23/11/2013 20:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(Thethaovanhoa.vn) - Vết rách gân kheo của Messi dài tới 6 cm, Ancelotti thừa nhận ông có thể trở về AC Milan, Man United đón chào sự trở lại của trung vệ Nemanja Vidic và Wenger rất tự tin dù không mua thêm tiền đạo là những tin chính trong tối ngày 23/11.
(Nhấn Ctrl + F5 để cập nhật liên tục)
Vết rách chấn thương của Messi dài 6 cm
Mundo Deportivo khẳng định vết rách gân kheo của Lionel Messi dài tới 6 cm và sẽ ngăn anh sớm trở lại thi đấu.
Tờ báo này khẳng định họ đã tìm hiểu chi tiết về chấn thương của chân sút người Argentina và nhận định Messi không thể trở lại trước năm mới 2014.
Chấn thương rất nặng - Ảnh: Getty
Hồi đầu tuần, Messi vừa đón nhận giải thưởng Chiếc giày vàng châu Âu. Báo giới khẳng định chấn thương đã không còn làm đau Messi. Cũng trong thời gian này, siêu sao của Barca đã được làm việc với chuyên gia thể lực người Argentina Luis Garcia và sẽ trải qua 3 bài tập mỗi ngày nhằm duy trì thể lực và sớm hồi phục.
Nhiều khả năng, Messi sẽ chỉ tái xuất ở trận gặp Elche hôm 5/1. Barcelona sẽ rất cần sự trở lại của Messi mạnh mẽ nhất bởi sau đó ít ngày, đội bóng xứ Catalunya sẽ có cuộc đại chiến với đội nhì bảng Atletico Madrid.
Ancelotti có thể trở lại AC Milan
HLV Carlo Ancelotti vừa lên tiếng khẳng định ông hứng thú trước viễn cảnh được trở lại AC Milan trong tương lai. Chiến lược gia người Italia từng có quãng thời gian gắn bó với Milan từ 2001 tới 2009, giành 2 Champions League và 1 chức vô địch Serie A.
Ancelotti có thể trở lại Milan - Ảnh: Getty
Chia sẻ với Sky Sport Italia, Ancelotti khẳng định: “Một cuộc trở về Milan ư? Tại sao không nhỉ. Tôi luôn nói có với Milan.”
Ông Ancelotti cũng không phủ nhận khả năng dẫn dắt đội tuyển Italia trong tương lai: “Bạn không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng ngay lúc này, tôi thích công việc huấn luyện hàng ngày (đội tuyển quốc gia chỉ hoạt động theo từng đợt tập trung).”
Man United đón Vidic trở lại
Man United sẽ chào đón sự trở lại của trung vệ Nemanja Vidic trong trận đấu với Cardiff City vào tối mai. Hậu vệ người Serbia đã không thể ra sân trong trận gặp Arsenal vòng trước do chấn thương.
Vidic trở lại - Ảnh: Getty
Sự trở lại của Vidic là bổ sung quan trọng cho Man United ở thời điểm này vì tuyến phòng ngự của đội bóng đang tổn thất rất nặng khi hàng loạt cầu thủ phòng ngự chất lượng dính chấn thương. Michael Carrick phải nghỉ thi đấu dài hạn bởi chấn thương gót chân trong khi Phil Jones gần như chắc chắn sẽ ngồi ngoài do chấn thương háng.
Chấn thương của Rafael (đầu gối) và Robin van Persie (háng) nhẹ hơn nhưng chưa chắc kịp bình phục. Đây là cơ hội cho những cầu thủ dự bị như Anderson và Smalling được ra sân đá chính từ đầu. HLV David Moyes sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi tiếp tục xem xét vào ngày mai.
Wenger: Arsenal không mua thêm tiền đạo vẫn vô địch
HLV Arsene Wenger vừa khẳng định Arsenal có thể vô địch giải Ngoại hạng mà không cần mua thêm một tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. “Pháo thủ” hiện vẫn dẫn đầu cuộc đua nhưng vừa phải nhận thất bại trước đương kim vô địch Man United cách đây ít ngày. Tối nay, Arsenal tiếp đội xếp thứ ba Southampton. Đội bóng phía Bắc London cũng đón chào sự trở lại quan trọng của chân sút Theo Walcott.
Wenger không mua thêm tiền đạo - Ảnh: Getty
Ông Wenger chia sẻ với báo giới: “Theo mang tới cho chúng tôi năng lực mà những cầu thủ khác không sở hữu. Cậu ấy là một lựa chọn hoàn toàn khác biệt. Theo bổ sung cho đội bóng nhiều cơ hội hơn khi được bố trí tiền đạo tự do. Nếu chúng tôi mất Giroud, đội bóng sẽ không còn một chân sút to cao ở tuyến trên.”
Nhưng Wenger vẫn cứng cỏi: “Tôi nghĩ chúng tôi có thể vô địch giải Ngoại hạng mà không cần mua thêm một tiền đạo. Podolski vẫn chưa trở lại nhưng không còn lâu nữa đâu. Họ (các tiền đạo hiện tại) khiến cho việc mua thêm một chân sút không còn quá quan trọng nữa.”
Ribery thừa nhận Ronaldo xứng đáng giành Quả bóng Vàng
Tiền vệ người Pháp Franck Ribery vừa khẳng định cả anh và Cristiano Ronaldo đều xứng đáng giành Quả bóng Vàng FIFA 2013. Bộ đôi trên cùng với Messi là những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu này.
Ribery thừa nhận Ronaldo xứng đáng giành Quả bóng Vàng - Ảnh: Getty
Ribery chia sẻ với Kicker: “Tất cả chúng ta đều biết Ronaldo là một siêu sao bóng đá. Anh ấy xứng đáng với danh hiệu này một cách hết sức tự nhiên. Tuy nhiên, phiếu bình chọn dựa trên cả mùa giải và tôi cũng có cơ hội. Những người được chọn sẽ đưa ra quyết định đúng. Tôi hoàn toàn thoải mái (trước cuộc bầu chọn).”
Pep Guardiola: Bayern chưa phải đội bóng của tôi
HLV Pep Guardiola vừa tiết lộ ông vẫn đang phải thích nghi với phong cách của Bundesliga đồng thời khẳng định Bayern vẫn phải cải thiện rất nhiều trước trận đấu với Dortmund.
Bayern hiện đang đứng đầu bảng với 4 điểm và duy trì phong độ hủy diệt ở Champions League. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ trong buổi họp báo: “Đội bóng đã tiến bộ hơn trước kia. Nhưng đó vẫn chưa phải là đội bóng của tôi.”
Pep vẫn chưa có Bayern như ý - Ảnh: Getty
“Tôi cần thêm thời gian. Chúng tôi đã có những kết quả rất tốt. Nhưng phong cách của tôi là hoàn toàn khác biệt. Ở Đức tồn tại văn hóa phản công và đó không phải là một phần trong các kế hoạch trận đấu của tôi.”
“Sự tiến bộ phải là một quá trình. Tôi không thể nói rằng chúng tôi tuyệt vời chỉ bởi vì Bayern đang đứng đầu và đã vượt qua vòng bảng Champions League. Chúng tôi vẫn chưa tuyệt vời.”
Conte trao Quả bóng Vàng cho Pirlo
HLV Antonio Conte cho biết anh sẽ bầu chọn Andrea Pirlo cho danh hiệu Quả bóng Vàng ở mọi mùa giải nếu có cơ hội.
Năm ngoái, ngôi sao người Italia còn không được góp mặt trong top 3 bất chấp việc đã đưa Italia tới chung kết EURO và chơi tuyệt hay tại Serie A. Năm nay, cuộc chiến Quả bóng Vàng vẫn là trò chơi nội bộ của Ronaldo, Messi cùng Ribery.
Juventus phải cảm ơn Pirlo - Ảnh: Getty
Tuy nhiên, Conte vẫn rất tin tưởng vào Pirlo: “Thật khó để lựa chọn giữa Messi và Ronaldo. Nhưng tôi luôn trao Quả bóng Vàng cho Pirlo. Cậu ấy là cầu thủ của chúng tôi. Cầu Chúa giữ cậu ấy an toàn.”
Crystal Palace chính thức bổ nhiệm Tony Pulis làm HLV trưởng
HLV Tony Pulis đã chính thức được bổ nhiệm làm tân HLV trưởng CLB Crystal Palace. Chiến lược gia 55 tuổi đã rời Stoke trong mùa Hè vừa qua và sẽ kế nhiệm HLV Ian Holloway, người đã rời Selhurst Park hôm 23/10.
Trợ lý Keith Millen sẽ hoàn thành nốt công việc cuối cùng của ông là dẫn dắt Palace trong trận gặp Hull City. Pulis sẽ chính thức làm nhiệm vụ trong trận gặp Norwich vào tuần tới.
Pulis từng rất thành công ở Stoke - Ảnh: Getty
Trong sự nghiệp huấn luyện kéo dài 21 năm của mình, chiến lược gia người xứ Wales chưa từng khiến các đội bóng ông dẫn dắt xuống hạng. Nhưng với Palace, nhiệm vụ của Pulis là cực kì khó khăn. Đội bóng đang xếp cuối bảng, đã mất ngôi sao sáng nhất (Wilfried Zaha) trong mùa Hè và duy trì phong độ cực tệ thời gian qua.
Minh Chiến
(Tổng hợp)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất