Hà Nội lung linh ánh nến Giờ Trái đất 2012

01/04/2012 06:53 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Đúng 8h30 tối 31/3, khi nghi lễ “tắt đèn” chính thức được thực hiện ở trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội, hàng nghìn cây nến đã được thắp lên trong suốt 60 phút.

Hàng nghìn người đã hô vang thông điệp “Tôi và bạn chúng ta cùng hành động” hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2012. Một không khí sôi động, náo nhiệt bao trùm toàn bộ quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đa phần những người tham gia hưởng ứng chương trình Giờ Trái đất 2012 diễn ra ở trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội là các bạn trẻ.

Những ngọn đèn nến được truyền tay nhau...


“Tôi và bạn chúng ta cùng hành động” hưởng ứng giờ trái đất năm 2012


Toàn bộ khu vực xung quanh Nhà hát Lớn chìm trong bóng tối


Ngoài khu vực Nhà hát lớn Hà Nội, từ 20h30 đến 21h30, Hà Nội đã tiến hành đồng loạt tắt đèn chiếu sáng, trang trí, biển quảng cáo trong một giờ tại các địa điểm trung tâm, một số khu vực công cộng, tuyến phố như Đền Ngọc Sơn – Tháp Rùa – cầu Thê Húc, vườn hoa Lý Thái Tổ; xung quanh các khu vực Hồ Gươm, Nhà Hát Lớn, Hồ Trúc Bạch; trụ sở Thành Ủy, HĐND, UBND thành phố; trụ sở các sở, ban, ngành thành phố.


Truyền tay nhau "ngọn lửa" chống biến đổi khí hậu toàn cầu


Người nước ngoài cũng hào hứng với Giờ Trái đất ở Việt Nam


Hàng nghìn ngọn nến đã được thắp lên


Hà Nội chìm trong 60 phút chỉ được thắp sáng bằng những ánh nến khiến nhiều bạn trẻ thích thú trong một không gian là lạ...


Một góc gần vườn hoa Con Cóc gần Nhà hát Lớn


Tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của Giờ Trái đất 2012




Một mình "thưởng thức" cảm giác của Giờ Trái đất 2012

Vũ Ngọc - Hà Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm