Việt Thắng & Ngọc Thanh

05/04/2011 13:24 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Họ là những cựu tiền đạo của Công an TP.HCM trước đây, phải tha phương cầu thực để tìm kiếm cơ hội. Thật trùng lặp, khi cả 2 đều tỏa sáng ở vòng 9 V-League 2011 với cú đúp để đem lại chiến thắng cho SHB.ĐN và V.NB.

Trên sân Long An, Ngọc Thanh đã có 2 lần lập công cùng 1 pha chuyền bóng thành bàn. Đầu tiên là cú lắc đầu trong tư thế không bị ai kèm, kế đến, là cú ra chân cận thành. Phải thừa nhận, Thanh đã gặp may trong lần SHB.ĐN xuôi ĐBSCL. Cho đến khi Ngọc Thanh có cú chuyền bóng để Gaston Merlo đánh đầu, ấn định chiến thắng 3 – 0 cho SHB.ĐN, người ta hiểu rằng, cái giá 4,2 tỷ đồng chuyển nhượng về sân Chi Lăng của cầu thủ có gốc gác Thanh Hóa là không hố chút nào so với những nghi ngại trước đây.

So với Thanh, Việt Thắng là người đi trước và được ăn học bài bản hơn. Năm 2002, khi Việt Thắng gia nhập HA.GL, anh đã có giá “lót tay” 200 triệu đồng, 1 kỷ lục vào thời điểm đó cùng mức lương khá nhất trong số các cầu thủ nội của “Gỗ”. Việt Thắng đã là ngôi sao, từng được gửi qua nước ngoài đào tạo, trong khi Ngọc Thanh trưởng thành từ bóng đá đường phố, là đồng Vua phá lưới nội V-League 2008 và từng được gọi lên ĐTVN.

Ngọc Thanh và Việt Thắng đã có 1 vòng đấu rất thành công. Ảnh: Bảo Lam-Quang Nhựt

Sau khi thăng hoa trong màu áo ĐT.LA, được gọi lên ĐTVN và tỏa sáng, Việt Thắng chuyển sang V.NB với giá kỷ lục vào thời điểm đó: 8 tỷ đồng. Thắng đã phải chịu rất nhiều sức ép ở năm đầu tiên, nhưng với 1 tiền đạo có đẳng cấp và bản lĩnh, Thắng đã chứng minh rằng, cái giá 8 tỷ đồng không hẳn là câu chuyện của thời thế. Hàng loạt những bàn thắng được ghi và Việt Thắng vẫn là thương hiệu, là tiền đạo số 1 VN, trước và sau khi Công Vinh dính chấn thương.

Một buổi chiều thăng hoa của SHB.ĐN ngay trên cứ địa Long An với công thần là Ngọc Thanh, đệ tử của HLV Huỳnh Đức ở CATP.HCM trước đây. Việt Thắng, một truyền nhân của Huỳnh Đức, cũng kịp thời tỏa sáng trong trận đấu tại đất Cố đô Hoa Lư …

Tất cả khiến người ta phải hồi tưởng đến đội bóng CATP.HCM hào hùng một thời. Đội bóng trước và sau khi bị xóa sổ đã không giữ được phần hồn cũng như phần xác của mình để rồi hối tiếc. Nói vòng 9 vừa qua là lượt trận của riêng Việt Thắng và Ngọc Thanh cũng không ngoa chút nào.

Cái gật đầu thỏa mãn của HLV Lê Huỳnh Đức cũng như nụ cười mãn nguyện của HLV Nguyễn Văn Sỹ là bằng chứng cho thấy, họ hài lòng thế nào với các đàn em. Trong hoàn cảnh khó khăn với V.NB, việc Việt Thắng liên tục nhả đạn thực sự là một tín hiệu đáng mừng. Trong khi đó, sự phối hợp ăn ý giữa Merlo và Ngọc Thanh thực sự đã khiến HLV Huỳnh Đức phải nghĩ lại giữa việc sử dụng sơ đồ 4 – 5 – 1 với 4 – 4 – 2. Đá tiền đạo lùi là vị trí sở trường của Ngọc Thanh, như tất cả đã thấy. Ngoài khả năng chớp thời cơ, Thanh cũng rất biết kiến tạo.

Chưa có dịp để Ngọc Thanh và Việt Thắng tạo nên bộ đôi tác hợp trên hàng công của ĐTVN. Nhưng, nếu họ cứ duy trì được phong độ hiện tại, khả năng này là rất dễ xảy ra.

Tuỳ Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm