã ra đi. Trợ lý Roberto Di Matteo sẽ được đôn lên, cầm quân đến hết mùa. Một vị thuyền trưởng mới sẽ đến vào mùa Hè, và trong danh sách những ứng viên, Rafa Benitez nhận được sự quan tâm lớn nhất.

Rafa Benitez chưa bao giờ thôi nỗi nhung nhớ sân cỏ xứ sương mù. Premier League là nơi đã ghi lại dấu ấn ngọt ngào nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông với 6 năm thành công cùng Liverpool với thứ triết lý bóng đá thực dụng đặc trưng của mình. Biệt danh “Vua đấu Cúp” của Rafa cũng được biết đến từ đây, khi ông đem về cho The Kop hai danh hiệu cao quý: Cúp FA mùa 2005-2006 và đặc biệt là mùa giải trước đó chính ông đã làm thỏa cơn khát danh hiệu Champions League của nửa đỏ vùng Merseyside trong suốt gần 1/4 thế kỉ khi đem về sân Anfield danh hiệu vô địch lần thứ năm trong lịch sử sau một đêm điên rồ và huyền diệu trên đất Istanbul.


Benitez sẽ là ứng viên số 1 cho chiếc ghế nóng ở Chelsea - Ảnh Getty

Cũng dưới triều đại của Rafa, The Kop trở thành một trong những thành viên ưu tú của nhóm Big Four - điều mà đến bây giờ Liverpool vẫn đang chật vật trên con đường tìm lại. Ông cũng đồng thời là người đã tạo dựng một thế hệ huy hoàng của những người Tây Ban Nha trên sân cỏ Premier League nói chung và Liverpool nói riêng, như Xabi Alonso, Pepe Reina hay đặc biệt là Fernando Torres, người hiện đang hoàn toàn im thin thít lặn mất tăm ở sân Stamford Bridge.

Quãng thời gian tại vị ngắn ngủi ở Inter đã không đem đến hạnh phúc cho Rafa, nơi mà ông không tài nào vượt qua được cái bóng hào quang quá lớn của Mourinho để lại. Kể từ lúc chia tay sân Giuseppe Meazza đến nay, vị chiến lược gia 51 tuổi này chưa vội vàng tìm bến đỗ mới. Trong tim ông vẫn có chỗ cho Premier League, và không dưới một lần ông đã bày tỏ ước ao được hít thở không khí sôi động của giải đấu này một lần nữa. Điều đó không quá viễn tưởng khi đã có những lời chào mời cho Rafa từ những cái tên ở Premier League như Aston Villa hay Blackburn. Tuy nhiên, ông kiên nhẫn chờ đợi một cái tên đình đám hơn cho sự nghiệp cầm quân của mình. Giờ thì còn gì tuyệt vời hơn lúc này để đánh dấu ngày tái xuất của Rafa khi Chelsea đang khủng hoảng trầm trọng?

Quay lại chính sách ngắn hạn?

Khi chọn Andre Villas-Boas, Abramovich muốn HLV trẻ tuổi người Bồ Đào Nha tái thiết và xây dựng kế hoạch dài hơi cho Chelsea. Chính Villas-Boas nhiều lần nhắc đến "dự án 3 năm". Điều này hoàn toàn hợp lý khi lứa cầu thủ trụ cột hiện tại của Chelsea đã luống tuổi và ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Bản thân Abramovich không phải không nhận ra điều này, nhận ra rằng cần phải cố chịu đựng hy sinh thành tích ngắn hạn để phục vụ cho mục tiêu dài hạn. Vì lẽ đó, mãi đến bây giờ ông mới đưa ra quyết định sa thải Villas-Boas. Nếu là Abramovich của trước đây, Villas-Boas có lẽ đã xách va li rời Stamford Bridge từ lâu lắm rồi.

Suốt 8 năm trời, Abramovich đã quá quen với chính sách mùa nào cũng phải có danh hiệu. HLV nào trắng tay đều phải ra đi. Rất khó để thay đổi thói quen. Trong trường hợp bổ nhiệm Benitez vào mùa Hè này, có thể tin rằng Abramovich muốn quay lại chính sách ngắn hạn trước đây.

Benitez thuộc mẫu HLV ngắn hạn. Ông sẽ không mất quá nhiều thời gian để vực dậy một đội bóng đang gặp khó khăn, xoay xở với nguồn lực hạn hẹp, một đội hình chắp vá để giành lấy những thành công. Điều này đã thể hiện rõ ngay trong 1, 2 năm đầu tiên ở Liverpool. Nhưng ông không mạnh về khả năng xây dựng một kế hoạch dài hơi cho đội bóng. Càng ở lâu càng sinh ra lắm chuyện. Trên sân cỏ, điều này được thể hiện rất rõ ràng. Trong từng trận đấu cụ thể, ông được đánh giá cao về mặt tư duy chiến thuật. Nhưng ông lại không giỏi về mặt chiến lược cho một mùa giải kéo dài.

Dù sao, Benitez lại rất hợp với mẫu ông chủ có thói quen sa thải HLV như Abramovich. Thật trớ trêu!

Đức Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm