Người hùng David Villa: Đời thật đẹp khi có anh

01/07/2010 12:03 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Có một quan niệm cần được cho vào dĩ vãng: David Villa không thể ghi bàn vào lưới những đội bóng lớn. Trừ khi bạn vẫn cho rằng BĐN, đội bóng về thứ Tư World Cup 2006, đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng FIFA, đã bất bại trong suốt 16 tháng qua, giữ sạch lưới ở 22/26 trận trong thời gian ấy và chỉ để thua 1 bàn trong 9 trận gần nhất, sở hữu trong đội hình siêu sao Ronaldo và một loạt ngôi sao khác, là một đội bóng nhược tiểu!

Giờ có lẽ không phải là lúc thích hợp để nhắc tới cái tên Raul. Nhưng quả thật, quyết định gạt tiền đạo kỳ cựu của Real Madrid cũng như của đội tuyển quốc gia TBN ra khỏi đội hình và trao lại chiếc áo số 7 cho David Villa chính là quyết định sáng suốt nhất trong sự nghiệp của "Nhà hiền triết" Luis Aragones. Nhờ có quyết định ấy, TBN lúc này đang có một siêu tiền đạo thực thụ, một người không chỉ biết ghi bàn vào lưới những đội bóng nhỏ mà còn biết tỏa sáng trong những trận cầu lớn, những giải đấu lớn, một người không chỉ biết yêu cầu người khác phải phục vụ cho mình, mà cũng rất biết hi sinh bản thân vì lợi ích tập thể. Để bây giờ, trong bất kỳ vị trí nào, sơ đồ nào, với bất kỳ HLV nào, anh cũng có thể tỏa sáng và mang đến cho đội bóng những điều tốt đẹp.


David Villa ăn mừng bàn thắng ghi vào lưới BĐN, Ảnh Getty
Đúng vào thời điểm diễn ra trận derby Iberia hai năm về trước, David Villa đã phải ngậm ngùi ngồi trên băng ghế dự bị làm khán giả trong chiến thắng 1-0 của TBN trước Đức ở chung kết Euro 2008. Chấn thương bắp đùi gặp phải trong trận tứ kết với Italia đã khiến Villa, người đã đóng góp tới 4 bàn thắng trên hành trình tiến vào trận chung kết của "La Seleccion", không thể thực hiện được giấc mơ ghi bàn ở trận cuối cùng của một giải đấu lớn. Trận ấy, Torres là người ghi bàn duy nhất cho TBN, cũng là bàn duy nhất của anh trong suốt hành trình Euro 2008. Và chính điều đó đã dẫn tới một quan niệm sai lầm: Villa không có duyên ghi bàn trong những trận đấu quan trọng, còn Torres thì được sinh ra để đóng vai người hùng, luôn tỏa sáng kịp thời trong những thời điểm khó khăn nhất của đội bóng.

Quả thật, trước trận đấu với BĐN, những ánh mắt hi vọng dồn về phía Torres là nhiều hơn hẳn so với về phía Villa. TBN đã chơi không tốt ở vòng bảng, mà trong những thế trận không thực sự xuất sắc, người duy nhất có thể tự mình tạo ra đột biến trước hàng phòng ngự kín kẽ của BĐN chỉ có thể là "El Nino". Nhưng rốt cuộc, tiền đạo của Liverpool lại một lần nữa gây thất vọng với những pha xử lý rườm rà, nặng nề và rất thiếu hợp lý. Còn người hùng thì vẫn là Villa. Không chỉ là tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận đấu, "El Guaje" còn liên tục làm náo loạn cánh trái của BĐN bằng những pha đi bóng, di chuyển và dứt điểm không biết mệt mỏi. Cả trận, TBN dứt diểm được 9 quả trúng đích, thì 5 trong số đó là từ chân của cựu tiền đạo Valencia.

60 năm sau ngày huyền thoại Zarra (cũng là tên của giải thưởng chân sút nội xuất sắc nhất mà Villa thường xuyên giành được!) ghi được 3 bàn trong 3 trận liên tiếp ở vòng bảng World Cup 1950, TBN mới lại có một tiền đạo đủ khả năng làm được điều tương tự. Nếu xét số lượng và chất lượng của các bàn thắng (4 bàn, 3 mở ra chiến thắng, 1 ở vòng knock-out), David Villa thậm chí còn xứng đáng được đứng trên cả thần tượng của anh. Mà thực tế thì ngay sau bàn thắng vào lưới Chile, Villa đã đi vào lịch sử đội tuyển TBN khi là người đầu tiên ghi được 10 bàn ở một giải lớn và 6 bàn ở World Cup. Rõ ràng, "El Guaje" là mẫu tiền đạo mà bóng đá TBN phải chờ hàng thế kỷ mới có được. Vậy nên, Del Bosque, hãy biết tận dụng cơ hội có một không hai này!

V.Cường


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm