Việt Thắng gia nhập T&T HN: Đỏ, chưa phải đã chín

08/07/2009 12:14 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thực tế đã chứng minh rằng không hẳn sở hữu nhiều ngôi sao thì tập thể ấy sẽ chơi thành công. Và B.BD hay HA.GL ở mùa giải năm nay là một ví dụ rất rõ.

Người của HA.GL giải thích, phần còn lại (tức các cầu thủ dự bị), không đủ năng lực để khỏa lấp các vị trí trụ cột khi họ phải nghỉ do chấn thương hoặc thẻ phạt. Chuỗi trận đấu tệ hại thời gian gần đây là một biểu hiện rất rõ. Vắng Evaldo trên tuyến đầu, Moustapha bất lực khi vào thay. Thiếu Thonglao 3 tuần, HA.GL thua liểng xiểng, vì Duy Quang hay Sakda đều không thể làm thay nhiệm vụ. Còn khi Lee Nguyễn bất lực, nhận thẻ đỏ rời sân, HA.GL phơi áo ngay trên sân nhà trước T&T HN. Chỉ 1 trận ngôi sao Việt kiều không chơi bóng, HA.GL thua tan nát ở Nghệ An…
 
Cần phải có 1 ông thầy như HLV Calisto để T&T HN thực sự trở thành 1 ông lớn đúng nghĩa?
 
Vào thời điểm đó, B.BD với HLV Mai Đức Chung không quá bi đát đến vậy, nhưng khó có thể nói là đạt yêu cầu. Đội bóng sau 3 lần thay tướng thì sự ổn định vẫn là thứ xa xỉ phẩm. Người ta phải ngạc nhiên, khi vẫn những con người đó, đã từng chơi hừng hực và giành 2 chức vô địch V-League liên tiếp, trước thời ông Chung ở Gò Đậu, thì nay lại rệu rã. B.BD thậm chí còn tăng cường thêm Chí Công (cựu trung vệ ĐTVN và CLB Cần Thơ), Phong Hòa (cựu hậu vệ ĐT U23 QG và TĐCS.ĐT), bộ đôi Đức Tài – Đức Thiện của U22 QG, chân sút đã có thương hiệu Mbabazi từ HN.ACB…, nhưng vẫn cứ sa sút Hàng hậu vệ mắc quá nhiều sai sót, trong khi tuyến trên thì gần như chỉ có 2 người biết đá bóng. Một là Philani, người còn lại Vũ Phong, ngay cả Mbabazi cũng chỉ sắm vai dự phòng. Cảm giác như B.BD thiếu vắng Kesley Alves, sẽ không biết chiến thắng và đến ông Chung “xe ca” cũng bất lực.

Trở lại với vấn đề của T&T HN. Hàng loạt những “thương hiệu” hứa hẹn cập bến Thủ đô cho chúng ta một cái nhìn rất lạc quan về tương lai của đội bóng. Tuy nhiên, có một phản ứng phụ rất cũ, là việc có quá nhiều ngôi sao (kèm theo cá tính) trong đội hình, chưa hẳn đã tốt. Cuộc chiến giữa Hồng Sơn + Công Vinh, với phần còn lại ở T&T HN hồi đầu mùa là một biểu hiện. Phe Công Vinh thắng thế, và đội bóng ngay lập tức trở lại mạch chiến thắng, cùng với việc HLV Triệu Quang Hà bị đẩy đi. Cho đến bây giờ, nó vẫn là một uẩn khuất không lời đáp trong nội tình đội tân binh V-League mùa này.

Nếu tính thêm Việt Thắng, Duy Nam, Huy Hoàng…, (có thể cả Xuân Thắng, Văn Quyến ở mùa sau), cộng với phần cũ của T&T HN, đội bóng này nghiễm nhiên sở hữu dàn nội binh hùng hậu nhất V-League để làm nền cho những chiến công. Họ sẽ trở thành một thế lực thực sự, chấp luôn cả B.BD hay SHB.ĐN. Về lý là thế, nhưng thực tế thì phải còn chờ. Chỉ cần một biểu hiện không hợp cạ trong phòng thay đồ thì những tiêu chí tốt đẹp cũng xé vé. Đó là lý do T&T HN cần có thêm “phù thủy” Henrique Calisto thì mới trở nên hoàn hảo được?!

Trần Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm