David Villa sắp bắt kịp Raul

03/07/2010 12:30 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Vua cũ sắp băng hà, Vua mới sắp lên. Một số 7 huyền thoại sắp sửa bị biến thành... huyền thoại để nhường chỗ cho một số 7 huyền thoại khác.

Villa sắp bắt kịp thành tích của Raul - Ảnh Getty

Nếu lập được một cú đúp trong trận đấu với Paraguay đêm nay, David Villa sẽ chính thức cân bằng được kỷ lục ghi 44 bàn thắng cho TBN mà Raul đã lập ra. Một hat-trick và kỷ lục ấy sẽ bị xô đổ. Nếu làm được điều đó, mọi kỷ lục liên quan tới những bàn thắng của đội tuyển TBN đều thuộc về Villa. Anh từng là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong 1 năm (13 bàn trong năm 2009), vừa trở thành người ghi được nhiều bàn thắng nhất ở các giải đấu lớn (11, 7 ở World Cup, 4 ở Euro), và xét về thành tích ở World Cup, anh hiện đã hơn Butragueno, Hierro, Morientes và chính Raul 2 bàn.
 
Trước thềm Euro 2008, Luis Aragones đã có một hành động rất dũng cảm là gạt Raul ra và trao chiếc áo số 7 lại cho David Villa. Bây giờ thì Del Bosque đang không biết làm thế nào để bày tỏ hết sự biết ơn của ông với người tiền nhiệm. Các CĐV nói rằng đời thật đẹp khi có David Villa, còn Del Bosque thì bảo rằng nếu phải lựa chọn giữa Villa, Kaka và Ronaldo, hai người sau hiện đắt nhất và nhì thế giới, ông sẽ không ngần ngại gọi tên cậu học trò của mình. Cũng chẳng có gì lạ. Ronaldo chỉ ghi được 1 bàn và đã bị chính TBN loại khỏi World Cup. Kaka thậm chí còn chưa có bàn nào. Trong khi đó, "El Guaje" là chủ nhân của 4/5 bàn thắng cho TBN ở Nam Phi, với 3 trong số đó - trước Honduras, Chile và BĐN - mang tính quyết định.

 
Cũng nhờ có Villa, Del Bosque mới dám làm cái việc mà có lẽ chẳng HLV nào làm trong thời điểm này: Tiếp tục đặt niềm tin vào Torres, dù những đóng góp của tiền đạo người Liverpool trong các trận đấu đã qua gần như là bằng không. Thế cũng có nghĩa, chừng nào Torres còn chưa tìm lại được thể lực và phong độ tốt nhất (chẳng ai dám nói chắc là thời khắc ấy sẽ đến ở World Cup này), chừng ấy Villa còn phải một mình cáng đáng nhiệm vụ của cả hai người. Thật may là cho tới giờ anh vẫn làm được. Và may hơn nữa là anh không hề có ý định thốt ra dù chỉ một lời oán thán. Villa thậm chí còn lên tiếng bảo vệ Torres: " Tôi không nghĩ rằng Torres đang chơi dưới phong độ. Cái thiếu duy nhất của anh ấy chỉ là 1 bàn thắng".

 
Trong khi hi vọng Torres bổ sung được cái thiếu duy nhất của mình, mọi ánh mắt sẽ lại dồn về phía David Villa. Càng vào sâu, nhiệm vụ ghi bàn càng trở nên khó khăn hơn gấp bội, nhưng hãy cứ tin là những khó khăn ấy sẽ không thể khiến "El Guaje" của chúng ta nản lòng. Hãy tin, và cho anh cơ hội. Một nửa cơ hội cũng được. Khẩu liên thanh đã khạc lửa thì sẽ không bao giờ dừng lại nữa.


 Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm