Blog World Cup: Đội bóng 'Thiếu Lâm'

20/06/2014 13:18 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Báo đăng một cổ động viên Bỉ đã qua đời do bị tai nạn khi ăn mừng chiến thắng của đội nhà trước Algeria. Đây là lần đầu tiên Bỉ giành quyền tham dự World Cup sau 12 năm vắng mặt, nên nhiều người đã không kìm chế được cảm xúc, dẫn tới những bi kịch như trên.

Trong khi đó, dù đội tuyển Trung Quốc không có mặt ở World Cup, song cũng đã có tới ba người hâm mộ nước này đột tử, với lý do là suy kiệt sức khỏe vì thức đêm để xem bóng đá.

Một điều trùng hợp là lần gần nhất trước đó Bỉ tham dự World Cup cũng là lần đầu tiên và duy nhất Trung Quốc có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng năm ấy, sở dĩ đội tuyển của Bora Milutinovic giành vé một phần là do hai đội đồng chủ nhà Nhật Bản và Hàn Quốc không phải đấu loại.

Thế nên, bi kịch lớn nhất của Trung Quốc là dù có 1,4 tỷ dân, song lại không chọn nổi một đội hình đủ sức giành quyền tham dự World Cup. Vậy mà, tại Brazil lần này, ngoài Bỉ thì còn có tới 4-5 đội tuyển nữa đại diện cho các quốc gia mà dân số chỉ có chưa đầy 10 triệu người.

Rõ ràng dân số không có liên quan gì đến cơ hội giành vé dự World Cup, mà điều đó nằm ở quy trình đào tạo và quản lý. Trong khi ấy, giải vô địch Trung Quốc thì bao năm nay luôn chìm ngập trong vô vàn những bê bối móc ngoặc, cá độ. Còn nền thể thao nước, theo tạp chí Time, thì chú trọng tới việc đào tạo những vận động viên theo kiểu gà nòi để giật HCV Olympic ở những môn chú trọng sự khổ luyện, hơn là những môn thể thao đề cao tinh thần đồng đội và tính sáng tạo như bóng đá.

Thế nên, nếu muốn mơ tới World Cup, có lẽ các CĐV Trung Quốc chỉ còn biết đặt hy vọng vào... Châu Tinh Trì, đạo diễn của “Đội bóng Thiếu lâm”.

Hoàng Nhật
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm