Chuyển nhượng Premier League: Cú sốc Silvestre!

21/08/2008 11:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Một mùa Hè kỳ lạ của Premier League kết thúc như thế nào khi chỉ còn hơn 1 tuần nữa, phiên chợ sẽ đóng cửa?
 
Lúc này, đội nào cũng đang ráo riết tìm kiếm sự bổ sung cuối cùng, nhất là sau khi đã thử nghiệm qua vòng 1. Trong con sốt chót, thật sốc khi người ta sắp thấy M.U và Arsenal bắt tay giao dịch với nhau. Nhưng xét cho cùng, mùa Hè năm nay đã không thiếu chuyện lạ lùng rồi!
 
Hôm qua, báo chí Anh loan tin Arsenal đang muốn nhảy vào “cướp” hậu vệ Mikael Silvestre ngay dưới mũi Sunderland và Man City. Cầu thủ người Pháp 31 tuổi này không còn có vị trí chính thức tại Old Trafford và có tin đồn đang trên đường đến vùng Đông Bắc, nơi tập trung kha khá những gương mặt cựu binh của M.U dưới sự dẫn dắt cũng của một Quỷ Đỏ cũ là Roy Keane. Thế nhưng Arsene Wenger đột nhiên muốn có người đồng hương này để củng cố cho hàng phòng ngự vừa non kinh nghiệm, vừa mỏng lực lượng.
 
 
Silvestre sẽ rời MU tới Arsenal?

Với mối quan hệ của mình, “Giáo sư” thừa sức thuyết phục được Silvestre. Một người còn nhiều khát khao như thế, chắc chắn sẽ chọn Emirates lộng lẫy hơn là City of Manchester hay The Light, nơi chỉ quen với cuộc chiến sinh tồn. Thực ra, Silvestre vẫn muốn ở lại “Nhà hát của những giấc mơ” sau khi đã 9 năm trời gắn bó. Thế nhưng Sir Alex Ferguson đã nói thẳng rằng ông có nhiều sự lựa chọn ở hàng phòng ngự, rằng anh được phép ra đi.

Theo “Guardian”, Silvestre không lựa chọn Sunderland mà là Man City, đối thủ cùng thành phố với M.U, và cũng đang có HLV là người cũ của Old Trafford, Mark Hughes. Thậm chí Silvestre còn đã gật đầu. Thế nhưng sau đó, anh gửi lời xin lỗi tới Man City, nói rằng anh không thể từ chối cơ hội làm việc cùng Wenger, sống ở London và thi đấu ở Champions League. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Silvestre có thể kịp ra mắt Arsenal trong trận gặp Fulham cuối tuần này. Xem ra khi đã quyết ra đi, hậu vệ người Pháp này có những sự lựa chọn như…trêu tức đội bóng cũ. Đầu tiên là tính sang kình địch láng giềng, rồi sau chuyển ý đến với đối thủ mà ai cũng là rõ là không đội trời chung với M.U!

“Thông thương” sau hơn 3 thập kỷ?

Cái giá mà Wenger phải trả chỉ vào khoảng 750.000 bảng, còn mức lương cho Silvestre là 50.000 bảng/tuần. Thế nhưng, nếu thực sự xảy ra, đây vẫn là một trong những câu chuyện bất ngờ nhất mùa Hè. Bất ngờ vì Silvestre sẽ là cầu thủ đầu tiên trong 34 năm qua chuyển từ M.U sang Arsenal (người gần nhất là Brian Kidd năm 1974).

Sự thù địch giữa hai đội bóng có từ lâu đời và càng trầm trọng hơn trong hơn một thập kỷ qua với cuộc chiến Sir Alex-Wenger. Họ từng không ít lần dòm ngó ngôi sao của nhau (Wenger tính mua David Beckham khi anh rời M.U năm 2003 còn Sir Alex luôn muốn có Patrick Vieira). Nhưng chưa bao giờ có một hợp đồng mà họ đặt bút ký chung. Đầu phiên chợ năm nay, căng thẳng trên thị trường chuyển nhượng một lần nữa nổ ra. M.U chắc mẩm có được tiền vệ trẻ Aaron Ramsey từ đội hạng Nhất Cardiff. Thậm chí, website chính thức của họ còn vui vẻ loan báo đây là bản hợp đồng đầu tiên của mùa Hè. Thế nhưng sau đó M.U chưng hửng khi bị Arsenal hớt tay trên. Wenger cũng trả giá 5 triệu bảng và còn bỏ công tỉ tê thuyết phục Ramsey. Cho đến giờ, Old Trafford vẫn còn cay vụ này. Họ coi đó như một dấu hiệu xấu làm hỏng cả kỳ chuyển nhượng. Suốt thời gian qua, M.U phải lo giữ chân Ronaldo trong khi vụ mua Dimitar Berbatov thì cứ lâm vào ngõ cụt.

Nhưng liệu M.U có cản trở Silvestre đến với Arsenal? Có lẽ là không. Hậu vệ này không còn cần thiết với Sir Alex nữa. Ngoài ra, anh cũng cống hiến khá nhiều trong gần một thập kỷ qua tại Old Trafford (chơi tổng cộng 361 trận). Thậm chí, M.U còn có kế hoạch tổ chức một trận tôn vinh Silvestre tròn 10 năm gắn bó vào năm sau. Không hiểu, giờ kế hoạch đó phải giải quyết ra sao? Trong khi là “người thừa” ở thành Manchester như vậy, Silvestre hứa hẹn được trọng dụng ở London. Wenger mua anh về không phải để coi như một phương án dự phòng cho Gael Clichy ở vị trí hậu vệ trái mà là….trung vệ chính thức đá cặp với đội trưởng William Gallas, chiếm chỗ mà Philippe Senderos non nớt đang đảm nhiệm.

Không hiểu ở vai trò mới này, Silvestre có thành công hay không? Nhưng lúc này, anh đang chuẩn bị nói một câu cũng thật mới: “Tạm biệt Old Trafford, xin chào Emirates”. Hơn 3 thập kỷ qua, chẳng ai nói câu đó!

Tại sao Arsenal muốn có Silvestre?

+ Thứ nhất, giá của Silvestre quá rẻ, vỏn vẹn 750 nghìn bảng Anh, lương lại không phải cao (50 nghìn bảng/tuần) - rất hợp với chính sách của Arsenal.

+ Thứ hai, Silvestre là một cầu thủ giàu kinh nghiệm - sự bổ sung cần thiết đối với đội hình non trẻ và thiếu kinh nghiệm của Arsenal.

+ Thứ ba, Silvestre là cầu thủ đa năng. Ở M.U, anh có thể đá ở vị trí hậu vệ trái, trung vệ (trong trường hợp cần thiết có thể được đôn lên đá tiền vệ trái). Ở vị trí hậu vệ trái, Arsenal hiện chỉ có 2 cầu thủ non nớt kinh nghiệm là Clichy và Traore. Ở vị trí trung vệ, cả Senderos lẫn Djourou chưa bao giờ khiến Wenger yên tâm.

+ Cuối cùng, Silvestre là người Pháp, là đồng hương của Wenger. Như vậy, Arsenal có thể tung ra hàng thủ gồm toàn người Pháp, với Silvester và Gallas đá trung vệ, Sagna ở cánh phải trong khi Clichy kiểm soát hành lang bên trái.

Tại sao M.U chấp nhận bán Silvestre?

+ Thứ nhất, Silvestre không còn chỗ đứng ở hàng thủ M.U. Vị trí hậu vệ trái đã có Evra và tài năng trẻ Fabio Da Silva. Trung vệ là cặp Vidic - Rio Ferdinand, với Brown là phương án dự phòng (chưa kể một loạt tài năng trẻ).

+ Silvestre đã 31 tuổi và thường xuyên vắng mặt vì chấn thương. Nếu không bán bây giờ, đến mùa hè sau, M.U sẽ chẳng thu được đồng nào (ra đi theo dạng tự do).

+ Thứ hai, sau 9 năm gắn bó với Old Trafford, Silvestre xứng đáng được CLB đáp ứng yêu cầu của mình. Silvestre muốn tiếp tục được chơi bóng đỉnh cao, xuất hiện tại Champions League và một Arsenal sở hữu nhiều người Pháp là sự lựa chọn ưa thích nhất của anh.

+ Thứ ba, M.U chẳng cần phải lo Arsenal sẽ mạnh hơn khi có hậu vệ này. Thậm chí, vì là chuyên gia phạm sai lầm tệ hại, Silvestre có thể khiến Arsenal... yếu hơn
 
.
Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm