Chuyện của Thanh Hưng, Việt Thắng và Quang Hải: Cô đơn & thất vọng

17/12/2010 13:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Họ đã có cơ hội góp mặt trong một trận đấu, lần đầu tiên cho Thanh Hưng và Việt Thắng, lần thứ 3 với Quang Hải, nhưng không một ai cảm thấy hài lòng với mình.

45 phút cho Thanh Hưng

Với rất nhiều sự kỳ vọng, Thanh Hưng lần đầu tiên được cất nhắc đá chính tại AFF Suzuki Cup 2010. Hưng “vịt” đã mong chờ điều này từ rất lâu, nhưng hoặc khu giữa sân của ĐTVN quá chật chội, hoặc nữa HLV Calisto muốn thử sức chịu đựng của cậu học trò cưng. Đó cũng là cách mà ông Calisto vẫn thường làm để khơi dậy khát vọng ở các học trò. Nhưng 45 phút trên sân, hiệp 1 trận đấu với Malaysia, Thanh Hưng có những gì? 

 
Thanh Hưng (18) đã không tận dụng được cơ hội đá chính hiếm hoi để khẳng định năng lực của mình. Ảnh: Quốc Khánh 

Một cú sút tầm xa cầu may, bóng không đi trúng đích; một pha băng cắt, sau đường chuyền của Thành Lương, nhưng lại không thể chạm trúng bóng. Thêm vài đường chuyền hỏng và hết. Dù có thể HLV Calisto không yêu cầu Hưng lui về hỗ trợ phòng ngự (khi đã chủ động đẩy tiền vệ này nhô cao), nhưng những bước chạy nặng nề của cầu thủ người Đà Nẵng cho thấy, Hưng là con số không rất tròn trên đất Mã.

20 phút của Việt Thắng

Có một chút khác biệt trong tình huống của Việt Thắng. Mặc dù đã thông báo là rất sẵn sàng (và thực tế không ít lần, Thắng đã chứng minh điều này trên sân tập), nhưng HLV Calisto vẫn cứ “nhốt” Thắng. Ông Calisto e ngại những hậu họa về sau, nếu sử dụng vội vã một cầu thủ vừa mới lành chấn thương và chưa có trạng thái thể lực tốt nhất. Đó cũng là điều nên được thông cảm.

Thực tế, trước chuyến hành quân sang Kuala Lumpur, Việt Thắng đã thủ thỉ rằng, hy vọng mình được chơi 30 phút cuối trận. Thắng có 20 phút (vào sân thay Tấn Tài), thời điểm mà ĐTVN mới bị đối phương dẫn 1 bàn. Tất cả đều hy vọng, Thắng “bế” có thể làm điều gì đó, để còn kịp chứng minh, rằng mình chưa phải người thừa suốt cuộc hành trình của đội bóng. Nhưng câu trả lời là không gì cả.

Và 5 phút với Quang Hải

Cũng tựa như trận đấu với Philippines, Quang Hải được tung vào sân, khi ĐTVN đã bị dẫn đến 2 bàn cách biệt và chỉ có một thế trận khá bế tắc. Hôm ở Bukit Jalil, với chỉ vỏn vẹn 5 phút ở giờ đấu chính cuối hiệp nhì, Quang Hải chạy như chưa từng được chạy, đá bóng như thể chưa từng được đá bóng. Lùi về tận sân nhà chống các đường phản công, tranh cướp, chuyền bóng và cũng một lần ra chân. Rồi sao nữa?!

Thời gian quá ngắn ngủi, để Quang Hải thể hiện hay ít nhất cũng làm được điều gì đó, có khi chỉ là một đường bóng. Thậm chí, khi Hải “gà” chưa kịp “nóng”, ông trọng tài người Trung Quốc đã vội thổi hồi còi mãn cuộc. Thêm một lần thất vọng với người hùng trong trận bán kết lượt về với Singapore, trận đấu mà Hải “gà” vào sân từ băng ghế dự bị và đã ghi bàn thắng quý hơn vàng, đặt vé đi chung kết cho ĐTVN, cách đây 2 năm.

Vĩ thanh

Nếu như Thanh Hưng chỉ còn cách tự trách mình, thì Việt Thắng hay Quang Hải có lẽ cũng không việc gì phải thất vọng. Rất khó đá, trong hoàn cảnh ấy và người hiểu chuyện có thể thông cảm. Một trận thua, chưa phải đã hết. Cuộc sống phải tiếp tục, và vẫn còn nguyên cơ hội tại AFF Suzuki Cup 2010 để chúng ta giữ lại những gì sắp mất.

H.A.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm