Villarreal-Malaga 0-2: Con tàu “ma ám”

13/04/2009 11:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Việc Villarreal mất điểm trước hoặc sau các trận đấu ở Champions League vốn không phải là chuyện gì mới mẻ.
 
Nó từng nhiều lần diễn ra ở mùa 05-06 và đang tiếp tục được tái diễn ở mùa này. Nhưng việc Villarreal trắng tay trận thứ hai liên tiếp theo những kịch bản giống hệt nhau – thua trận và mất đi cầu thủ quan trọng nhất sau khi đã thay đủ 3 người – không khỏi khiến các CĐV của họ hoang mang. Phải chăng, “Tàu ngầm Vàng” đang bị “ma ám”?
 
Ở trận thua Almeria cách nay 1 tuần, một trận đấu mà các cầu thủ áo Vàng đã chơi như mơ ngủ khi quá mải nghĩ về màn báo thù với Arsenal, Villarreal phải kết thúc trận đấu với chỉ 9 người sau khi Pires bị thẻ đỏ còn Cazorla dính chấn thương vào lúc Pellegrini đã thực hiện đủ 3 sự thay đổi người. Rạng sáng qua, họ lại một lần nữa phải chấp người trong thời gian cuối trận, cũng vì nguyên nhân chấn thương xảy ra khi không còn quyền thay người.
 
Tệ là ở chỗ, nếu lần trước họ mất cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất trong tấn công là Cazorla, thì lần này, họ lại mất nốt Marcos Senna, người, không cần phải bàn cãi, là quan trọng nhất trong lối chơi của đội. Trận lượt đi không Cazorla. Trận lượt về không Cazorla, Senna và có thể không cả Cani lẫn Matias Fernandes. Đó là cách Villarreal chuẩn bị cho các trận đấu với Arsenal!
 
Villarreal sẽ mất Senna trong trận lượt về với Arsenal ở Champions League

Trở lại với trận đấu ở El Madrigal. Vì trùng với dịp nghỉ lễ Phục sinh, nên trận đấu có tính chất cực kỳ quan trọng với các cuộc đua giành những tấm vé dự các Cúp châu Âu mùa tới này chỉ thu hút được chưa đầy 8.000 người chứng kiến. Nhưng trái ngược với bầu không khí lạnh lẽo trên các khán đài, trận đấu đã diễn ra rất cởi mở và hấp dẫn, xứng đáng là một trận “tiểu chung kết”. Khách quan mà nói, Villarreal, trận này buộc phải xuất quân với 4 tiền vệ đều có thiên hướng chơi trung tâm là Senna, Bruno, Eguren và Ibagaza, là đội chiếm được thế chủ động trên sân. Nhưng dù tạo ra được rất nhiều cơ hội ăn bàn (sút tới 20 quả, trong đó có 6 quả trúng khung thành), họ lại không tận dụng nổi dù chỉ một trong số đó, trong cái đêm mà “vô duyên” là từ được dùng tới nhiều nhất cho các chân sút của họ.

Trong khi đó, ở phần sân bên kia, Malaga tỏ ra rất biết mình biết người. Cứ mỗi khi Villarreal còn đang mất tập trung sau một pha bóng hỏng ăn là Malaga lại tổ chức phản công chớp nhoáng, tận dụng tốc độ và sự tinh quái của các tiền vệ biên như Duda và Eliseu để khoét sâu vào khoảng trống giữa các trung vệ và hậu vệ biên của đội chủ nhà. Sự nhẫn nhịn của đội khách cuối cùng đã đem lại kết quả mỹ mãn, khi chính Duda và Eliseu kết thúc gọn gàng 2 pha phản công nhanh vào cuối các hiệp để mang về cho Malaga 3 điểm trọn vẹn. 3 điểm quý như Vàng trong cuộc đua giành vé dự Cúp châu Âu đang ngày càng trở nên khốc liệt và khó lường. Xin nhắc ngay là không như Villarreal hay Valencia, những đối thủ chính trong cuộc đua vào top 4, Malaga không còn bị “Tourmalet” cản trở trong hành trình còn lại nữa.
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm