Suarez: Đã tới lúc rời nước Anh?

26/04/2013 13:00 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Án treo giò 10 trận của LĐBĐ Anh (FA) vừa ban bố với Luis Suarez không phải là lần đầu tiên tiền đạo người Uruguay cảm thấy mình bị đối xử bất công ở Premier League.


1. Không sai, hành vi cắn hậu vệ của Chelsea Branislav Invanovic vào loạt trận cuối tuần rồi của Suarez là rất xấu xí và phi thể thao, nhưng án phạt quá nặng kia không khỏi khiến ngay cả những ai không phải là CĐV của Liverpool thấy cảm thông cho Suarez. Có vẻ như tiền đạo người Uruguay đang bị “đánh hội đồng” ở Premier League, không chỉ bởi các đối thủ, mà bởi cả truyền thông lẫn những người làm bóng đá.

Xét cho cùng, hành động của Suarez, tuy khó coi, không gây ra thiệt hại gì lớn cho Ivanovic. Đó không phải là một pha vào bóng nguy hiểm ác ý, không phải là sự ranh ma tiểu xảo, đơn giản là một phút bốc đồng và không kiểm soát được bản thân. Những người cáo buộc Suarez có thể cho rằng anh phải làm gương, rằng hành động của anh làm vấy bẩn hình ảnh của Premier League, một giải đấu mà với công nghệ làm thương hiệu đã trở thành bậc thầy, hình ảnh là tất cả. Tuy nhiên, hãy nhớ lại, Wayne Rooney từng chửi thề thẳng vào camera, một sự cố được truyền đi khắp thế giới, nhưng cũng chỉ nhận án treo giò 2 trận. Nói về sự ác ý, tình huống của Suarez kém xa nhiều tình huống tàn bạo khác ở Premier League. Nói về ảnh hưởng hình ảnh, nó không thể so được với màn “nói tiếng Đan Mạch” của Rooney.

Hơn thế nữa, đây không phải lần đầu Suarez lãnh mức án quá nặng so với những trường hợp tương tự như anh. Hãy nhớ lại, anh bị treo giò tới 8 trận vì cáo buộc phân biệt chủng tộc với hậu vệ người Pháp của M.U Patrice Evra, một tình huống gây rất nhiều tranh cãi mà FA thậm chí đã phải viện tới các chuyên gia đọc môi nhưng rốt cuộc cũng không ai chắc được Suarez đã nói gì với Evra. Ngược lại, đội trưởng Chelsea John Terry, thừa nhận công khai trước tòa án rằng đã gọi hậu vệ  QPR Anton Ferdinand là “đồ mọi đen”, chỉ phải lãnh mức án bằng nửa Suarez (vậy mà Terry vẫn còn làm mình làm mẩy và đã phản ứng bằng cách từ giã đội tuyển Anh cũng như không bắt tay Chủ tịch FA David Bernstein).

2. Trước đó nữa, tiền đạo người Uruguay gần như bị mọi tờ báo ở Anh rủa xả vì những màn ăn vạ kiếm phạt đền, thường là rất hiệu nghiệm, của anh. Khó có thể bào chữa cho Suarez, nhưng chính sức ép từ truyền thông buộc anh phải thay đổi và giờ đây tiền đạo của Liverpool hầu như không còn ngã trong vòng cấm địa nữa. Sự đối xử với Gareth Bale của báo chí Anh là hoàn toàn thiên vị. Tiền vệ người xứ Wales đã tỏ ra là một kịch sĩ khéo léo không thua gì Suarez, nhưng những bài báo ca tụng năng lực của Bale vẫn áp đảo, còn việc anh ngã giả vờ chỉ được nhắc thoáng quá. Hệ quả là cho tới tận gần đây, cầu thủ của Tottenham vẫn không biết phục thiện và tiếp tục tái diễn những màn ăn vạ thô bỉ.

Có một điểm chung trong sự phân biệt đối xử đó: Rooney, Terry và Bale đều là người bản địa đảo Anh, còn Suarez thì không. Với tài năng của mình, tiền đạo người Uruguay chắc chắn sẽ không thiếu những điểm đến vinh quang hơn nhiều so với Liverpool, đội mà ngay cả việc được đá Europa League mùa sau cũng không chắc chắn. Với Bayern Munich, Barcelona hay Real Madrid, Suarez chắc chắn có thể tránh xa những ầm ĩ không đáng có của truyền thông như ở Anh, được chơi bóng tại giải đấu xứng tầm tài năng của anh, Champions League, và cả rèn giũa lại tính cách của mình, học thêm sự điềm đạm thay vì bị soi mói và không bao giờ được tha thứ như ở đảo quốc sương mù.

Cho cá nhân Suarez, nếu án phạt 10 trận được giữ nguyên, người Anh rõ ràng đang cố tình đuổi đi một trong những ngôi sao lớn nhất ở giải đấu mà họ vẫn tự hào có sức ảnh hưởng toàn cầu.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm