BK cuối Vietnam’s Got Talent: Nhạt!

15/04/2012 22:01 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH Online) - 7 tiết mục cuối cùng tranh tài trong vòng bán kết 7 của Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent bắt đầu lúc 20h tối nay (15/5) trên VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam và vừa kết thúc cách đây ít phút.

Là những tiết mục “vét” vào đêm bán kết cuối, không được chờ đợi nhiều, mặc dù có để lại những giây phút thỏa lòng mong đợi của khán giả, nhưng cũng khá “nhạt” vì không có màn diễn nào thực sự nổi trội, bất ngờ…

Nhóm nhảy đường phố những chú sóc con (Baby Action) mở đầu đêm bán kết cuối với tiết mục nhảy sôi động, nhiều màu sắc. 5/6 thành viên trong nhóm đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt và khó khăn, nhưng với tất cả niềm đam mê dành cho bộ môn nghệ thuật nhảy, các em đã mang đến phần trình diễn dễ thương.



Nhóm nhảy những chú sóc con

“Nàng tiên cá” Nguyễn Hương Thảo xuất hiện với giọng hát trong trẻo qua ca khúc Think of me (trích từ vở nhạc kịch Phantom of the opera), được giám khảo Huy Tuấn đánh giá là một “đặc sản” của Got Talent. Giám khảo Thành Lộc cũng đặc biệt đánh giá cao giọng hát của Nguyễn Hương Thảo. Tuy nhiên, đây không phải là một màn trình diễn "nặng ký".

Nguyễn Hương Thảo hát opera:


Chàng trai Long An Kiều Văn Thanh đã trình làng một nhạc cụ “ba trong một” do chính tay mình sáng chế trên nền ca khúc Hương tóc mạ non của nhạc sỹ Thanh Sơn. Giám khảo Huy Tuấn đánh giá cao sự khéo tay của Kiều Văn Thanh, còn giám khảo Thành Lộc cho rằng màn trình diễn của Thanh chỉ tạo cảm giác dễ chịu, nhớ về đồng quê…

Tài năng xe đạp mạo hiểm trial bike Ngô Minh Tú- người khiến MC Thúy Hạnh một phen hú vía đã tiếp tục mang đến một phần trình diễn hoàn toàn mới với địa hình khó hơn và những kỹ thuật rất ít người Việt Nam có thể làm. Màn trình diễn này, khiến MC Thúy Hạnh, mặc dù ngồi ở ghế giám khảo cũng “toát mồ hôi”. Giám khảo Thành Lộc cũng đánh giá cao tiết mục này và đứng lên cổ vũ. Tuy nhiên, giám khảo Huy Tuấn thì lại cho rằng chưa đủ… “đô”!


Ngô Minh Tú tiếp tục mạo hiểm với... xe đạp:

Với giọng hát ngọt ngào và tình cảm, thầy giáo “nặng ký” Nguyễn Xuân Trung tiếp tục chọn một ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Quốc Bảo, bài Còn ngày dài còn tình đầy để dự thi. Bài hát này mang âm hưởng của dân ca miền Bắc khiến Thành Lộc xúc động còn Huy Tuấn thì cho rằng Xuân Trung rất táo bạo, và khá ấn tượng với tiết mục này.

Không sử dụng chiếc máy lặp âm như đã từng trình diễn tại vòng loại sân khấu, lần này Beatboxer Trần Thái Sơn một thân một mình với chiếc micro. Cover lại những bài hát rất quen thuộc như Tôi tìm thấy tôi (nhạc sỹ Đức Trí), I’m the best (2NE1), Billie Jeans (Michael Jackson), Trần Thái Sơn đã thổi một nguồn gió mới vào những ca khúc này và khai thác những kỹ thuật khó trong beatbox để lồng ghép vào. Đặc biệt việc đã sử dụng những động tác vũ đạo của Michael Jackson và những kỹ thuật popping khiến cho tiết mục này “đã” về phần hát lẫn phần nhìn. Màn trình diễn của Sơn đem lại cho khán giả cảm thấy vui vẻ và sảng khoái khi thưởng thức…

Màn trình diễn của Trần Thái Sơn:

Chàng trai hát tiếng Anh vui tính Nguyễn Xuân Lân khép lại đêm diễn với ca khúc Lazy song (của Bruno Mars) với phong cách trình diễn trẻ trung, cuốn hút, nhưng chưa thực sự xuất sắc về giọng hát.

Hai tấm vé còn lại có mặt trong vòng chung kết sắp tới phụ thuộc vào sự yêu thích và nhắn tin bình chọn của khán giả. Tổng đài bình chọn sẽ chính thức khép lại vào lúc 19h30 ngày 17/4. Đêm công bố kết bán kết bảy của Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20h ngày 17/4 trên VTV2 – Đài truyền hình Việt Nam.

Lê Duy



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm