(TT&VH) - Khách sạn “cháy” phòng, cờ, áo phông, các biểu tượng của SEA Games… bán đắt như tôm tươi chỉ la một số trong nhiều dịch vụ ăn theo SEA Games kinh doanh rất phát đạt trong những ngày qua. Có thể nói, chưa bao giờ giới kinh doanh dịch vụ ở thủ đô Vientiane, từ người lái xe tuk tuk, đến chủ nhà hàng, khách sạn… lại hỉ hả đến như vậy.
Chị Phạm Thị Lan, chủ khách sạn Mina, cho biết kể từ ngày 28/ 11 đến nay, lượng phòng sử dụng trong khách sạn của chị lúc nào cũng trên 90%, có những lúc “cháy” phòng phải từ chối khéo. Đặc biệt, kể từ ngày 14-18/12, khách sạn của chị cũng như hầu hết khách sạn ở Vientiane đều “cháy” phòng, do lượng CĐV Việt Nam sang Lào để xem đội U23 Việt Nam thi đấu quá lớn.
Chị Lan tiết lộ, đợt SEA Games này, khách sạn ở Vientiane kiếm “khá” do lượng phòng đủ tiêu chuẩn ở Vientiane có hạn, trong khi nhu cầu lại quá lớn. Bản thân khách sạn của chị, mặc dù đã tăng giá từ khoảng 30-40% nhưng cũng không có đủ phòng mà cho thuê.
Khi nghe người viết đề cập tới vấn đề này, anh Khăm-pheng, một lái xe tuk tuk ở Vientiane, cười hỉ hả cho biết lái tuk tuk đã 10 năm, nhưng chưa bao giờ anh lại đông khách và kiếm được nhiều tiền như những ngày qua. Và không chỉ mình anh, mà toàn bộ cánh lái xe tuk tuk ở Vientiane đều như vậy. Những ngày đầu SEA Games, phần lớn khách hàng của anh đều là các phóng viên Việt Nam. Những ngày gần đây, lượng phóng viên Việt Nam sử dụng tuk tuk ít hơn, nhưng bù lại là rất đông CĐV đến từ các nước, mà chủ yếu vẫn là Việt Nam.

Các cô gái Lào với nụ cười tuơi như hoa Champa đã thu hút được rất nhiều khách du lịch. Ảnh: D.A
Chị Viêng-xa-vẳn, bán cờ, áo phông, mũ, ruy băng... trước cửa sân Chao Anu-vong, không giấu được sự sung sướng khi nói về việc kinh doanh của chị trong những ngày qua. Chị cho biết: “Trước đây tôi không mấy quan tâm đến việc kinh doanh mà chỉ ở nhà làm nội trợ, nhưng khi thấy mấy người bán các mặt hàng này được quá thì tôi cũng tham gia”. Mỗi ngày, chỉ riêng mặt hàng cờ và áo phông chị đã bán được hàng trăm cái, chưa kể đến các loại khác như mũ, ruy băng... thì không nhớ nổi. Khách hàng chủ yếu của chị là người Lào và Việt Nam.
Theo chị Viêng-xa-vẳn, CĐV Lào và Việt Nam thường mua trọn gói cả bộ gồm mũ, áo, ruy băng, cờ mang biểu tượng của nước mình, và để có một bộ như vậy, mỗi khách thường phải bỏ ra tối thiểu là 80.000 kíp, nếu là hàng có chất lượng cao (áo phông) thì đắt hơn.
Chị Kẹo-xỏn, cho thuê xe máy Vientiane, thì tiết lộ chưa bao giờ việc kinh doanh của chị phát đạt như những ngày qua. Trước SEA Games, chị và nhiều cửa hàng khác đã phải mua thêm nhiều xe máy mới nhưng vẫn không có đủ xe cho người thuê. Để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng, chị và tất cả các hàng cho thuê xe máy ở Vientiane đã phải chấp nhận đi thuê xe của người dân để cho khách hàng thuê lại mà đôi lúc cũng không đáp ứng nổi nhu cầu.
Theo chị Kẹo-xỏn, khách hàng của chị trong những ngày qua chủ yếu là người Việt Nam, trong đo có rất nhiều phóng viên. Sở dĩ chị nghĩ như vậy là do các phóng viên Việt Nam đến thường đeo thẻ tác nghiệp và máy móc đi kèm. Ngoài ra, các phóng viên thường thuê xe đến tận khi SEA Games kết thúc.
Chị Xỉ-vi-lay, bán các đồ lưu niệm của SEA Games 25 tại khu Lao ITECC (nơi thi đấu 3 môn wushu, pencak silat và cầu mây), cho biết CĐV Việt Nam mua “hăng” lắm, có người mua một lúc vài chục con voi Chăm-pa va Chăm-pi, linh vật của SEA Games, hàng chục áo có hình tháp Thạt Luổng, biểu tượng của SEA Games 25, còn chuyện mua vài chục chiếc dây chìa khoá thì không thể kể hết.
Chị Xỉ-vi-lay cười hỉ hả: “Giá lúc nào mà tình hình kinh doanh cũng tốt đẹp như những ngày này thì tốt quá, chả mấy mà người Lào “hết nghèo”.
Chị Phạm Thị Lan, chủ khách sạn Mina, cho biết kể từ ngày 28/ 11 đến nay, lượng phòng sử dụng trong khách sạn của chị lúc nào cũng trên 90%, có những lúc “cháy” phòng phải từ chối khéo. Đặc biệt, kể từ ngày 14-18/12, khách sạn của chị cũng như hầu hết khách sạn ở Vientiane đều “cháy” phòng, do lượng CĐV Việt Nam sang Lào để xem đội U23 Việt Nam thi đấu quá lớn.
Chị Lan tiết lộ, đợt SEA Games này, khách sạn ở Vientiane kiếm “khá” do lượng phòng đủ tiêu chuẩn ở Vientiane có hạn, trong khi nhu cầu lại quá lớn. Bản thân khách sạn của chị, mặc dù đã tăng giá từ khoảng 30-40% nhưng cũng không có đủ phòng mà cho thuê.
Khi nghe người viết đề cập tới vấn đề này, anh Khăm-pheng, một lái xe tuk tuk ở Vientiane, cười hỉ hả cho biết lái tuk tuk đã 10 năm, nhưng chưa bao giờ anh lại đông khách và kiếm được nhiều tiền như những ngày qua. Và không chỉ mình anh, mà toàn bộ cánh lái xe tuk tuk ở Vientiane đều như vậy. Những ngày đầu SEA Games, phần lớn khách hàng của anh đều là các phóng viên Việt Nam. Những ngày gần đây, lượng phóng viên Việt Nam sử dụng tuk tuk ít hơn, nhưng bù lại là rất đông CĐV đến từ các nước, mà chủ yếu vẫn là Việt Nam.

Các cô gái Lào với nụ cười tuơi như hoa Champa đã thu hút được rất nhiều khách du lịch. Ảnh: D.A
Theo chị Viêng-xa-vẳn, CĐV Lào và Việt Nam thường mua trọn gói cả bộ gồm mũ, áo, ruy băng, cờ mang biểu tượng của nước mình, và để có một bộ như vậy, mỗi khách thường phải bỏ ra tối thiểu là 80.000 kíp, nếu là hàng có chất lượng cao (áo phông) thì đắt hơn.
Chị Kẹo-xỏn, cho thuê xe máy Vientiane, thì tiết lộ chưa bao giờ việc kinh doanh của chị phát đạt như những ngày qua. Trước SEA Games, chị và nhiều cửa hàng khác đã phải mua thêm nhiều xe máy mới nhưng vẫn không có đủ xe cho người thuê. Để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng, chị và tất cả các hàng cho thuê xe máy ở Vientiane đã phải chấp nhận đi thuê xe của người dân để cho khách hàng thuê lại mà đôi lúc cũng không đáp ứng nổi nhu cầu.
Theo chị Kẹo-xỏn, khách hàng của chị trong những ngày qua chủ yếu là người Việt Nam, trong đo có rất nhiều phóng viên. Sở dĩ chị nghĩ như vậy là do các phóng viên Việt Nam đến thường đeo thẻ tác nghiệp và máy móc đi kèm. Ngoài ra, các phóng viên thường thuê xe đến tận khi SEA Games kết thúc.
Chị Xỉ-vi-lay, bán các đồ lưu niệm của SEA Games 25 tại khu Lao ITECC (nơi thi đấu 3 môn wushu, pencak silat và cầu mây), cho biết CĐV Việt Nam mua “hăng” lắm, có người mua một lúc vài chục con voi Chăm-pa va Chăm-pi, linh vật của SEA Games, hàng chục áo có hình tháp Thạt Luổng, biểu tượng của SEA Games 25, còn chuyện mua vài chục chiếc dây chìa khoá thì không thể kể hết.
Chị Xỉ-vi-lay cười hỉ hả: “Giá lúc nào mà tình hình kinh doanh cũng tốt đẹp như những ngày này thì tốt quá, chả mấy mà người Lào “hết nghèo”.
PHẠM VĂN KIÊN (PV TTXVN thường trú tại Lào)