![]() Vidic là một phần của M.U - Ảnh Getty |
Mặc dù đã sa sút ít nhiều ở mùa giải vừa qua, song không thể phủ nhận rằng kể từ khi chuyển đến sân Old Trafford hồi tháng Giêng 2006 với giá 7 triệu bảng, Vidic đã trở thành một nhân tố không thể thiếu ở hàng phòng ngự M.U. Rất mạnh mẽ trong tranh chấp bóng, tỉnh táo khi phán đoán tình huống và rất nguy hiểm lúc tham gia tấn công, anh là mẫu trung vệ hiện đại mà rất nhiều đại gia châu Âu thèm muốn. Và M.U có lý do để thêm lo lắng: Sau Barcelona, đến lượt Real Madrid cũng đang nóng lòng chiêu mộ được tuyển thủ Serbia này, mà sức hút từ phía hai ông lớn TBN thì ai cũng rõ cả.
Trước đây, đã có lần Vidic úp mở về một sự ra đi khi tiết lộ rằng cô vợ Ana của anh liên tục phàn nàn về khí hậu lạnh giá ở xứ sở sương mù và muốn được tận hưởng ánh nắng ấm áp của vùng Nam Âu. Cùng thời điểm ấy, Barca cũng tỏ ra khá quan tâm đến trung vệ này, nhưng Sir Alex đã kịp thời làm công tác tư tưởng cho Vidic để anh tiếp tục cống hiến cho CLB thành Manchester. Nhưng bây giờ đến lượt Real Madrid của Jose Mourinho tỏ ra quan tâm, và Vidic, thông qua người đại diện Paolo Fabbri, đang gây sức ép với M.U về mặt lương thưởng.
*Phá vỡ quy tắc
Trước khi nhà Glazer tiếp quản, M.U thường xuyên đợi đến lúc cầu thủ của mình chỉ còn 2 năm hợp đồng nữa để tiến hành thương lượng và gia hạn. Rooney là trường hợp ngoại lệ đầu tiên, còn bây giờ đến lượt Vidic. Rõ ràng, Sir Alex thừa hiểu tầm quan trọng của Vidic ở mùa giải mới này như thế nào. Rio Ferdinand đã gặp vấn đề thực sự về thể lực nên khó có thể thi đấu ở đỉnh cao nữa. Trong khi đó, cả Johny Evans và tân binh Chis Smalling đều còn ít kinh nghiệm. Vidic ra đi, M.U chắc chắn sẽ mất đi một điểm tựa vững chắc nơi hàng phòng ngự. Việc tìm một cầu thủ đẳng cấp ngang hàng anh hoàn toàn không dễ, đấy là chưa kể đến khả năng phải thích nghi với Premier League.
Chính vì tầm quan trọng của Vidic, một câu hỏi được đặt ra: 90.000 bảng liệu đã đủ để thuyết phục trung vệ này ở lại? Rất khó để trả lời. Xét về mặt bằng chung của các đại gia, đó không phải là một mức lương hậu hĩnh gì cho lắm. Barca, đội bóng đang nợ như chúa chổm, có thể không kham nổi đòi hỏi cao về lương, nhưng Real Madrid thì khác. Một khi đội bóng Hoàng gia thực sự thích Vidic, họ hoàn toàn có thể trả mức lương gấp rưỡi như thế. Nếu M.U muốn chạy đua, họ sẽ phải phá vỡ mức lương trần của CLB, một hành động rất nguy hiểm.
Nhưng trong thời gian tới, Rooney sẽ là người nhận lương cao nhất tại Manchester United, với mức lương dự kiến được nâng lên 130.000 USD/tuần. Người ta đang chờ đợi vào kinh nghiệm và tài thuyết phục của Sir Alex trong trường hợp Vidic khi 90.000 bảng không phải là một con số "an toàn". Nhưng có lẽ chẳng ai rõ ràng hơn chính bản thân Vidic cả. Anh sẽ phải chọn một con đường thôi.
|
Mức lương của M.U |
