Bayern còn mạnh hơn Barca và Real?

04/08/2012 15:20 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Jose Mourinho tuyên bố Real Madrid và Barcelona là hai đội bóng mạnh nhất trên thế giới. Nhưng Franck Ribery lại tin rằng nếu có một đội bóng mạnh nhất thì đó chỉ có thể là Bayern.

Mourinho hôm thứ Năm, trong cơn cao hứng đã thốt lên đầy ngạo mạn rằng: “Man City, M.U, Chelsea hay mọi đội bóng trên thế giới nếu chơi tại Liga đều chỉ có thể xếp thứ ba bởi 2 đội bóng mạnh nhất thế giới đang thi đấu cùng họ”. Có thể sẽ có nhiều người đồng tình với “Mou”, nếu xét về lực lượng, Barca và Real mạnh hơn tất thảy. Nhưng Ribery thì không nghĩ vậy, ngôi sao người Pháp từng được cả 2 gã khổng lồ Tây Ban Nha săn đuổi, thậm chí đã suýt ký hợp đồng với Real vào năm 2009 nhưng vẫn chọn ở lại Bayern bởi với anh, đó là đội bóng mạnh nhất. Anh thổ lộ trên tờ Bild: “Đã có thời điểm tôi nghĩ về Barcelona và Real Madrid, nhưng mọi thứ đã chấm dứt. Bayern ở cùng đẳng cấp với họ và nếu nhìn tổng thể, Bayern còn mạnh hơn”. Ngôi sao 29 tuổi hoàn toàn có lý, với một đội bóng như Bayern, kết quả trên sân cỏ mới là tiêu chí quan trọng nhất để khẳng định sức mạnh. Bayern đã loại Real của Mourinho khỏi bán kết Champions League mùa giải trước và chỉ kém may mắn khi không thể giành chức vô địch. Trước đó 5 năm, đội bóng Bavaria cũng đã loại người Madrid ở vòng tứ kết. Bayern và Ribery chẳng có gì phải e sợ “Mou Team” một khi vẫn có thể vượt qua đối thủ một cách hết sức dễ dàng, như chiến thắng thuyết phục ở Allianz Arena hồi tháng 4.



Với Ribery, Bayern mới là số một - Ảnh: Getty

Không quá quyết liệt như Ribery, HLV Jupp Heynckes, vốn là một người điềm tĩnh, bình thản phản ứng với sự khiêu khích từ đối thủ từng là bại tướng của mình. “Bayern nằm trong tốp 4 đội bóng mạnh nhất châu Âu và chúng tôi sẽ chứng minh điều đó”, ông Heynckes quả quyết. Mục tiêu của “hùm xám” trong mùa giải mới đã được vạch ra: tối thiểu vào đến bán kết Champions League và vô địch Bundesliga bằng mọi giá. Để phục vụ cho tham vọng ấy, Bayern đã chiêu mộ thêm Mandzukic, Pizarro, Dante và Shaqiri… Trong khi đó, Real vẫn chưa có thêm bất kỳ sự tăng cường nào và nhiều khả năng phát ngôn ngông cuồng của Mourinho chỉ là một đòn đánh lạc hướng trong bối cảnh Madrid vẫn sa lầy trong thương vụ Luka Modric.

Chiến thắng bắt đầu từ Javi Martinez

Cách tối ưu để Bayern chứng minh sức mạnh của mình trước Real là đánh bại chính đối thủ trong cuộc đua giành Javi Martinez. Tuyển thủ Tây Ban Nha có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự, Real đã theo đuổi anh từ lâu nhưng Bayern đã sẵn sàng phá bĩnh. Kể từ ngày ngồi ghế giám đốc thể thao, Matthias Sammer vẫn chưa làm được một điều thực sự ý nghĩa cho “hùm xám”. Cầu thủ trẻ của Athletic Bilbao cùng với Lars Bender của Leverkusen là hai mục tiêu được Bayern nhắm tới để nâng cao chất lượng hàng thủ và giành được Javi Martinez sẽ là cơ hội để Sammer khẳng định uy quyền. "Bayern sẽ điên nếu chi 40 triệu euro mua Martinez, nhưng nếu muốn chiến thắng trên sân cỏ, chúng tôi cần phải điên rồ”, cựu danh thủ Đức phát biểu trên Kicker.

Sau hai mùa giải liên tiếp thất bại, Bayern đã chi tiêu bạo tay. Các ngôi sao Gomez, Robben, Ribery… đã cam kết gắn bó lâu dài sau khi nhận được mức lương cao chót vót. Và nếu được bổ sung thêm một trong những trung vệ hay nhất Tây Ban Nha, “hùm xám” sẽ có đủ lực lượng cần thiết cho một mùa giải mới, với cuộc ganh đua cùng Dortmund, Barca và Real.

Quyết hạ bệ Dortmund

Mục tiêu số 1 mà Bayern đặt ra trong mùa giải mới không phải Champions League mà là chiếc đĩa bạc Bundesliga và nó đã được ủng hộ. Cựu hậu vệ Bixente Lizarazu đã lên tiếng: “Nhiệm vụ tiên quyết là phải vô địch Bundesliga. Hãy chặn Dortmund lại ngay! Bayern phải đánh bại Dortmund trước khi nghĩ đến cúp châu Âu”.

Paul Breitner, một cựu ngôi sao Bayern khác và hiện là đại sứ của CLB thì khiêu khích đối thủ bằng tuyên bố “Dortmund trẻ con và thật nực cười”. Breitner cho rằng sở dĩ Dortmund 3 lần thắng ở mùa giải vừa qua là bởi Bayern bị phân tâm bởi Champions League, trong khi đối thủ bị loại ngay từ vòng bảng. “Sau khi vô địch Bundesliga 2 lần liên tiếp, họ cần phải đề cao đấu trường châu lục. Họ sẽ giành vé vào vòng knock-out Champions League và không thể giữ được năng lượng của mình ở Bundesliga", người đàn ông 60 tuổi phân tích.

Nhưng đòn công kích của Breitner có vẻ không mấy hiệu quả bởi CEO Hans-Joachim Watzke của Dortmund vẫn phản ứng khá nhã nhặn: "Paul Breitner đưa ra ý tưởng tốt cho đội bóng của ông ấy nhưng Bayern đi theo con đường của họ còn chúng tôi đi theo con đường của mình. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng Champions League”. H.T

Hoài Trinh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm