27/12/2008 09:24 GMT+7 | Văn hoá

* Trước đây có tin đồn Thầy giáo Vương Cương kết hôn, cô dâu là chị?
- Quả thực đã rất lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau, bởi đều đổi số điện thoại, đến khi muốn liên lạc
![]() |
- Tôi không tin. Càng có kinh nghiệm tôi càng không tin vào điều đó. Mọi việc đều có tính thời kỳ mà thôi, cái gì rồi cũng... ví như quả táo lúc mới chín nó rất tươi thơm nhưng cũng chỉ được như vậy trong một khoảng thời gian mà thôi. Thế giới này chẳng có gì là tồn tại vĩnh viễn, chỉ có tính thời kỳ thôi.
* Kết thúc một cuộc tình, cảm giác của chị thế nào? Có khóc hay không?
-
Khi thất tình, tôi chỉ khóc 5 phút mà thôi. Tôi phát hiện rằng đóng phim khiến tôi mắc một thứ bệnh, đó là khi đóng phim buộc tôi trong một ngày phải quay rất nhiều cảnh, nhập tâm những trạng thái tình cảm khác nhau. Nhưng khi đạo diễn hô “cắt” thì ngay lập tức tôi có thể dừng lại; ngoài trường quay, bạn không nên tiếp tục kéo dài cảm giác mà bạn diễn trong phim, bởi vậy cũng không nên tiếp tục khóc thương cho nhân vật của mình. Thực ra, cũng có lúc tôi rất đau lòng nhưng tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục khóc chỉ làm cho sự việc thêm đau khổ mà thôi, bởi vậy tôi cảm thấy mình khống chế tình cảm khá là tốt.
- Tên thật: Viên Lợi
- Sinh ngày: 12/7/1972
- Nơi sinh: Bắc Kinh
- Học lực: Tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh
- Các phim đã đóng: Nàng Phi Yến trong cung nhà Hán; Bản lĩnh Kỳ Hiểu Lam (phần 1, 2 và 3); Hố đen; Đôi mắt; Đại kinh tiểu quái; Vua Thượng Hải; Tình yêu phi thường; Mẫu nghi thiên hạ…

![]() ![]() |
Hiền Thương
(Theo Quảng Châu nhật báo)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất