Cơn khát bàn thắng của David Villa: Cứ bình tĩnh!

08/04/2011 12:07 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Cơn khô hạn ấy vẫn chưa chịu kết thúc với David Villa, nhưng anh không cần phải khắt khe quá đối với chính mình. Trách nhiệm của anh, cho đến lúc này, vẫn được lần lượt các đồng đội ghé vai gánh vác trọn vẹn, như cơn bão lửa rợp trời vừa nung chảy Shakhtar.

Villa khát bàn thắng-Ảnh Getty

Messi cũng chẳng ghi bàn, nhưng tất cả đều hiểu rằng, bất cứ đối thủ nào ở thời điểm hiện tại cũng sẽ tận tâm tận lực khoá chặt từng bước chạy của “Leo”, mối hiểm hoạ hàng đầu đối với mọi hàng phòng ngự. Shakhtar thực tế đã hoàn thành nhiệm vụ đó, và thậm chí còn làm hơn thế khi không để Villa lấy lại được cảm giác ghi bàn. Những “sát thủ” đích thực im lặng, nhưng Nou Camp đêm ấy vẫn chứng kiến một cuộc tàn sát thảm khốc.

Xuất phát điểm là cú đánh tối tăm mặt mũi của Iniesta, nhưng pha lập công ấy vẫn là chưa đủ để đập nát những nỗ lực đắp luỹ xây thành của Lucescu. Khi một trận thua tối thiểu vẫn là kết quả có thể hài lòng, những đợt phản kích của Sakhtar vẫn tiềm ẩn đầy hiểm hoạ, đặc biệt là khi Barcelona xung trận với những mảnh khiên giáp chắp vá (Puyol vắng mặt, Busquest lui về đá cặp trung vệ bên cạnh Pique).

Song, người buộc phải chơi tiền đạo trái đã mang lại nhiều hơn là chỉ một bàn thắng. Sau “đòn phủ đầu” của Iniesta, nỗi hoảng hốt đã khiến những chân sút Đông Âu đánh mất sự chuẩn xác, trong khi guồng máy tấn công Catalonia được tiếp thêm một thứ nhiên liệu kinh khủng, một liều doping tinh thần vô giá.

Thăng hoa trên đỉnh điểm hưng phấn, lần lượt Dani, Pique, Keita và Xavi đặt những dấu ấn chói sáng. “Họ biết chính xác cần phải làm gì để xuyên thủng hàng phòng ngự. Họ quá thông minh và quá lạnh lùng trong những pha dứt điểm” hay “Tôi đã từng nói họ là đội bóng hay nhất lịch sử, và họ đã chứng tỏ điều đó”, lời ca ngợi của Lucescu và thủ quân Srna của phía chiến bại hùng hồn hơn mọi lời xưng tụng dành cho đoàn kiêu binh dưới tay Pep.

Chưa cần Messi thật sự bùng nổ để tạo nên những khoảng không gian, chưa cần Villa thật sự trở lại để tận dụng những khoảng trống đó, Barcelona vẫn là một ma trận tiến công huỷ diệt. Nhưng, không chỉ vậy, ngọn triều huy hoàng ấy còn che lấp tất cả những khiếm khuyết đã buộc phải phơi bày ở hậu tuyến. Khi lựa chọn duy nhất là hướng thẳng lên phía trước mà không được trang bị những thứ vũ khí sát thương mạnh nhất, họ vẫn có thể cuốn phăng sức chống đỡ đã được trù hoạch kỹ lưỡng của Shakhar, với khí thế “xẻ núi lấp sông” bừng bừng phả ra từ mọi cá nhân.

Có thể đây chỉ là một cuộc duyệt binh bất ngờ khởi phát và khó lặp lại, có thể những lỗ hổng ở hàng thủ vẫn tạo nên cảm giác lo lắng cho những trận “đại chiến”, và chắc chắn Pep vẫn cần một kẻ săn bàn đích thực, một ngọn thương xuyên đá phá vàng trên tuyến đầu. Song, sau lần vận hành toàn diện, ảo diệu và huyền hoặc đến vậy của cỗ máy này, mọi đối thủ ôm mộng phòng ngự khi đương đầu với Barcelona sẽ phải vào trận với tâm cảnh của những kẻ dò dẫm giữa “thập diện mai phục”.

“El Guaje”, bởi vậy, cứ thoải mái! Anh vẫn còn đủ thời gian để mài giũa lại chính mình, hay thậm chí tiếp tục lặng lẽ để chắt chiu khát vọng và sự sắc bén cho những khoảnh khắc sinh tử. Sau Almeria và cuộc dạo chơi thủ tục ở Donbass mới đến “Siêu kinh điển”...

Một tháng rưỡi khô khát của Villa

David Villa, kể từ sau lần lập công vào lưới Mallorca ngày 26/2, đã không còn ghi bàn trong màu áo Barcelona cho đến tận lúc này. Cho dù ghi một cú đúp cho đội tuyển Tây Ban Nha trước Czech, anh đã không thể “phá hoả” sau 7 lần ra sân (6 trong đội hình xuất phát) dưới màu áo câu lạc bộ miền Catalonia.

Đông Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm