Barca chuẩn bị cho mùa bóng mới: David Villa đã là người của Nou Camp!

20/05/2010 12:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Đúng như dự đoán, Barca đã kết thúc vụ mua Villa một cách chóng vánh nhất có thể. Chỉ hai ngày sau khi chính thức thừa nhận đang hỏi mua "El Guaje", những nhà tân vô địch Liga đã có được chữ ký của tiền đạo này. Giá trị của vụ chuyển nhượng là 40 triệu euro. Villa sẽ chơi cho Barca trong 4 năm, lương mỗi năm vào khoảng 8 triệu euro.

Chóng vánh

Villa-Messi: Họ đã là đồng đội, ảnh AP 
Vụ chuyển nhượng có thể là lớn nhất Hè 2010 đã kết thúc nhanh đến ngỡ ngàng. Từ khi Barca, mà cụ thể là phó Chủ tịch Rafael Yuste, chính thức thừa nhận họ đang thương thảo với Valencia về trường hợp của Villa cho tới khi Chủ tịch của "Los Che" Manuel Llorente tổ chức họp báo công bố quyết định bán tuyển thủ TBN cho Barca với giá 40 triệu euro, tất cả chỉ gói gọn trong vòng chưa đầy 48 giờ đồng hồ. Ngay sau đó, chi tiết của bản hợp đồng mà Villa đã ký với đội chủ sân Nou Camp cũng được tiết lộ. Theo đó, "El Guaje" sẽ chơi cho Barca trong 4 năm (có thể gia hạn thêm 1 năm tùy vào phong độ), với mức lương vào khoảng 7,6 triệu euro. Không còn những ngày thương lượng dài lê thê theo kiểu "soap opera", cũng chẳng còn gì phải thắc mắc thêm. Tất cả đã quá rõ ràng. Và gọn ghẽ.

Thực ra, không khó để giải thích tại sao vụ chuyển nhượng đáng lẽ phải rất đình đám này lại được thực hiện một cách chóng vánh đến thế. Cả Laporta, Valencia lẫn Villa đều không có nhiều thời gian cho những ngày chờ đợi lê thê. Laporta muốn kết thúc vụ Villa trước ngày bầu cử Chủ tịch (13/6), coi như đó là một món quà chia tay mà ông tặng cho các cule trước ngày rời nhiệm sở. Villa thì tuyên bố không muốn lặp lại sai lầm của mùa Hè trước, khi những thông tin liên quan tới tương lai của anh khiến anh không thể tập trung chơi bóng cho đội tuyển TBN. Trong mùa Hè World Cup này, mất tập trung kiểu đó có thể khiến Villa và cả "La Seleccion" phải trả giá đắt. Còn Valencia, khi các chủ nợ đã đứng đầy ngoài cổng, cũng chẳng còn thời gian để mà chơi trò "mèo vờn chuột" như mùa Hè trước.

Barca = Đội tuyển TBN mở rộng

Trái với những phản ứng của dư luận xung quanh vụ Barca mua Ibra từ Inter hồi mùa Hè năm ngoái, hầu như không có ai đặt câu hỏi về khả năng thành công của Villa ở Nou Camp. Lý do, như Giám đốc thể thao Txiki Begiristain của Barca đã nói, là "Villa mang trong người ADN của Barca". Nhỏ người, nhanh nhẹn, thông minh, khéo léo và... ngoan ngoãn, nếu bỏ qua quá khứ của Villa và bảo rằng anh là một người trưởng thành từ lò La Masia, hẳn sẽ chẳng có ai lên tiếng phản đối. Nếu Ibra là người được kỳ vọng sẽ tạo ra những nét mới mẻ và tránh cho lối chơi của Barca bị bắt bài, thì Villa được mang về chỉ đơn giản là để làm hoàn thiện hơn một triết lý đã có sẵn: tiqui-taca. Và khi tất cả đều chơi một thứ bóng đá mà họ đã quen thuộc, khả năng thành công sẽ là cao hơn hẳn.

Sau giới cule, người vui nhất khi vụ chuyển nhượng này sớm "thông đồng bén giọt" có lẽ là Del Bosque. Khi mà tất cả những vị trí then chốt của đội tuyển đều đã tập trung về Nou Camp, công việc của ông bỗng đơn giản đi rất nhiều. Pique và Puyol sẽ tự biết phải làm gì để bảo đảm an toàn cho khung thành (một ngày nào đó sẽ do Valdes trấn giữ?); Busquets, Xavi, Iniesta (và có thể sau này còn có thêm Cesc) không cần phải được chỉ bảo thêm về cách di chuyển và phối hợp; còn Villa rồi đây nhắm mắt cũng biết phải chạy về đâu để nhận được những đường kiến tạo thuận lợi nhất từ các cule bạn anh. Với Villa, Barca sẽ là "đội tuyển TBN + Messi và Alves", còn đội tuyển TBN sẽ trở thành "Barca + phần còn lại". Chỉ thiếu việc Guardiola kiêm nhiệm thêm chức HLV trưởng "La Seleccion" nữa là "hoàn hảo".

Những người Barca ở "La Seleccion"

Thủ môn: Victor Valdes.

Hậu vệ: Pique, Puyol.

Tiền vệ: Xavi, Iniesta, Busquets, (Cesc Fabregas?).

Tiền đạo: David Villa, Pedro, (Bojan Krkic?)

Người Asturias thứ 11

David Villa sẽ là thành viên mới nhất của "làn sóng Asturias" ở Nou Camp. Trước Villa, đã có tổng cộng 10 người con của xứ than đá chơi bóng (và tỏa sáng) trong màu áo của Barca. Đó là Herrerita, Emilin, Riera, Marcial, Quini, Moran, Julio Alberto, Ivan Iglesias, Abelardo và Luis Enrique. Trong đó, Quini và Luis Enrique, những thần tượng của chính David Villa, là những người thành công nhất. Enrique sau khi giải nghệ thậm chí còn được mời về dẫn dắt đội Barca B, thay cho Guardiola.

V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm