Villarreal thất bại ngay trên sân nhà: Kết cục có thể nhìn thấy trước

16/09/2011 12:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Niềm tin từ sức mạnh của El Madrigal là không đủ để Villarreal giữ được một điểm trong trận ra quân vòng bảng Champions League 11-12, khi mà đối thủ Bayern Munich đã chứng tỏ được họ xếp trên "Tàu ngầm Vàng" một bậc.

Một mình Rossi (phải) không đủ vực Villarreal dậy - Ảnh Getty

Kế hoạch của Villarreal ở chiến dịch Champions League mùa này là rất rõ ràng: Phát huy tối đa sức mạnh của El Madrigal. Nhưng rồi kế hoạch ấy đã bị phá sản ngay từ bước đầu tiên, khi Villarreal thúc thủ 0-2 trước đội bóng Đức Bayern Munich. HLV Garrido sau trận đã nói rằng tỉ số của trận đấu không hề phản ánh đúng cục diện trên sân, rằng bàn thua sớm (Kroos mở tỉ số ngay từ phút thứ 7) đã làm hỏng hết ý đồ của Villarreal và lái trận đấu sang một hướng khác, có lợi hơn cho Bayern Munich. Tuy nhiên, những ai theo dõi trận đấu đều thấy rằng chiến thắng cho Munich là chẳng có gì đáng phàn nàn. Và việc Villarreal để thua sớm không hề là "tai nạn", nó chỉ phản ánh những yếu kém của họ.

Nếu cần một lý do để biện minh cho thất bại này, Garrido có thể dẫn chuyện tiền vệ Borja Valero bị treo giò vì pha "thiết đầu công" theo kiểu Zidane trong trận đấu với Odense ở vòng play-off. Không có "linh hồn" người Madrid, trong khi tân binh De Guzman chơi không hiệu quả, Villarreal quả thực chỉ biết nhìn vào những nỗ lực cá nhân từ Nilmar hay Rossi, và như thế rõ ràng là không đủ. Nhìn cách Villarreal tổ chức tấn công từ sau khi bị dẫn 0-1 cho tới trước khi chịu bàn thua thứ hai, cảm giác chung của người xem là ngay cả các cầu thủ chủ nhà cũng không biết họ sẽ ghi bàn gỡ hòa theo cách nào. Vậy mà sau trận này, Valero còn phải vắng mặt thêm 2 trận nữa. Villarreal lâm nguy thực sự rồi!

Có lẽ, việc rơi vào bảng Tử thần đã có những tác động không tốt tới sự chuẩn bị về mặt chiến thuật của Villarreal. Những lần tham dự trước, trước những đối thủ mạnh, Villarreal luôn vào trận với chủ trương kiểm soát bóng chắc với ưu tiên hàng đầu là không thủng lưới, tiêu biểu là 4 trận hòa với cùng tỉ số 0-0 trước M.U! Nhưng ở bảng đấu mà cả 3 đối thủ đều là hàng "thú dữ", chiến thuật này chỉ đồng nghĩa với tự sát. Chính việc Villarreal quyết định đẩy cao đội hình ngay từ đầu, trong khi chất lượng hàng thủ của họ vẫn là vấn đề lớn với những cái tên chỉ đáng dự... Europa League, đã khiến cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với một Bayern Munich vốn đang có phong độ cực cao.

Những vấn đề nêu trên, thực ra, đã được nhìn thấy từ trước. Trong 4 đội của bảng A thì Villarreal chính là đội có lực lượng khiêm tốn nhất, thậm chí kém cả Napoli, vốn là đội bị đánh giá thấp hơn cả ở bảng này. Trước đây, Villarreal vốn nổi tiếng ở khả năng "khai quật" những tài năng mới hoặc làm hồi sinh những người ngỡ đã qua thời điểm cao, nhưng bây giờ, điều đó không còn đúng nữa. Những ngôi sao mới Mario, Catala, Mussachio có lẽ không bao giờ vươn tầm thành ngôi sao được, còn những ngôi sao hết thời Senna, Marchena... có lẽ đã... hết thời thật rồi.

Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm