Liverpool đã tiếp cận Villas-Boas 2 tuần qua

18/05/2012 11:47 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH)- Những ông chủ người Mỹ của Liverpool đã tiếp cận Andre Villas-Boas trong hai tuần qua và xem ông là người hợp lý nhất cho vị trí thay thế Kenny Dalglish.

Chiến lược gia trẻ tuổi người BĐN, dù chứng tỏ được tài năng cùng Porto, đã phải trải qua 9 tháng đáng quên ở Chelsea và phải ra đi trong im lặng. Liverpool, trên lý thuyết, sẽ là một công việc phù hợp với Villas-Boas hơn, áp lực thành tích nhẹ hơn, vẫn đảm bảo được đẳng cấp lý lịch công việc của chiến lược gia 34 tuổi này.

Những ứng cử viên khác cũng được nhắc tên tại Anfield bao gồm Roberto Martinez của Wigan, Jurgen Klopp của Borussia Dortmund và Didier Deschamps của Marseille. Tuy nhiên, Villas-Boas hiện giờ có vẻ đang là người dẫn đầu cuộc đua. Liverpool sẽ phải nhanh tay, không chỉ vì họ sớm cần một thuyền trưởng mới để bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho mùa giải mới, mà còn bởi Villas-Boas hiện cũng đang được Roma chú ý sau khi đội bóng Italia, cũng thuộc về một chủ Mỹ, Thomas DiBenedetto, sa thải HLV Luis Enrique. 



HLV Villas-Boas (trái)- Ảnh Getty

Đã trải qua quá nhiều mùa giải thất vọng với những chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm, Rafael Benitez, Roy Hodgson rồi Dalglish, Villas-Boas hứa hẹn mang tới sức trẻ và một luồng sinh khí mới ở Anfield. Thêm nữa, ông tỏ ra mát tay hơn với các đội bóng cần tái thiết, như đã thể hiện ở Porto, so với những CLB đòi hỏi vinh quang ngay lập tức.

Người đại diện của Villas-Boas, Carlos Goncalves, từng nói thân chủ của mình “không có ý định nghĩ về bóng đá cho tới mùa Hè”, và giờ mùa Hè đang đến. Mặc dù mọi chuyện vẫn chưa được xác nhận chính thức, nhưng nếu được giao cho một ngân sách chuyển nhượng 120 triệu bảng, như với Dalglish mùa hè năm ngoái, có thể tin rằng chiến lược gia người Bồ sẽ làm tốt hơn. Villas-Boas trẻ trung hơn, thuộc về thời đại bóng đá hiện giờ và tỏ ra dễ thích nghi hơn so với Dalglish, dẫu là một huyền thoại ở Anfield, nhưng thuộc về một thời kỳ đã quá xa xôi.

Nếu các HLV cũng có một mức phí chuyển nhượng, thì cựu HLV của Porto cũng sẽ là một Cristiano Ronaldo trong giới huấn luyện. Roman Abramovich đã bỏ ra 13,3 triệu bảng chỉ để đưa ông về Chelsea và Liverpool có thể làm như thế mà không tốn một xu nào. Dù bị Chelsea sa thải một cách thích đáng, Villas-Boas vẫn là một thương hiệu lớn trong giới HLV.

Vấn đề lớn nhất ở Chelsea thời kỳ Villas-Boas có vẻ không phải là chuyện chuyên môn, mà là quyền lực hạn hẹp của ông trên thị trường chuyển nhượng cũng như ảnh hưởng quá lớn của những cầu thủ lão làng hình thành nên cả một thế lực tại Stamford Bridge. Thậm chí có những trận đấu mà cảm giác các cầu thủ áo xanh chơi chỉ để lật đổ HLV của mình là rất rõ ràng. Ở Liverpool, Villas-Boas sẽ không gặp phải vấn đề như thế. Ngoài ra, một mục tiêu khiêm tốn hơn tại Anfield cũng mang tới hy vọng tạo ra sự gắn bó lâu dài giữa chiến lược gia người BĐN và đội bóng áo đỏ, đang ở trong tình trạng bất ổn hơn bao giờ hết.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm