Việt Trinh suýt phải bán nhà để làm phim

25/01/2012 18:43 GMT+7 | Phim

'Người đẹp Tây Đô' gặp nhiều khó khăn trong lần đầu thử sức với vai trò đạo diễn và sản xuất phim truyền hình dài tập.

Gặp Việt Trinh vào dịp đầu năm, chị hồ hởi khoe mình và con trai Thiện Nhân đã có những ngày Tết vui vẻ, đầm ấm: "Trước Tết không lâu, bé Nhân liên tục nhập viện do trời đột ngột trở lạnh, nhưng thật may vào dịp lễ, bé lại rất khỏe mạnh. Trong những ngày Tết, tôi chủ yếu ở nhà để chơi cùng con. Chỉ có hai mẹ con nhưng chúng tôi đã có những khoảnh khắc đón năm mới thật đáng nhớ".



Nữ diễn viên Việt Trinh lộng lẫy và tươi trẻ khi xuất hiện trong chương trao giải "Ngôi Sao của năm" trước dịp Tết Nhâm Thìn.


Chia sẻ về một năm cũ vừa qua, ngoài niềm vui về sự khôn lớn của Thiện Nhân, Việt Trinh còn cảm thấy tự hào với "đứa con tinh thần" - bộ phim truyền hình Trở về mà chị vừa đảm nhận vai trò đạo diễn, vừa là nhà sản xuất. Sau gần hai năm lên ý tưởng và hao tổn công sức trong quá trình thực hiện, "Người đẹp Tây Đô" và ê kip đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi phim chính thức lên sóng truyền hình HTV ngày 29/1 tới.

"Mỗi lần nghĩ lại, tôi chỉ biết cảm ơn những phép màu đã giúp tôi vượt qua vô kể những khó khăn khi sản xuất bộ phim này, nào là vốn đầu tư, diễn viên, bối cảnh đến những khó khăn khác như làm sao để có giờ chiếu đẹp trên các đài truyền hình, làm kịch bản thế nào cho phim hấp dẫn người xem... Phải công nhận, làm đạo diễn rất vất vả, nhưng đó là đam mê, là cái duyên của mình rồi, nên cũng rất khó mà cưỡng lại được", người đẹp tâm sự.

Đặc biệt, để có nguồn vốn 5 tỷ đồng đầu tư, Việt Trinh đã phải bán nhà. Một số bạn bè khi biết tin đã ngăn cản và gợi ý giúp chị trong việc xoay sở kinh phí. Cuối cùng, ngoài viện trợ từ bạn bè, chị vẫn phải dùng căn nhà để vay thế chấp thêm từ ngân hàng.

Hỏi người đẹp, ngoài niềm đam mê với điện ảnh, điều gì thôi thúc chị làm một việc mạo hiểm như vậy, vì nguy cơ mất nhà là khá cao, nữ diễn viên vừa bước vào tuổi 40 chia sẻ: "Tôi cũng lường trước những khó khăn đến với mình và người thân, tuy nhiên, khi làm việc gì, tôi đều nghĩ lạc quan nhất. Tôi thấy tự hào và vui sướng vì làm được những điều mà trái tim mách bảo. Một lý do khác rất quan trọng thôi thúc tôi làm bộ phim này, đó là nội dung phim gửi gắm nhiều thông điệp về "nhân quả", "nghiệp báo" theo tinh thần Phật giáo. Tôi tin bộ phim sẽ có tác dụng cảnh tỉnh mọi người, đặc biệt là giới trẻ về cách sống, cách đối xử với người khác".


Việt Trinh (đội mũ đen) đang chỉ đạo êkip thực hiện bộ phim truyền hình "Trở về".

Lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn, Việt Trinh chịu rất nhiều áp lực, nào là sợ thất bại, sợ trải nghiệm chưa đủ... chính vì thế, nên chị phải dành nhiều thời gian nghiên cứu. Thậm chí, dù con trai còn nhỏ và hai mẹ con rất quấn quít bên nhau, nhưng người đẹp chấp nhận xa con mấy tuần liền để tập trung cho "đứa con tinh thần" khi thực hiện những cảnh quay xa.

Siêu mẫu Đức Tiến đảm nhận vai nam chính Hân - tay giang hồ chuyên đòi nợ thuê và vô tình giết người, người mẫu Đức Hải (cựu giám khảo cuộc thi Vietnam's Next Top Model) đóng vai cảnh sát chìm. Quách Tuấn Du lần đầu lấn sân đóng phim với vai diễn anh chàng ca sĩ nổi tiếng nhờ công nghệ lăng xê và dụ dỗ, lôi kéo con gái của ông Hân... Phim còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên như Phi Phụng, Huỳnh Văn Đua, Trường Thịnh, Xuân Thu cùng rất nhiều các gương mặt trẻ.

Bối cảnh quay chính của Trở về là TP HCM, một số tỉnh miền Tây và Campuchia, trong đó, đoàn phim của Việt Trinh được vinh dự là một trong số những đoàn hiếm hoi được các quan chức ở Campuchia cho phép quay hình, đặc biệt là quay miễn phí ở đền Angkorvat nổi tiếng. Trước đó, đoàn phim Tomb Raider của minh tinh Angeline Jolie từng mất số tiền khá lớn cũng như rất vất vả để được phép quay tại thánh điện này.

Chia sẻ về may mắn trên, Việt Trinh nói: "Đó như là một phép màu với những nhân duyên dẫn dắt lạ lùng". Trong buổi họp báo ra mắt bộ phim Trở về vào đầu tháng 1 tại TP HCM, một số vị tướng trong quân đội Campuchia cũng góp mặt để chúc mừng thành công của đoàn phim.

Trở vềlà bộ phim tâm lý xã hội xoay quanh cuộc đời nhiều biến động của Hân, doanh nhân thành đạt, giàu có nhưng không một ngày được yên vì đứa con gái duy nhất từ một học sinh ngoan ngoãn trở thành con nghiện ma túy. Đan xen với tuyến truyện ở thời điểm hiện tại là những hồi tưởng về quãng thời gian khi Hân còn là gã giang hồ đòi nợ thuê, vô tình giết người và phải trốn sang Campuchia. Cũng chính tại đất nước chùa Tháp, anh đã được cứu vớt và thức tỉnh nhờ tình yêu trong sáng của Nhi - cô gái mang cả dòng máu Việt và Campuchia.

Phim nhấn mạnh về luật nhân quả, dựa trên những câu chuyện có thật, những mảnh đời mà đạo diễn Việt Trinh từng chứng kiến từ cuộc sống của mình. Trong cuộc sống, có những khoản nợ vô hình mà những người gây ra không biết rằng mình đang tự tạo nợ, để rồi sau đó họ phải trả giá một cách khủng khiếp và không có con đường để trốn chạy. Đó chính là nghiệp.

Phim gồm 31 tập do Senafilm phối hợp cùng đạo diễn Việt Trinh sẽ chính thức lên sóng HTV7 vào 20h các ngày thứ tư đến chủ nhật hàng tuần, kể từ 29/1 (mùng 7 tết Nhâm Thìn).


Theo Ngôi sao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm