Vietnam Idol không còn “hot”?

19/08/2012 06:16 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(TT&VH) - Đêm 17/8, VietNam Idol đã phát sóng tập đầu tiên của chương trình năm 2012. Cảm nhận chung của nhiều người là “nhạt”, nhất là khi mà chương trình The Voice (Giọng hát Việt) đã gây sốt cho công chúng sau khi phát những tập của Vòng Giấu mặt.

Điều đầu tiên không tạo được sự lôi cuốn của người xem, đó là thí sinh chỉ hát “chay” không có nhạc đệm (ngoại trừ thí sinh Nguyễn Thanh Hưng tự đệm guitar), làm giảm “hưng phấn” thưởng thức giọng ca thí sinh của khán giả. Vì vậy mà hiệu quả âm nhạc nhằm thể hiện tài năng của thí sinh cũng giảm đi rất nhiều. 10 gương mặt nhận vé vàng để đi tiếp, không có ai thật sự nổi bật, để lại ấn tượng cho người xem, trong đó khoảng 1/2 thí sinh là không thật sự chất lượng.



Nguyễn Hồng Quang, một trong những thí sinh ảo tưởng về khả năng ca hát của mình.

Về Ban giám khảo và những gì diễn ra trên sân khấu, ngoài sự xinh đẹp của giám khảo Mỹ Tâm, bộ ba Quốc Trung - Mỹ Tâm - Nguyễn Quang Dũng chưa thể tạo được những sôi động hấp dẫn để cuốn hút khán giả - điều khá quan trọng trong chương trình truyền hình thực tế ca nhạc. Nếu liên tưởng để so sánh với chương trình The Voice cũng đang diễn ra trên sóng truyền hình VTV3, Vietnam Idol đã qua 3 mùa và là một fomart cũ không còn những nét mới để hấp dẫn công chúng về không gian thiết kế sân khấu, hoạt động của giám khảo…

Chuyện thí sinh ảo tưởng về tài năng ca hát của mình, về giấc mơ làm ca sĩ rất vô tư, vô tư đến ngô nghê là điều đã đem đến cho khán giả những trận cười bể bụng, có lẽ đó là cái duy nhất mà tập 1 Vòng thử giọng Vietnam Idol có được. Tuy nhiên, nếu đã xem mùa trước, nay xem lại cũng những cảnh tương tự như thế đôi lúc lại có cảm giác nhàm chán…

Hy vọng vào những tập sau, chất lượng thí sinh cao hơn, chương trình có nhiều đột phá hơn để mang lại cho khán giả xem đài những phút thư giản thoải mái.

Hải Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm