![]() |
David Villa khẳng định việc anh được đeo băng đội trưởng là một vinh dự lớn và anh đã nỗ lực hết mình để đại diện cho đội bóng cả trong và ngoài sân cỏ.
“Tôi muốn ôm hôn tất cả các CĐV, những người đã luôn luôn yêu mến tôi, kể từ ngày đầu tiên đến Valencia cho đến trận đấu cuối cùng tại Mestalla. Tôi cũng muốn ôm hôn tất cả các đồng đội đã giúp tôi trưởng thành, các HLV đã dẫn dắt tôi, các nhà lãnh đạo, đặc biệt là Manuel Llorente, các nhân viên đội bóng, những người tôi luôn sát cánh cùng họ”, bức thư của Villa bày tỏ.
“Tôi đã cống hiến hết mình cho Valencia, bức thư viết tiếp. Tôi sẽ mãi mãi mang Valencia trong trái tim mình và tôi chúc cho đội bóng nhiều may mắn. Tôi ra đi với sự hài lòng vì biết rằng đội bóng năm nào cũng có vị trí xứng đáng tại La Liga và tại châu Âu (Champions League). Các cầu thủ sẽ ra đi, nhưng với một lực lượng CĐV hùng hậu ở đằng sau và với một thể chế vững chắc, Valencia sẽ luôn là một đội bóng mạnh và đầy sức chiến đấu, đem lại nhiều niềm vui cho những người yêu mến đội bóng”.
|
Với việc Villa về Barca, hàng tiền đạo của đội bóng xứ Catalonia sẽ là nỗi kinh hoàng của các đội bóng tham gia La Liga. Chỉ tính riêng Messi và Villa, hai cầu thủ này đã ghi tổng cộng 226 bàn thắng tại giải quốc gia Tây Ban Nha. Bên cạnh Messi - “Quả bóng Vàng”, “Chiếc giày Vàng” và “cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất” – giờ đây là Villa, tiền đạo xuất sắc nhất của Tây Ban Nha trong bốn mùa bóng vừa qua. |
