(TT&VH) -
Trận Villarreal-Valencia càng ngày càng "ra dáng" một trận derby đích thực. Tất cả những gì một trận derby nổi tiếng có, derby Valencia đều có. Có những cuộc khẩu chiến trước trận.
Villarreal và Barca tự níu chân nhau - Ảnh Getty |
Có những căng thẳng trên khán đài, thậm chí ở khu VIP (con của Chủ tịch Villarreal chửi Chủ tịch Valencia). Có thẻ đỏ, có sự quyết liệt, máu lửa và cả thái độ hằn học trên sân. Hiền như Cazorla cũng muốn lao vào ẩu đả. Lịch sự như Juan Garrido cũng từ chối bắt tay HLV đối phương (vì quá cay cú theo sau trận hòa mà với ông là như thua). Villarreal làm tất cả để chiến thắng. Valencia làm tất cả để bảo vệ thành quả.
Tuy nhiên, chính Valencia lại mở tỷ số trước nhờ công của Aduritz. Sau khi phải nhận bàn thua đầy bất ngờ, các cầu thủ Villarreal đã tràn hết sang phần sân của đối phương để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, hàng thủ đông đặc và kín kẽ của Valencia, với sự hỗ trợ từ những tiền vệ và tiền đạo cũng không ngại phạm lỗi ở phía trên, đã phong tỏa được gần như tất cả mọi nẻo đường vào khung thành của thủ môn dự bị Moya. Kể cả khi đội trưởng Navarro phải rời sân ở phút 40, hay khi Stankevicius bị đuổi khỏi sân ở phút 80. May cho Villarreal là chỉ mới "gần như" thôi, vì ở phút 73, Giuseppe Rossi đã tận dụng thành công một thoáng lơ là của các hậu vệ đội khách để ập vào đệm bóng và kéo về cho đội nhà 1 điểm.
Valencia hài lòng với 1 điểm đó. Nhưng Villarreal thì không. Điều này được thể hiện rõ nhất qua việc HLV Garrido của họ hằm hằm quay mặt đi khi Emery chủ động tìm đến bắt tay sau trận. Lý do thứ nhất là vì ông tin rằng đội bóng của ông xứng đáng chiến thắng sau những gì đã thể hiện trong trận. Và thứ hai, ông biết rằng cơ hội bám đuổi Real và Barca coi như đã hết sau trận hòa này.
V.C