Jessica Michibata: Niềm tự hào của ‘Victoria's Secret Nhật Bản’

20/09/2013 19:08 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Nhật, báo chí mỗi tuần đều đưa tin về Jessica Michibata, đồn đoán về đám cưới của cô với tay đua công thức 1, Jenson Button.


Jessica là "Nữ hoàng" quảng cáo tại Nhật Bản


Jessica là một trong những người mẫu được yêu thích nhất tại xứ Phù Tang. “Bạn muốn phát triển sản phẩm thời trang ở Nhật Bản, hãy gọi cho Michibata” là câu nói cửa miệng của một Giám đốc kinh doanh ở Nhật dành cho đối tác nước ngoài khi nhìn nhận thành công của các hãng mà Jessica làm đại diện.

Mới đây, cô gia tăng sức ảnh hưởng với làng thời trang quê nhà khi ký hợp đồng mới với  Peach John, hãng được mệnh danh là ‘Victoria's Secret Nhật Bản’.

Vóc dáng tuyệt mỹ, khuôn mặt trái xoan và đôi mày nâu khiến Jessica tạo sức hút ma mị với người đối diện. Không khó để tìm câu trả lời cho việc Jenson đã mê đắm cô gái mảnh mai, nhẹ nhàng này đến thế nào khi lần đầu tiên gặp gỡ tại một nhà hàng Nhật năm 2009.

Tháng tới, Jessica sẽ bước sang tuổi 28, nhưng cô vẫn sống cùng mẹ trong một căn hộ xinh xắn ở trung tâm thủ đô Tokyo. Hai chị gái của cô, Karen và Angelica, sống trong hai căn hộ gần đó. “Tôi chưa từng sống một mình, tôi thấy cô đơn nếu phải vậy”, Jess giải thích lý do cô không ra ở riêng như các chị em.

Cuộc sống ở Tokyo không tạo nên khoảng cách giữa Jessica và bạn trai nổi tiếng. Cứ vài tuần họ lại bay tới thăm nhau và điện thoại nhiều lần mỗi ngày. Bây giờ, Jenson thích đồ ăn Nhật và hát karaoke còn Jessica đã trở thành fan cuồng của F1.

“Cảm giác đó thật quá vui. Giờ tôi biết tại sao mọi người lại cuồng nhiệt với môn đua xe tới vậy”, Jessica chia sẻ khi xem bạn trai của mình thi đấu.

Giống Jenson, Jessica bắt đầu sự nghiệp của cô từ rất sớm, đi catwalk lần đầu tiên năm 13 tuổi. Vẻ đẹp lai giữa mẹ Tomiko- làm việc trong công ty thực phẩm và bố Annibal - một doanh nhân sinh ra tại Argentina mang hai dòng máu Italy và Tây Ban Nha, giúp Jessica được chú ý. Bố mẹ Jessica chia tay từ nhiều năm trước và đó là lý do tại sao cô sử dụng họ mẹ.

Jesssica trải qua tuổi thơ mà cô miêu tả “không dễ dàng” ở vùng quê Fukui, gần Kyoto bởi sự khác biệt về ngoại hình. “Ở trường tiểu học, tất cả học sinh đều bảo tôi là người Mỹ bởi với những đứa trẻ ở làng quê Nhật, tất cả người nước ngoài đều là người Mỹ. Bạn thân của tôi hồi đó mang dòng máu Mỹ, bị những đứa trẻ khác ném đá vào người”.


Hạnh phúc bên cạnh Jenson Button 4 năm qua


Càng lớn, Jessica càng đẹp quyến rũ. Một lần cô đi tới chỗ làm việc của chị gái Karen ở hãng Elite và được nhà tuyển mộ chú ý. Sự chần chừ của Jessica đã bị thổi bay bởi lời động viên của mẹ cũng như chị Angelica. Thành công của Karen và Angelica trong nghề người mẫu khiến bà Tomiko tin rằng Jessica có thể tiếp nối con đường.

Ước mơ làm bác sĩ của cô gái 13 tuổi dừng lại ở đó. Lần đầu tiên đi catwalk, Jessica hoàn toàn bị mê hoặc bởi công việc mới. Sự nghiệp của cô được mở rộng khi bà Tomiko quyết định chuyển nhà tới Tokyo. “Tôi hiểu rằng từ thời điểm đó, một nửa cuộc sống của mình là trên sàn diễn thời trang” - Jessica nói.

Bây giờ, ở đỉnh cao của sự nghiệp người mẫu, Jessica thử sức lĩnh vực mới. Chân dài này đang thiết kế túi xách và trang sức cho công ty thời trang Samantha Thavasa, nơi từng hợp tác với Victoria Beckham. Cô còn thiết kế sản phẩm cho hãng đồng hồ Seiko. Nhờ kinh nghiệm từ nghề người mẫu, Jess có nhiều ý tưởng được đánh giá cao.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm