Man City 4-0 Leeds: Aguero rực sáng, "The Citizens" thắng dễ như đi dạo

17/02/2013 21:09 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trước một đối thủ yếu kém hơn về mọi mặt như Leeds, Man City đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 4-0 ở vòng 5 Cúp FA. 


Man City đã có một trận đấu quá dễ dàng

Sergio Aguero chính là cầu thủ chơi hay nhất trong trận đấu này khi anh là tác giả của một cú đúp bàn thắng và có một pha kiến tạo để Tevez lập công. Bàn thắng còn lại của đội chủ nhà và cũng là pha mở tỷ số được thực hiện bởi Yaya Toure.

Man City đã thất bại 1-3 trước Southampton ở vòng đấu gần nhất ở Premier League và bị M.U bỏ xa 12 điểm. Nhưng ở FA Cup, thầy trò Mancini đang thể hiện một màn trình diễn vô cùng thuyết phục và trở thành ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch, mà chiến thắng trước Leeds là một minh chứng rõ nét nhất.

+ Đội hình xuất phát:

Man City: Pantilimon, Zabaleta, Kolo Toure, Nastasic, Kolarov, Yaya Toure, Garcia, Milner, Tevez, Silva, Aguero.

Leeds: Ashdown, Byram, Lees, Peltier, Warnock, White, Brown, Austin, Varney, Diouf, McCormack.

---------------------------------------------------------------------------------------

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Man City.

Phút thứ 85: Vừa vào sân, Dzeko đã có cú sút rất nguy hiểm, buộc Ashdown phải vất vả cản phá. Nếu Dzeko chơi đồng đội hơn trong pha bóng này, City đã có bàn thắng thứ 5.

Phút thứ 80: Man City có sự thay đổi người cuối cùng khi Dzeko được tung vào sân thay cho Aguero.

Bàn ấn định tỷ số của Aguero:



Phút thứ 74: AGUERO!!! Tỷ số đã là 4-0 cho Man City sau khi Aguero phá bẫy việt vị từ đường chuyền của Silva rồi băng xuống hạ gục Ashdown bằng một cú đặt lòng đơn giản.

Phút thứ 72: Man City đang chủ động chơi chậm bởi khoảng cách 3 bàn là lợi thế quá lớn dành cho họ vào lúc này. Đội bóng của Mancini đã có một trận đấu quá nhàn nhã tính đến thời điểm này của trận đấu.

Phút thứ 66: Bóng vừa dội cột dọc khung thành Leeds sau cú đánh đầu của Rodwell. Trước đó, Ashdown đã xuất sắc cản phá cú sút cực mạnh của Toure.

Phút thứ 65: Man City tiếp tục thay đổi nhân sự. Lần này là Maicon vào sân để thế chỗ Tevez.

Phút thứ 61: Man City có sự thay đổi người đầu tiên khi Garcia nhường sân để nhường chỗ cho Rodwell. Cả hai đều là tân binh của City trong mùa giải này.

Phút thứ 57: Milner vừa tung ra một cú nã đại bác rất nguy hiểm nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đội chủ nhà đang có một thế trận rất thoải mái.

Pha lập công của Tevez:



Phút thứ 51: TEVEZ!!! Aguero đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi phối hợp với Silva trước khi chuyền bóng vào trong để Tevez đệm bóng vào lưới trống. 3-0 cho Man City.

Phút thứ 46: Leeds có 2 sự thay đổi người trong hiệp 2 khi Steve Morison và David Norris vào sân thay cho Ross McCormanck và Michael Brown. Liệu Leeds có tạo nên cuộc lội ngược dòng trong hiệp 2?

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về Man City.

Phút thứ 45: Leeds có cơ hội rõ rệt nhất trong hiệp 1 để ghi bàn nhưng cú sút phạt của McCormack đã không thể vượt qua được Pantilimon.

Phút thứ 40: Man City vẫn đang làm chủ hoàn toàn trận đấu. Đội bóng của Mancini đang có một thế trận dễ dàng hơn nhiều so với suy nghĩ của nhiều người trước trận đấu.

Phút thứ 34: Toure vừa tung ra cú vuốt bóng rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Ashdown đã xuất sắc tung người cản phá chịu phạt góc.

Phút thứ 29: Từ một quả đá phạt của Man City, Byram suýt chút nữa đã đá phản lưới nhà. Nếu đây là một bàn thắng, có lẽ mọi thứ đã chấm dứt với Leeds.

Phút thứ 25: Sau khoảng gần 20 phút đầu bị ép sân, Leeds đang dần lấy lại thế trận và đẩy lui Man City về phần kia sân.

Phút thứ 20: Leeds có pha tấn công đầu tiên về phía khung thành Man City nhưng cú đánh đầu của Diouf đã đưa bóng đi vọt xà ngang.

Bàn nhân đôi cách biệt của Aguero:



Phút thứ 14: PENALTY cho Man City! Aguero đi bóng rất lắt léo trong vòng cấm, buộc hậu vệ của Leeds phải phạm lỗi, giúp Man City được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Aguero dễ dàng nhân đôi cách biệt cho Man City.

Phút thứ 13: Aguero đi bóng kỹ thuật bên cánh phải rồi căng ngang để Tevez dứt điểm rất căng, nhưng bóng đi chệch khung thành của Leeds trong gang tấc. Man City đang làm chủ hoàn toàn trận đấu.

Phút thứ 11: Silva dứt điểm căng như kẻ chỉ từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi chệch khung thành thủ môn Ashdown.

Phút thứ 9: Từ đường chuyền dài của đồng đội, Aguero khống chế bóng gọn gàng trong vòng cấm Leeds, nhưng thay vì chuyền sang cho Silva, tiền đạo người Argentina lại cố gắng đi bóng, tạo điều kiện để hậu vệ đối phương cản phá.

Bàn mở tỷ số của Toure:



Phút thứ 5: YAYA TOURE!!! Sau pha phối hợp tuyệt đẹp ở trung lộ giữa bộ ba Toure, Silva và Tevez, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã băng xuống để loại bỏ thủ môn đối phương trước khi dứt điểm vào lưới trống. 1-0 cho Man City.

Phút thứ 4: Man City đã bị loại ở Champions League, Cúp Liên đoàn và coi như đã thất bại trong cuộc đua với M.U ở Premier League nên FA Cup chính là danh hiệu duy nhất mà họ có thể với tới trong mùa giải này. Vì thế, một chiến thắng trước Leeds là điều bắt buộc đối với thầy trò Mancini.

Phút thứ 1: So với thất bại trước Southampton ở Premier League, Man City đã có 6 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Costel Pantilimon, Aleksandar Kolarov, Kolo Toure, Matija Nastasic, James Milner và Carlos Tevez là những người đá chính trước Leeds, thay cho Hart, Lescott, Clichy, Barry, Nasri và Dzeko.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm