Nhật Bản 3-0 Việt Nam: Kiều Trinh xuất sắc là chưa đủ

29/09/2014 17:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đối mặt với nhà ĐKVĐ thế giới ở bán kết bóng đá nữ ASIAD 17, có lẽ người hâm mộ không chờ đợi tuyển nữ Việt Nam gây bất ngờ về kết quả mà họ chỉ mong các học trò của HLV Mai Đức Chung chơi với quyết tâm và tinh thần cao nhất để dù có thua cũng vẫn ngẩng cao đầu. Trên phương diện đó, chúng ta có lý do để hài lòng với những gì mà đội tuyển Việt Nam đã thể hiện trước Nhật Bản chiều 29/9.

Đúng như tuyên bố trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung đã chỉ đạo các học trò đá phòng ngự tổng lực trong hiệp 1 và nỗ lực phản công nhiều hơn ở hiệp 2. Phải nói là phòng ngự tổng lực chứ không phải phòng ngự phản công bởi thực tế thì chất “phản công” trong các pha lên bóng của chúng ta hầu như không có trong hiệp 1 vì quá thiếu người tham gia.

Về cơ bản, các cô gái áo đỏ tập trung vào việc phá bóng càng xa vòng cấm đội nhà càng tốt. Cũng có một số ít tình huống, đội tuyển Việt Nam lên bóng tiếp cận cấm địa đối phương nhưng luôn thiếu những pha dứt điểm chính xác và nguy hiểm cuối cùng.

Tình huống phản công đẹp mắt, có nét nhất là phút 68 khi Tuyết Dung đi bóng từ cánh phải vào cấm địa đối phương, ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ Nhật Bản rồi dứt điểm chân trái nhưng bóng đi chệch khung thành Yamane Erina.

Tuy nhiên, điều đó không quá quan trọng vì như đã nói, điều người hâm mộ chờ đợi nhất là tuyển nữ Việt Nam thể hiện được quyết tâm thi đấu đến cùng trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn chúng ta về mọi mặt.

Chờ đợi các học trò HLV Mai Đức Chung phải phối hợp sắc nét, phản công nguy hiểm trước Nhật Bản là không thực tế, kể cả khi đối thủ không ra sân với đội hình mạnh nhất.

Phải nói, dù còn chuyền sai nhiều, để lộ nhiều khoảng trống ngay trên sân nhà, bóng hầu như chỉ lăn trên nửa sân đội tuyển Việt Nam trong suốt trận đấu và chúng ta đã để thua 3 bàn từ những pha hãm thành liên tục của Nhật Bản nhưng nhìn chung, các cô gái áo đỏ đã chơi lăn xả, hết mình để hạn chế đáng kể những mối đe dọa từ đội bóng vô địch thế giới.

Hiệp 2, HLV Mai Đức Chung thực hiện một số điều chỉnh nhân sự với sự xuất hiện của Nguyễn Thị Nguyệt và đội tuyển Việt Nam phản công nhiều hơn nhưng không thể dứt điểm thành công.

Trong lối chơi phòng ngự bắt buộc, thủ môn Kiều Trinh nổi lên như là ngôi sao sáng nhất của nữ Việt Nam với 6 pha cứu thua mười mươi. Cô không thể làm gì với các pha dứt điểm của Sakaguchi Mizuho, Osafune Kana và Yuika Sugasawa nhưng đã có 6 pha cứu thua đặc biệt đáng khen ngợi, từ chối những cơ hội ghi bàn rõ rệt của đối thủ.

Đầu tiên, Kiều Trinh phản xạ xuất thần cản phá cú sút trong tư thế đối mặt của Ariyoshi Saori ở phút 35. Chỉ 5 phút sau, lại là Kiều Trinh liên tiếp có 2 pha cản phá 2 cú sút khác cũng trong tư thế đối mặt của Masuya Rika. Đó là pha chặn bóng bằng chân đầy nhạy cảm, sau đó là pha đẩy bóng từ chối cú sút cận thành của Rika.

Nếu không có tài năng của Kiều Trinh, chắc chắn đội tuyển Việt Nam đã phải nhận nhiều hơn một bàn thua chỉ sau 45 phút đầu tiên.

Hiệp 2 Kiều Trinh còn có ba pha cứu thua xuất thần nữa ở phút 75, 80 và 87. Cô lần lượt từ chối các cú sút cận thành trong thế đối mặt của Sakaguchi Mizuho, Masuya Rika và đẩy bóng chạm xà ngang từ cú sút xa của Kitahara Kana.

0-3 là một tỷ số cách biệt nhưng không bất ngờ. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn trận đấu tranh HCĐ phía trước. Kiều Trinh xứng đáng được khen ngợi với màn trình diễn ấn tượng hôm nay.

Một trận đấu mà tuyển nữ Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực và chúng ta thất bại đơn giản vì đối thủ quá mạnh, quá toàn diện.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm