Một Chelsea sexy hơn bao giờ hết

26/08/2012 06:19 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Cuối tuần) - Chelsea đã có Champions League ở mùa giải trước để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu của họ dưới thời đại Roman Abramovich. Nhưng với ông chủ người Nga, vẫn còn một khao khát chưa hoàn thành, điều giải thích cho cuộc tăng cường lực lượng rầm rộ vào mùa hè vừa rồi.

Đêm tháng 5 lung linh trên thánh địa Allianz Arena của nước Đức, Roberto Di Matteo hướng ánh mắt sang Roman Abramovich và thốt lên: “Chúng ta thắng rồi”. Sự vui sướng của vị huấn luyện tạm quyền khi đó khai màn cho bữa tiệc hoành tráng với chức vô địch Champions League có được lần đầu tiên trong lịch sử. Niềm hân hoan của Di Matteo cũng dễ hiểu vì ông đã cán đích thành công trên hành trình mà trước đây những nhà cầm quân tên tuổi như Jose Mourinho hay Carlo Ancelotti đều thất bại. Song khoảnh khắc vinh quang đó cũng là những giờ phút cuối cùng của một thế hệ sắp ra đi.

Chỉ ba tháng sau khi lên đỉnh châu Âu, Chelsea thực hiện ngay cuộc “thay máu” đội hình với sự ra đi của hàng loạt công thần như Didier Drogba, Salomon Kalou, Jose Bosingwa và đón chào làn gió mới với những tài năng trẻ gồm Oscar, Marko Marin và Eden Hazard, với tổng số tiền chuyển nhượng bỏ ra là 66 triệu bảng, nhiều nhất ở Premier League.

Để giải thích cho sự rộng rãi trở lại của Abramovich, ngoài việc ông hân hoan vì chiến thắng, có lẽ còn bởi ông chủ người Nga muốn xây dựng một đội bóng như ông mơ ước tại Stamford Bridge, khi những cái tên được đưa về đều là những tiền vệ tài hoa, đậm chất kỹ thuật và ngẫu hứng. Hơn nữa, Chelsea đã mang tiếng ở Champions League mùa vừa rồi là chỉ chiến thắng nhờ may mắn. Điều kỳ diệu như ở Allianz Arena sẽ không đến hai lần và hơn ai hết, Di Matteo hiểu rằng những thử thách trước mắt mới là chông gai thực sự.

Cái bóng Pep Guardiola

Dù cho huấn luyện viên người Italia góp công lớn đưa Chelsea đến danh hiệu Champions League, song trong kế hoạch ban đầu của Abramovich mùa hè này từng không có tên Di Matteo. Với một người bị hấp dẫn gần như mê hoặc bởi bóng đá đẹp mắt và tinh tế, chiến thắng của Chelsea Di Matteo chưa thể làm Abramovich hài lòng. Ông không muốn có thêm một Chelsea Mourinho nữa, mà muốn một “Barcelona trong màu áo xanh” ở Stamford Bridge.


Dù đã chính thức bổ nhiệm Roberto Di Matteo (trái), cái bóng của Pep Guardiola vẫn lẩn khuất ở Chelsea

Khao khát đó dẫn tới những lời mời mọc với Pep Guardiola sau khi huấn luyện viên người Tây Ban Nha rời Barcelona “xịn”. Nhưng khúc mắc nằm ở chỗ Guardiola đang muốn nghỉ ngơi và tuyên bố sẽ rời xa bóng đá đỉnh cao ít nhất trong một năm tới. Loay hoay gần suốt mùa hè, rốt cuộc Abramovich và ban lãnh đạo Chelsea đành phải tiếp tục tin dùng Di Matteo.

Nhà cầm quân người Ý dẫu sao cũng đã chứng minh được ở mùa giải trước là ông biết chiến thắng, nhưng lần này nhiệm vụ đặt ra là khó khăn hơn, Di Matteo không chỉ phải giành các danh hiệu, mà còn phải làm được điều đó một cách đẹp mắt và quyến rũ. Điều đó đã giải thích cho sự tăng cường ồ ạt trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này.

Những viên gạch đầu tiên

Luận về giá trị con người, Chelsea bước vào mùa giải mới với tư cách một ông vua mới của châu Âu. Những Petr Cech, Frank Lampard, Ashley Cole, John Terry hay Fernando Torres giờ đây đang khoác trên mình chiến lợi phẩm tột cùng vinh quang Champions League. Nhưng danh hiệu ấy, ngoài việc có được nhờ may mắn, cũng là phút lóe sáng cuối cùng của một thời đại, khi hầu hết các trụ cột kể tên ở trên đều sắp bước sang bên kia sườn dốc.

Để tiếp tục xây dựng và duy trì một đội bóng đủ sức cạnh tranh cả cho chức vô địch ở Premier League và xưng hùng xưng bá ở Champions League, không còn cách nào khác là Abramovich phải tiếp tục mở rộng hầu bao. Nếu dựa trên lực lượng như cũ, với những gì đạt được trong năm qua, Chelsea rõ ràng không thể ước mơ gì cao xa trong mùa giải này, khi Drogba đã ra đi, Torres không biết có tìm lại được phong độ hay không, Cole, Terry và Lampard thì đều đã ngoài 30.

Đội bóng áo xanh nhanh chóng bắt tay vào một cuộc cách mạng về nhân sự, vừa để chiến thắng, vừa để bắt đầu cho một lối chơi đẹp mắt hơn, quyến rũ hơn, thỏa mãn yêu cầu của Abramovich tốt hơn. Hệ quả là Chelsea để những cầu thủ cơ bắp như Drogba, Kalou hay Bosingwa ra đi, đồng thời chiêu mộ những tài năng đậm chất kỹ thuật như Hazard, Marin hay Oscar.


 Eden Hazard là hợp đồng mới được chờ đợi nhất của Chelsea mùa giải này

Nếu hàng công mùa tới của họ gồm ba cái tên kể trên và bộ đôi Juan Mata-Torres Chelsea, có thể nói không ngoa rằng đội bóng áo xanh đang cố gắng Barca hóa lối chơi và đội hình của mình khi lúc này, nếu như có ai sánh được với những Xavi, Andres Iniesta hay Cesc Fabregas ở Nou Camp, thì đó chính là những con người mà Chelsea đang sở hữu. Hơn thế nữa, cả ba cầu thủ mới của Matteo đều trẻ trung, đầy khát khao chiến thắng và quyết tâm thể hiện mình. Rõ ràng, những viên gạch đầu tiên vừa được túi tiền của Abramovich và hoạt động không mệt mỏi của đội ngũ điều hành Chelsea đặt xuống cho Di Matteo, để chuẩn bị tạo nên một công trình bóng đá hấp dẫn, quyến rũ mà vẫn hiệu quả.

Vì mục tiêu dài hạn

Với lực lượng hiện tại, người ta có quyền tin tưởng vào một làn gió mới sẽ thổi vào bản sắc nơi sân Stamford Bridge khi trong tay Di Matteo lúc này đang là sự kết hợp của hai thế hệ: một già dặn kinh nghiệp và một trẻ trung nhiệt huyết. Từ những cựu thần dày dạn như Terry, Cech, Cole, Lampard, Michael Essien, Raul Meireles đến các tân binh Hazard, Oscar, Marin và có thể thêm nữa trong thời gian tới. Nhưng rủi ro cũng là không nhỏ khi nhớ lại mùa bóng trước, lúc Chelsea lần đầu tiên dưới thời đại Abramovich, không nằm trong tốp bốn đội dẫn đầu Premier League.

Điều đó không được phép lặp lại ở mùa giải này, nếu không Di Matteo sẽ phải sớm nói lời chia tay chiếc ghế mà nhọc nhằn lắm ông mới leo lên được. Nhưng rủi ro với chiến lược gia người Ý là không nhỏ, trong bối cảnh cách mạng và chuyển giao. Ngoài tài năng, Di Matteo đã gặp nhiều may mắn ở mùa trước, nhưng thành công trong dài hạn không đến trong một sớm một chiều.

Rủi ro cũng tiềm ẩn trong những bản hợp đồng mới khi không phải lúc nào tiền bạc và danh tiếng cũng đảm bảo những cầu thủ chất lượng. Oscar mới 20 tuổi và chưa có kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu, trong khi Hazard “làm mưa làm gió” tại Ligue 1 nhưng màn trình diễn của Lille ở Champions League lại không để lại nhiều ấn tượng, còn Marin cũng chỉ dừng lại ở mức nhân tố tiềm năng.

Thời gian có thể mài dũa bộ ba đó thành những tiền vệ đẳng cấp thế giới, nhưng như Abramovich đã không ít lần thể hiện tại Chelsea, sự kiên nhẫn của ông là rất có hạn và Di Matteo cần phải bắt đầu chiến thắng, nhanh, ngay và đẹp mắt.

HUỲNH NGỌC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm