Các nhà báo TBN nói gì về vụ Barca bán Villa với giá bèo?

09/07/2013 18:50 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ CLB Barcelona bán David Villa cho Atletico de Madrid với giá bèo: 5,1 triệu euro nhưng chỉ trả ngay 2,1 triệu ở mùa bóng này, số còn lại sẽ trả vào hai năm tiếp theo nếu El Guaje tiếp tục ở lại với Atleti đang gây ra một cuộc tranh cãi, trong đó phần lớn ý kiến cho rằng đội bóng xứ Catalunya đã hớ to.

Sau đây là phát biểu của một số cây bút thể thao của xứ đấu bò tót, được đăng trên Punto Pelota, có xu hướng thân Real Madrid và chống Barca.

Josep Pedrerol - Giám đốc chương trình truyền hình Punto Pelota:

“Villa không cảm thấy mình là người quan trọng ở Barca; sau các cuộc cãi vã với Messi anh đã thấy không thể ở đây lâu thêm được nữa. Anh luôn biết ơn các khán giả đã ủng hộ mình. Anh đến với giá 40 triệu euro và ra đi chỉ với 5 triệu. Rõ ràng đây là một thương vụ thất bại. El Guaje sẽ dự World Cup. Anh ấy muốn ở lại Tây Ban Nha và Barca cần phải nuốt trái đắng này. Người thương lượng bên phía Barca nên từ chức”.

Carles Fites - Nhà báo thân Barca

“Barca đã cư xử rất đúng mực với Villa, quá tốt là đằng khác. Rất nhiều người cho rằng, sau chấn thương nặng, lại đã 32 tuổi, Villa không còn đủ điều kiện chơi cho Barca nữa. Cầu trời anh ấy ghi được nhiều bàn thắng ở Atletico, nhưng tôi không tin lắm. Sau chấn thương, Villa không còn là sát thủ mà chúng ta vẫn nhớ tới. Anh ấy còn một năm hợp đồng và đã 32 tuổi. Villa chỉ là cựu sát thủ. Ngay cả với đội tuyển, anh cũng chẳng còn ghi bàn nữa. David cần phải cám ơn Barca. Anh đã có một danh hiệu Champions mà nếu ở Valencia thì chắc chắn chưa giành được. Phải chăng Barca là kẻ ngu ngốc duy nhất. Hãy nhìn Real Madrid với Kaka mà xem. Hai đội áo trắng và áo đỏ-xanh thường mua đắt và bán rẻ”.


Thương vụ Villa đã gây nên nhiều tranh cãi trong dư luận

Siro Lopez - nhà báo chống Barca:

“Dù Villa chỉ còn một nửa của thời hoàng kim, thì vụ bán vừa rồi vẫn giống như một thứ quà tặng. Mặt khác, cũng phải xem chấn thương làm Villa bị ảnh hưởng hay chỉ vì anh ấy thiếu nhịp độ do ít được thi đấu. Nếu như trong tháng giêng, người ta đã có thể bán El Guaje với giá 15 triệu euro, bây giờ họ tặng anh khi bán với giá 2 triệu (trả lần đầu). Barca đã mua Villa với giá 40 triệu euro. Nhưng chúng ta biết ai là người chỉ huy ở Barca và điều này đã từng xảy ra với Eto’o. Barca tăng Villa bởi vì không thể làm điều gì khác. Messi đã nói không muốn đá cặp cùng Villa, vậy thì Barca còn cách nào khác. Messi đã xử án Eto’o, Ibra, Bojan và bây giờ là Villa”.

Miguel Garcia:

"Rõ ràng Barca đã tặng Villa vì giá của anh khoảng 15 đến 20 triệu euro. Messi bực mình và không muốn đá cặp cùng Villa. Hy vọng Neymar rút kinh nghiệm và đừng có gây vấn đề, bằng không năm sau cũng cuốn gói ra đi."

Alvaro Benito:

“Tôi cảm thấy đây là một vụ áp-phe to của Atletico. Họ có được một siêu sát thủ chỉ với giá khuyến mãi. Đây cũng là tin tốt cho Villa vì được trở lại chơi với chiếc áo số 9 và có lợi cho ĐTQG. Hy vọng chúng ta sẽ lại có một El Guaje như trước”.

Jose Antonio Luque: 

"Tôi đặt cược là tại Siêu cúp TBN, Villa sẽ chọc thủng lưới Barca”.

Khang Chi
Theo Punto Pelota


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm