19h00 ngày 19/5: Hà Nội FC- SHB Đà Nẵng: Không có chỗ cho nhân nhượng

19/05/2019 05:39 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thất bại 1-4 trước Thanh Hóa ở vòng 9 V-League 2019, Hà Nội FC trở về sân nhà Hàng Đẫy để tiếp đón SHB Đà Nẵng. Đây là trận đấu mà Hà Nội FC vắng nhiều trụ cột. Bộ đôi trung vệ tuyển thủ quốc gia Đỗ Duy Mạnh- Trần Đình Trọng không thể ra sân, còn chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson cũng nhận đủ 3 thẻ vàng, nên đành ngồi ngoài.

V League 2019 vòng 10: HAGL tiếp đà thăng hoa, Hà Nội thắng dễ Đà Nẵng?

V League 2019 vòng 10: HAGL tiếp đà thăng hoa, Hà Nội thắng dễ Đà Nẵng?

HAGL đang thực sự trở lại bằng 2 chiến thắng liên tiếp. Hà Nội FC hứa hẹn thắng tưng bừng trước Đà Nẵng. Các trận khác của vòng 10: Quảng Ninh vs TPHCM, SLNA vs Khánh Hòa, Hải Phòng vs Thanh Hóa, Sài Gòn FC vs Viettel, Quảng Nam vs Nam Định. Trực tiếp bóng đá V League trên VTV6, BĐTV, FPT, K+.

“Việc phải thi đấu 3 đến 4 ngày/trận thì rất mệt mỏi. Các cầu thủ Hà Nội FC trải qua 3 trận đấu sân khách liên tiếp nên bị bào mòn thể lực. Chúng tôi cố gắng giành chiến thắng ở trận đấu này. Có thể đội sẽ không thi đấu áp đảo, nhưng 3 điểm là mục tiêu của chúng tôi khi được thi đấu trên sân nhà”, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đầy tự tin trước buổi tiếp SHB Đà Nẵng.

Nếu nhìn vào quá khứ đối đầu của cả cả 2 bên thì rõ ràng Đỗ Hùng Dũng cùng các đồng đội của mình có cơ sở để tự tin. Lịch sử đối đầu đang ủng hộ đội bóng Thủ đô. Ở 5 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ sân Hàng Đẫy giành 3 chiến thắng.

Vòng đấu trước, Hà Nội nhận trận thua 1-4 trước chủ nhà Thanh Hóa, thất bại mà HLV Chu Đình Nghiêm tâm phục nhận xét: “Chúng tôi thua vì chủ quan trước đối phương. Thua là xứng đáng, để các học trò của tôi phải luôn biết cố gắng và không được phép lơ là được nữa”.

Thậm chí, đã có những nghi kỵ cho rằng lý do khiến Hà Nội FC thất bại là bởi các học trò HLV Chu Đình Nghiêm đã không thi đấu với quyết tâm cao nhất. Tất nhiên, đội bóng Thủ đô không thể tiêu hóa với những lời ra tiếng vào như thế. Được chơi trên sân nhà, trong tâm thế thảnh thơi và vui mừng khi đã giành quyền đi tiếp ở sân chơi AFC Cup. Rõ ràng họ đang quyết tâm lấy lại hình ảnh và vị thế của mình.

SHB Đà Nẵng hành quân ra Thủ đô, khi họ đã “dễ thở” rất nhiều. Thắng liên tiếp trên sân nhà sau 2 trận vừa rồi, đúng như dự tính. Trọn vẹn 6 điểm đó, không chỉ giúp đội bóng sông Hàn thoát đi khỏi nhóm cuối. Quan trọng cái ngưỡng tâm lý đè nặng đã được cởi bỏ. SHB Đà Nẵng vẫn đá không đến nỗi nào thời gian qua. Cho nên, một khi đã “nhẹ đầu” rồi, họ sẽ dễ đá hơn.

VIDEO: Nhận định Hà Nội vs Đà Nẵng (19h00, 19/05), vòng 10 V-League 2019. Trực tiếp BĐTV, FPT Play, K+

Đỗ Merlo trận rồi tỏa sáng để mang về 3 điểm, nhưng thẻ đỏ phải nhận khiến tiền đạo này không thể có mặt. Nên nhớ chân sút này rất có duyên ghi bàn vào lưới Hà Nội FC.

Hà Đức Chinh không chỉ mỗi mình HLV Lê Huỳnh Đức than phiền. Ngay cả khán giả Đà Nẵng cũng không còn đủ kiên nhẫn với Chinh “Đen” nữa rồi. 2 trận gần đây ở sân Hòa Xuân, thậm chí có thời điểm người xem đòi Huỳnh Đức thay Đức Chinh.

Để ý sẽ thấy SHB Đà Nẵng đã thay đổi khá nhiều trong cách chơi. Ngón đòn thương hiệu: “đầu-cánh-cổ” của họ đã không được diễn nhiều. Dễ hiểu, phần vì Đỗ Merlo luống tuổi rồi và đã bị bắt bài. Không thể cứ lao vào mà gõ đầu. Hơn thế, họ cũng không có những người xuống biên rồi chuyền vào đặt bóng lên đầu Đỗ Merlo như ngày trước. Tuyến giữa đang đá ổn định với những cái tên Minh Tâm-Anh Tuấn-Thanh Hải-Bonificio đang là vũ khí của HLV Lê Huỳnh Đức.

Hà Nội FC đang muốn chứng minh trận thua Thanh Hóa chỉ là cú vấp ngã. SHB Đà Nẵng lại đang vào phom, với đà tâm lý ổn định. Không dễ cho đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm “rửa mặt” sau trận thua vòng trước. Cũng đừng ngạc nhiên, nếu Đà Nẵng có điểm ra về sau trận đấu. Có thể 2 đội sẽ đá một trận “sứt đầu mẻ trán” chứ chả chơi!

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm