Làm đẹp - Thời trang

Vietnam Collection Grand Prix: Không chia đều giải thưởng!

23/11/2009 15:08 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trong phần trao giải, khi trên sân khấu hiện diện ba bộ sưu tập (BST) đã đoạt 5 giải: Bí ẩn đèn cổ của Võ Thị Quỳnh Như ẵm giải Nhà thiết kế tương lai và giải Chất liệu; Đêm của Nguyễn Mạnh Hào đoạt giải Nhà thiết kế trong năm và giải Ấn tượng; Vượt vũ môn của Huỳnh Hải Long mới chỉ đoạt giải Màu sắc. Còn lại giải thưởng Lớn (Grand Prix), không ít khán giả nói vui, chắc sẽ về tay Huỳnh Hải Long… cho đều. Và quả nhiên, 6 giải thưởng của cuộc thi chia đều cho 3 BST.

“Tôi cũng muốn chia đều giải nhưng…”

Nhưng theo NTK Minh Hạnh - Giám đốc sáng tạo Viện mẫu thời trang VN, thành viên BGK cuộc thi, nếu chia đều giải thì không chỉ giới hạn ở 3 BST. “Tôi cũng muốn chia đều giải nhưng với một nước có ngành thời trang đang phát triển thì giải thưởng càng tinh lọc được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu”.


BST Vượt vũ môn của Huỳnh Hải Long

Bà Hạnh cho hay quan điểm này được sự đồng thuận của nhiều vị giám khảo, nhất là các giám khảo nước ngoài. Cuộc thi năm nay thu hút nhiều vị giám khảo là các NTK tên tuổi hay giảng viên về thời trang tại các trường thời trang danh tiếng ở Anh, Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan... Chẳng hạn, Francine Pairon, Giáo sư, Giám đốc sáng tạo Viện Mẫu thời trang Pháp; Leslie Davis Burns, Trưởng khoa Thời trang Trường Đại học OSU (Mỹ); nhà thiết kế Nhật Bản Koshino Junko; nhà thiết kế Trung Quốc Li Xiao Yan cùng một số nhà thiết kế thành danh trong nước như Quang Huy, Trương Anh Vũ, Diệu Anh và Minh Hạnh.

Về việc 3 BST đều đoạt giải thưởng “đúp”, theo bà Hạnh, đó là những BST được tạo ra bởi sự hòa quyện hài hòa giữa trình độ và năng khiếu của NTK, giữa cảm xúc và tri thức. “Năm nay, tiêu chí trao giải cho đúng người để (các NTK) còn tồn tại lâu dài (với nghề). Chúng tôi tôn trọng quan điểm này của các vị giám khảo”, bà Hạnh chia sẻ.

Bà cho biết thêm, có thể người xem thấy BST nào cũng đẹp nhưng BGK đã trải qua quá trình sàng lọc, chọn lựa và cân nhắc kỹ càng để đi đến quyết định. Ngoài trình bày ý tưởng, thí sinh phải giải trình được về sự kết hợp màu sắc, sử dụng chất liệu, thể hiện kỹ thuật...

Thí sinh ngoại đạo “vượt vũ môn”

Chàng trai quê Quảng Nam đã bật khóc khi nghe xướng tên ở giải thưởng Lớn cuộc thi Vietnam Collection Grand Prix vừa được tổ chức tối 21/11 tại Hà Nội. Anh còn ẵm giải Màu sắc và tổng số tiền thưởng của cả hai giải lên tới 70 triệu đồng. Trong 19 gương mặt vào VCK, dường như chỉ Huỳnh Hải Long là thí sinh “ngoại đạo”, tốt nghiệp khoa Kịch nói, Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Không chỉ chủ nhân của giải sửng sốt mà giải thưởng này quả thật bất ngờ với nhiều người...

Chủ đề cuộc thi năm nay là Tiên phong. Bộ sưu tập (BST) Vượt vũ môn của Huỳnh Hải Long thể hiện những chuyển động về hình khối bằng kỹ thuật dựng kiểu trong không gian 3 chiều. Theo đánh giá của NTK Minh Hạnh, đây là yêu cầu kỹ thuật mới. Ngoài ra, BST có ý tưởng tươi mới và thanh cao - điều rất quan trọng đối với một nước đang phát triển. Bà Francine Pairon- Giáo sư, Giám đốc sáng tạo Viện Mẫu thời trang Pháp đã dùng chữ “fresh” để nói chung về cuộc thi năm nay và bà Hạnh nhắc lại từ này khi nói đến BST của Huỳnh Hải Long.

Với chất liệu da, nhung, lưới và cotton cùng ý tưởng từ vẻ đẹp tinh thần của phụ nữ thời hiện đại: mạnh mẽ, tự tin, quyết đoán, bản lĩnh nhưng không thiếu phần hiền hòa, nữ tính, ấn tượng về BST của Huỳnh Hải Long không chỉ là cái lạ về kỹ thuật sử dụng hình khối. Anh dùng những màu cơ bản: đen, trắng, xanh, đỏ... nhưng phối màu hợp lý. Họa tiết trang trí trên thân áo hay cổ áo giản dị: hoa hồng, hoa đào... nhưng tạo được điểm nhấn.

“Giải thưởng này khiến tôi tự tin hơn để theo đuổi con đường trở thành NTK chuyên nghiệp”. Anh cho biết thêm, BST này được tích lũy từ những kinh nghiệm anh làm nghề trong thời gian qua, cả những học hỏi từ việc xử lý phim X-quang chụp tim, phổi để đưa vào kỹ thuật dựng hình 3D.

Mặc dù học nghề diễn viên kịch nói, nhưng anh làm nghề thiết kế một cách chuyên nghiệp từ nhiều năm nay cho cửa hàng thời trang của một người bạn. Trước khi thi vào trường Cao đẳng Sân khấuĐiện ảnh, anh từng học một năm tại trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM và mặc dù đã tốt nghiệp khoa kịch nói nhưng anh không đầu quân cho nhà hát nào và cũng chưa đi làm phim nào.

Long Nghệ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm